Gái Matsa...?

Status
Không mở trả lời sau này.

BaByLinh9x

Dragon Quest
1 tháng trước mình chia tay với ny , đang buồn thì mấy thằng anh rủ đi matsa thật sự hơn 20 tuổi đầu mới đi lần đầu nên ko biết gì nên hơi lúng túng và xấu hổ. Vào đó mình gặp 1 cô bé sn 93 nhìn có vẻ xinh xắn và nói chuyện cũng hợp nên sau lần đó mình đến rất nhiều lần và chỉ gọi cô bé kia phục vụ thôi , đến hôm qua chuẩn bị mình ra về thì cô bé kia mới hỏi :" nếu anh với em như thế này mà yêu nhau thì sao nhỉ "? Em mới trả lời là " anh nghĩ chắc là ko đâu "? Nói xong câu đó em thấy nó im re luôn ko nói chuyện gì nữa , 1 lúc sau nó nói " anh đấm nữa ko , ko thì em ra nhé em buồn ngủ rồi". Thế là em ra về nghĩ lại cũng thấy hơi thích thích nó nhưng nhìn lại cái nghề nó làm em lại gạt đi cái suy nghĩ đó.
Theo những anh em đã từng tiếp xúc thì gái matsa đa phần là loại người như thế nào ?
 
^
^

Thế chú có can đảm chịu được cảnh ngày nào em ấy cũng HJ, BJ cho mấy chục khách , nhân lên 1 tháng là bao nhiêu khách x_x, rồi nhân lên 12 tháng ra 1 năm em ấy phải làm , nếu vượt qua được thì yêu thôi :))
 
tùy thôi Thầy ơi, không phải đứa nào làm nghề massage cũng có kiếm tì = hj, bj đâu thầy ạ, với cả các cụ đã có câu rồi: người ta lấy công nhân nghành về làm vợ, chứ ko mấy ai lấy vợ về làm công nhân nghành... :))
 
tùy thôi Thầy ơi, không phải đứa nào làm nghề massage cũng có kiếm tì = hj, bj đâu thầy ạ, với cả các cụ đã có câu rồi: người ta lấy công nhân nghành về làm vợ, chứ ko mấy ai lấy vợ về làm công nhân nghành... :))
3 thằng con trai rủ nhau vào matxa mà bảo còn tùy ko phải gái nào cũng thế à
chỗ này mà ko HJ BJ thì bỏ làm lâu rùi chứ ở đó mà còn ngày nào bạn trên cũng gọi
 
À nhân tiện cho hỏi luôn , massage hình thức như thế nào thế ?
 
100k vào massage
bo em nó 50k or 100k tùy
thêm 50k tay, 150k miệng, 250 sò ;))
 
À nhân tiện cho hỏi luôn , massage hình thức như thế nào thế ?

trá hình 99% trừ mấy chỗ SPA nổi tiếng ko dám nói
tiền vé + tiền boa ( đa số là 100k).
nhiều khi muốn kiếm 1 chổ để nó mátxa chuyên nghiệp ko abcxyz gì cũng khó.
(
 
Thì ai chẳng biết thế nhưng ý của mình hỏi nếu mà thích nó liệu có nên yêu ko hay là vẫn cứ bt như 1 người khách thôi .

Nói chung mình thấy là bắt đầu thấy thích thích rồi thì mới lập topic hỏi kiểu này , mình nghĩ tốt nhất là tránh thôi kể cả em nó có như thế nào nữa -_- ( thích thật mấy e kiểu này thật thì mệt lắm ) , đừng có đến đấy nữa =)) ko kìm hãm được t/cảm thì thọt đấy :-h
 
3 thằng con trai rủ nhau vào matxa mà bảo còn tùy ko phải gái nào cũng thế à
chỗ này mà ko HJ BJ thì bỏ làm lâu rùi chứ ở đó mà còn ngày nào bạn trên cũng gọi

Bạn có đọc kỹ chủ topic nói gì không ?
matsa thật sự
nó nói " anh đấm nữa ko , ko thì em ra nhé em buồn ngủ rồi"
Và tớ không khẳng định là ở nơi đó không có hj,bj...
Và cái tớ muốn nói rằng đầy nơi massage lịch sự, đàng hoàng, thì gái làm ở đó cũng là vì quá nghèo và ít học thức nên mới phải làm nghề đó. ok?.
(có thể trong hcm có nhiều loại trá hình này nhưng ở hn, trong trung tâm thì hiếm có khó tìm :)) )
 
mình lớp 11, cũng hay đi mát xa :"> và cũng chỉ toàn đi mấy tiệm gần trường, đặc biệt là đg` Bùi thị xuân, ghé vào Lê Duyên 3, mấy "em" mát xa cứ gọi là hết xảy =))=))

nói chung tụi nó nói thíc mình này nọ cốt cũng chỉ là dụ khách thôi :)) thư giản, trả tiền xong thì về, ko cần phải lăn tăn nhiều w cái loại ấy :))
 
trá hình 99% trừ mấy chỗ SPA nổi tiếng ko dám nói
tiền vé + tiền boa ( đa số là 100k).
nhiều khi muốn kiếm 1 chổ để nó mátxa chuyên nghiệp ko abcxyz gì cũng khó.
(
Nguyễn Văn Đậu đấy bạn :'> em trẻ xinh tươi , điện nước đầy đủ :'> vé 120k ..đặc biệt là ko đc sàm sỡ đâu đó :))
 
Thế vào đấy bạn có HJ , BJ gì với em ấy ko? Hay nằm yên mát xa sạch ?
 
Mình đi mát xa ở esalen,lần đầu đi mất vé là 175k,boa đáng nhẽ cũng 50k hay 100k thôi mình lại bo 200k trong khi chả được làm j thêm,ngu ko tả đc
 
chắc cũng giống giống nhau :)) mat xa thường thì cũng như tẩm quất, bóp nắn này nọ, còn trá hình thì .... X_X khỏi nói :))
 
trước có bác post thớt hỏi việc như vầy rồi, và các bô lão đồng thanh hô "xoắn"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top