Gái Matsa...?

Status
Không mở trả lời sau này.
93 mà đi làm cái này chắc gia đình khó khăn, rồi bị dụ dỗ đi làm cái nghề này. Nói chung dù em này có tốt đi chăng nữa (hoàn cảnh đưa đẩy vào) thì cũng khó mà yêu được

- Bạn chưa đi làm nên chưa vững về kinh tế, ko thể bao bọc cho em ấy được. Chả lẽ yêu em rồi cứ để em đi làm cái nghề này tiếp sao. Còn bắt em nghỉ thì tiền đâu ra mà lo cho
- Khi yêu rồi lâu lâu có cái cảm giác bạn gái mình "làm gái" chắc dễ làm tình cảm rạn nứt, nhất là những khi giận nhau

Nói chung là sẽ không có bền, nếu thương thì khuyên bảo em ấy nghỉ làm, tìm việc nào khác như phụ bàn, rửa chén bát v.v... sau đó thì bạn muốn tiến tiếp cũng chưa muộn
 
nói chung gái mát sa hay là gái đi bar gì cũng đếch phải xoắn . còn trẻ quen lung tung sao chả đc
 
Nếu yêu thì tiến tới rồi khuyên nhỏ ra làm nghề khác, đa số làm cái nghề này vì không có hướng đi, học vấn và 1 phần bị dụ, ít ai làm vì yêu thích =))

Ngoài Topic: Muốn matsa thật sự thì đến những chổ của những người khiếm thị ấy, không phê kô lấy tiền, còn mấy doanh nghiệp tư nhân thì 100% là có "tăng ca", mình biết vài chổ rất ngon nhưng ngại share bị chém lắm :">
 
thớt đã qua bao nhiêu mối tình ?
cảm thấy minh qua nhiều, có kinhnghie65m, rắn rỏi thì tới.
trình chưa đủ thi xoắn,bản thân cậu thôi.

^pm inbox mình all thể loại.từ mass thực sự,đến ko thực sự, chất lượng,giá cả,hand,blow,và....:">
cũng sắp ra trường, phải biết thêm chút đỉnh nhỡ khi bạn bè vào thì còn biết đường mà đãi khách :D
mình sống ở SG mà chưa đi bao giờ, chỉ có về tinh chơi vời mấy thằng bạn, nó dắt đi cho biết hương vị miền quê thôi :">
P/s:bác Q1 à, đâu thế, em Nguyễn Du:D
 
1 tháng trước mình chia tay với ny , đang buồn thì mấy thằng anh rủ đi matsa thật sự hơn 20 tuổi đầu mới đi lần đầu nên ko biết gì nên hơi lúng túng và xấu hổ. Vào đó mình gặp 1 cô bé sn 93 nhìn có vẻ xinh xắn và nói chuyện cũng hợp nên sau lần đó mình đến rất nhiều lần và chỉ gọi cô bé kia phục vụ thôi , đến hôm qua chuẩn bị mình ra về thì cô bé kia mới hỏi :" nếu anh với em như thế này mà yêu nhau thì sao nhỉ "? Em mới trả lời là " anh nghĩ chắc là ko đâu "? Nói xong câu đó em thấy nó im re luôn ko nói chuyện gì nữa , 1 lúc sau nó nói " anh đấm nữa ko , ko thì em ra nhé em buồn ngủ rồi". Thế là em ra về nghĩ lại cũng thấy hơi thích thích nó nhưng nhìn lại cái nghề nó làm em lại gạt đi cái suy nghĩ đó.
Theo những anh em đã từng tiếp xúc thì gái matsa đa phần là loại người như thế nào ?

cái này nếu thích thật muốn tìm hiểu xem e nó có đàng hoàng ko thì bác phải nhờ nhiều người tới đó massage thì mới biết dc , nếu mà nhìu người tới vẫn thấy e ấy làm đàng hoàng ko bậy bạ gì thì cứ wen thôi rồi khuyên e ấy bỏ nghề đó ra làm cái khác có gì đâu
 
Nói chung Massage là 1 hình thức thư giản + giải trí của đàn ông, ai 20+ chưa đi thì nên đi thử, nhậu xong với bạn bè thì cả đám vào xông hơi, tỉnh hẳn bia ra rồi lên cho các em xinh tươi massage, rồi thích thì làm thêm tí "thư giãn ấy ấy" nửa. NHưng mà gái massage thì khuyên a e là ko nên dính vào nếu là người có học thức or yêu cầu gf mình phải là người tử tế.
 
mình khuyên bạn : ko có nghề xấu , chỉ có mục đích và con người là xấu thôi :-<
 
Tôi đ hiểu một số bạn trong đây nghĩ gì, khi cho rằng đã làm nghề Massage là phải HJ , BJ ???
Bản thân tôi đang quản lý + huấn luyện ở 1 Club massage đây.Tôi thấy tất cả nhân viên đều rất ngoan và bt .Các cậu cứ suốt ngày chỉ mù đầu vào cái thể loại massage trá hình rồi cho rằng massage là xấu. Nhố nhăng thật

Người ta bỏ sức lao động, bỏ mồ hôi ra để làm , khác hẳn với cái bọn lấy lỗ làm lãi.Và xin lỗi nói thẳng, khác hẳn với mấy anh chàng xin tiền bố mẹ lên mạng bốc phét
 
cũng k trách đc các bác ấy bởi vì đa số các tiệm MAtxa là như thế..bản thân tui mún tìm 1 chỗ đang hoàng lành m,ạnh mà còn khó nữa là
 
kể cả có HJ hoặc BJ thì tôi vẫn nghĩ Massage là 1 hình thức giải trí của đàn ông khá tốt. Vì ít ra nó giải tỏa đc phần nào nhu cầu tình dục của con người mà lại ít có những bệnh truyền nhiễm, etc. Và đã là đàn ông thì cái ỳi củng nên biết hoặc trải qua, quan trọng là biết giữ mình, ko để cuốn theo những cái xấu thôi.
 
Quan trọng là cách nói chuyện ra sao, vì phụ nữ ko có chút ít tri thức thì dù đẹp cách mấy cũng chỉ là 1 bông hoa giấy ko mùi hương. Gái giang hồ thì cũng còn chưa đáng sợ bằng gái ngu dốt. Nên tôi nghĩ bạn cứ tìm hiểu cho chắc đi đã rồi hãy kết luận, chứ gái xinh thì đầy lo gì đâu.
 
Không biết mấy người thì sao chứ tui thì quen mấy gái thuộc dạng như cafe , masage thấy cũng bình thường chứ đâu đến nỗi nào đâu ta :-? ( cá biệt một vài em chơi rất dc còn tốt hơn khối em đàng hoàng ) :D
 
Không biết mấy người thì sao chứ tui thì quen mấy gái thuộc dạng như cafe , masage thấy cũng bình thường chứ đâu đến nỗi nào đâu ta :-? ( cá biệt một vài em chơi rất dc còn tốt hơn khối em đàng hoàng ) :D
Tốt hơn khối em đàng hoàng?
Vậy thì phải xem lại cái khái niệm "đàng hoàng" của đồng chí :))
Tớ lại có cảm giác cái "đàng hoàng" cậu nói lại có vẻ không "đàng hoàng" lắm :))

Nói chung là mỗi người có cách đánh giá và tiêu chuẩn riêng
Người này thấy em này chơi đc, người kia thì lại ghét
Cá nhân thì tớ khuyên chủ thớt không nên dây vào :)
 
Tôi đ hiểu một số bạn trong đây nghĩ gì, khi cho rằng đã làm nghề Massage là phải HJ , BJ ???
Bản thân tôi đang quản lý + huấn luyện ở 1 Club massage đây.Tôi thấy tất cả nhân viên đều rất ngoan và bt .Các cậu cứ suốt ngày chỉ mù đầu vào cái thể loại massage trá hình rồi cho rằng massage là xấu. Nhố nhăng thật

Người ta bỏ sức lao động, bỏ mồ hôi ra để làm , khác hẳn với cái bọn lấy lỗ làm lãi.Và xin lỗi nói thẳng, khác hẳn với mấy anh chàng xin tiền bố mẹ lên mạng bốc phét
Nhắn cho tui địa chỉ làm việc của ông nếu ỏ VN nhe.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top