Không thích bóng đá. Thực ra game thì cũng mơ hồ một chút về tình lôi cuốn của nó, nhưng không ưa nổi một số lớn người chơi đại trà ngoài hàng hò hét trà đá bánh mỳ, không bao giờ mò lên nổi cái 4rum nào để nghiên cứu hay nhìn ra ngoài mà toàn luẩn quẩn vài quán. Nói gì chứ có vài lần ngồi chơi rambo lùn nghe các sinh viên trí thức show off với nhau mà đến đứa mù bóng đá như tớ cũng chán = =.
Đồng ý khoản "không hy vọng" cho mớ chặt chém DW (của Koei?), mấy đứa nghiện ngập kiểu tinh thần trâu cày VN thì tớ chẳng bàn chứ có mỗi một việc chạy chạy chạy chém chém chém, lính thì như khúc gỗ mà cũng gọi là game thì.. = = (không phải tớ không biết mấy khoản lên đồ tụ skill của nó nhé, nhưng so với một số to đùng các game khác thì không lấy nổi cái gì ra mà so sánh z_Z).
Racing tớ thích mấy dòng Rascar cũ, chơi mô phỏng thực thì thấy rất hay

. Nhưng NFS thì cho ra rìa ngay lập tức, phanh số động cơ với xe cứ trơn tuồn tuột như xe đồ chơi, ko thèm

.
R.E chê nội dung truyện dở tệ, hành động đánh đấm chẳng ăn ai, zombie dòm cũng như mớ cơm thiu, từ đầu đến đuôi thua đứt Silent Hill O O.
Cuối cùng là Kratos, hèn, động một tí là dở rồ dở dại, cứ nói trắng là bằng cái thằng đàn ông tử tế cũng chẳng nên hồn mà cứ hét lắm, story thì như kiểu cố kéo dài ra để ăn tiền, pump pump pump niềm tin to hổng kém anh Saint Seiya bao nhiêu, bạo lực cũng nửa mùa luôn, hổng khoái

.
À, mà tớ ghét cả cái trò đánh boss kiểu "động tác giả" nữa. Kỹ năng với sự chủ động của người chơi thì chả thấy đâu, người ngoài dòm thoáng qua tưởng hay chứ động vào hóa ra chỉ có mỗi chạy ra chỗ này bấm 1 nút, chạy ra chỗ kia bấm 1 nút còn lại tự show. Làm tớ liên tưởng đến trẻ con ngày xưa cầm cái máy 4 nút giả vờ bấm bấm điều khiển nhân vật trong phim chạy =,=...