Về sở thích thì không thể tranh cãi với nhau được, nhưng với tôi thì "Silver - Hành trình vào đất quỷ" là game hay nhất của mọi thời đại:
- Thể loại: RPG.
- Đồ hoạ: 10/10.
Mặc dù được xây dựng trên môi trường 2D nhưng đồ hoạ thì đẹp trên cả tuyệt vời. Cấu hình thấp đến kỳ lạ: CPU 233, Vga 4M, Ram 16M. Hiện tại Far Cry, Doom3...được coi là có đồ hoạ đỉnh nhất trên PC nhưng so với Silver vẫn còn kém xa(mà chính xác thì tất cả đều không xứng đáng để so sánh: Far Cry còn tạm chấp nhận được, chứ Doom3 thì quá tệ với mức đòi hỏi khủng khiếp về cấu hình). Nói chung với những game được xây dựng trên môi trường 3D dù bạn có để tới độ phân giải 1600x1200 và bật khử răng cưa lên 8x thì hình vẫn có quá nhiều góc cạnh, đặc biệt là khuôn mặt nhân vật nếu nhìn kỹ rất chuối và lờ đờ có vẻ như thiếu I ốt. Đã thế môi trường không gian đa phần là cảnh trong nhà nên khá hẹp, toàn máy móc(Doom3 chẳng hạn), rối rắm, chóng mặt, dễ mất phương hướng và dễ..oẹ ( thể loại RPG mà dạng 3D thì thà về quê cày ruộng còn hơn). Tôi kịch liệt phản đối việc CAPCOM chuyển ONIMUSHA & RESIDENT EVIL từ môi trường 3D dựng sẵn sang hoàn toàn 3D giống như SILLENT HILL, chơi rất khó chịu, nhiều lúc đi ngược đường mà không biết đã thế camera lại quá tệ (chơi thử SILLENT HILL thì biết). Silver - Number One.
- Game play: 10/10.
Không thể hay hơn được nữa. Tôi đã chơi lại đến lần thứ 6 mà không thấy chán. Lôi cuốn từ cách tư duy đến những pha hành động không phải chỉ click và click như Diablo, Dungeon Siege...mà phải nhanh tay, có kỹ thuật, tính toán, tuyệt chiêu và chưởng thì phê vãi linh hồn. 8 năm rồi, tôi tìm, tìm mãi, tìm khắp Lý Nam Đế, Bách Khoa, Bạch Mai, Trần Huy Liệu... và có lẽ là mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được một game nào giống như vậy, buồn quá!
- Âm thanh: 9.9/10.
Không chê vào đâu được, tiết tấu có lúc du dương, êm ái có lúc ghê rợn lạ thường. Giọng nói nhân vật được lồng rất phù hợp, hóm hỉnh...và tất cả là 9.9/10.
- Cốt truyện: 10/10.
Bạn sẽ nhập vai vào chàng David đi cứu vợ bị Silver - Gã bạo chúa hung tàn(tưởng là trùm cuối mà không phải), đầy phép thuật bắt giữ và bạn chỉ có thể tiêu diệt được gã khi đã thu thập đủ 8 viên "orb" thần kỳ. Trong suốt chặng đường gian nan, dài vô tận và đầy hiểm nguy luôn rình rập bạn sẽ gặp được nhiều trợ thủ đắc lực, luôn luôn bên bạn....
Còn nói được gì nữa đây ? Hãy chơi và cảm nhận.
- Thể loại: RPG.
- Đồ hoạ: 10/10.
Mặc dù được xây dựng trên môi trường 2D nhưng đồ hoạ thì đẹp trên cả tuyệt vời. Cấu hình thấp đến kỳ lạ: CPU 233, Vga 4M, Ram 16M. Hiện tại Far Cry, Doom3...được coi là có đồ hoạ đỉnh nhất trên PC nhưng so với Silver vẫn còn kém xa(mà chính xác thì tất cả đều không xứng đáng để so sánh: Far Cry còn tạm chấp nhận được, chứ Doom3 thì quá tệ với mức đòi hỏi khủng khiếp về cấu hình). Nói chung với những game được xây dựng trên môi trường 3D dù bạn có để tới độ phân giải 1600x1200 và bật khử răng cưa lên 8x thì hình vẫn có quá nhiều góc cạnh, đặc biệt là khuôn mặt nhân vật nếu nhìn kỹ rất chuối và lờ đờ có vẻ như thiếu I ốt. Đã thế môi trường không gian đa phần là cảnh trong nhà nên khá hẹp, toàn máy móc(Doom3 chẳng hạn), rối rắm, chóng mặt, dễ mất phương hướng và dễ..oẹ ( thể loại RPG mà dạng 3D thì thà về quê cày ruộng còn hơn). Tôi kịch liệt phản đối việc CAPCOM chuyển ONIMUSHA & RESIDENT EVIL từ môi trường 3D dựng sẵn sang hoàn toàn 3D giống như SILLENT HILL, chơi rất khó chịu, nhiều lúc đi ngược đường mà không biết đã thế camera lại quá tệ (chơi thử SILLENT HILL thì biết). Silver - Number One.
- Game play: 10/10.
Không thể hay hơn được nữa. Tôi đã chơi lại đến lần thứ 6 mà không thấy chán. Lôi cuốn từ cách tư duy đến những pha hành động không phải chỉ click và click như Diablo, Dungeon Siege...mà phải nhanh tay, có kỹ thuật, tính toán, tuyệt chiêu và chưởng thì phê vãi linh hồn. 8 năm rồi, tôi tìm, tìm mãi, tìm khắp Lý Nam Đế, Bách Khoa, Bạch Mai, Trần Huy Liệu... và có lẽ là mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được một game nào giống như vậy, buồn quá!
- Âm thanh: 9.9/10.
Không chê vào đâu được, tiết tấu có lúc du dương, êm ái có lúc ghê rợn lạ thường. Giọng nói nhân vật được lồng rất phù hợp, hóm hỉnh...và tất cả là 9.9/10.
- Cốt truyện: 10/10.
Bạn sẽ nhập vai vào chàng David đi cứu vợ bị Silver - Gã bạo chúa hung tàn(tưởng là trùm cuối mà không phải), đầy phép thuật bắt giữ và bạn chỉ có thể tiêu diệt được gã khi đã thu thập đủ 8 viên "orb" thần kỳ. Trong suốt chặng đường gian nan, dài vô tận và đầy hiểm nguy luôn rình rập bạn sẽ gặp được nhiều trợ thủ đắc lực, luôn luôn bên bạn....
Còn nói được gì nữa đây ? Hãy chơi và cảm nhận.
. Outdỏo và Indoor cực kỳ chi tiết , từ gốc cây , quái vật và item , rất đa dạng . Đó mới là về Graphic còn Gameplay thì ko phải bàn , hay tuyệt vời , sử dụng các Element đối kháng để đấu với nhau , phép thuật thì sinh động , summon thì rõ nét . Chưa kể đến cốt truyện hoàn hảo của nó rất lôi cuốn ......... Nói chung số điểm của gamespot cho nó 10/10 là rất đúng , Gamespy với số điểm 5/5 cũng hợp lý và với vô vàn website về game khác ..... Nhìn chung tui thấy Chrono Cross là game hay nhất mọi thời đại .
. Thử nghĩ giá Order ở bển là 49,99$ mà PS2 tui có 96 disk => 49,99$ . 96 = ????? , mới nghĩ là rùng rợn rồi nói chi tính với toán , hehe