Game kinh dị và nỗi ám ảnh sau nhiều năm.

Đây là những suy nghĩ lúc ta còn tỉnh táo, lúc lý trí còn điều khiển. Chứ nói dại nếu gặp hoàn cảnh như vậy thật thì ko còn suy nghĩ dc j đâu, phản xạ vô điều kiện luôn, lúc đó mới bít con người thật của mình là thế nào
đúng,hãy chọn lựa thật kỹ,thời gian không bao giờ cho chúng ta quá nhiều để suy nghĩ hay sửa chữa sai lầm chết người,nếu bình thường khi hỏi con người thường chọn đáp án 1,nhưng đến khi gặp chuyện thì họ lại dùng phương án 2.
+Bản năng ham sống ợ chết! Trừ khi uống thuốc liều hoặc người kia là nagj sống của mình thiếu họ thà chết còn hơn! Có đứa con nói với bố: Con thà cứu cô ấy khỏi tay zombie chứ không thể cứu bó được...Thế đó!
1 bên là người thân rất thân,1 bên là người suốt đời không gặp lại người thứ 2,quả là một trò đùa của định mệnh....
 
Đối với bất cứ ai cái chết là điều không thể tránh khỏi, bản thân mình thì thật sự thì cũng sợ chết. Không phải sợ đau hay địa ngục gì cả, mà chỉ sợ vì tiếc còn quá nhiều điều mình muốn làm trong cuộc sống này, có quá nhiều kế hoạch chưa thể thực hiện, quá nhiều nơi muốn đến, quá nhiều người mình muốn gặp. Mình muốn cuộc đời này thật sự có ý nghĩa.

Mình chỉ mong khi những phút cuối cùng của cuộc đời, có ai đó đến nói rằng: Giang, cậu đã sống 1 cuộc sống thật tuyệt. Thế là an lòng nhắm mắt. Chứ mà kiểu đang đi trên đường, đụng xe cái rầm xong rồi chết mà hổng biết sao mình chết, cái đó mới tức.

Chơi những game như SH, mình không bị ám ảnh, mà ngược lại cảm thấy hạnh phúc và quá may mắn hơn những nhân vật trong game, họ cô đơn, mình thì bạn bè xung quanh. Mình nhìn thấy sự khát khao sống sót trong nỗi sợ hãi của họ, đó cũng là 1 lý do khiến mình yêu SH.
 
Mình chỉ mong khi những phút cuối cùng của cuộc đời, có ai đó đến nói rằng: Giang, cậu đã sống 1 cuộc sống thật tuyệt. Thế là an lòng nhắm mắt. Chứ mà kiểu đang đi trên đường, đụng xe cái rầm xong rồi chết mà hổng biết sao mình chết, cái đó mới tức.
Giang,anh đã sống 1 cuộc sống thật tuyệt....
Chơi những game như SH, mình không bị ám ảnh, mà ngược lại cảm thấy hạnh phúc và quá may mắn hơn những nhân vật trong game, họ cô đơn, mình thì bạn bè xung quanh. Mình nhìn thấy sự khát khao sống sót trong nỗi sợ hãi của họ, đó cũng là 1 lý do khiến mình yêu SH.
Nếu là phải chiến đấu vì lý do đúng thì điều này thật tuyệt,còn nếu đã phạm phải những sai lầm khó có thể tha thứ như james thì SH là hình phạt xứng đáng dành cho anh ta,và bi kịch đó sẽ ám anh ta suốt đời,vì vậy khi chuẩn bị làm điều xấu,hãy suy nghĩ cho kỹ và đừng làm điều xấu.Tội ác bao giờ cũng phải trả cái giá rất đắt...
 
Giang,anh "đang" sống 1 cuộc sống thật tuyệt....
 
có cái này tớ cần nhờ vả anh em , nhưng ko biết nên post vô đâu , cuối cùng đành post vô đây vậy .

có ai biết trang web nào có ghi lại lời thoại trong SH 1 , 2 , 3 , 4 ko( nhất là mấy cái câu đố , bài hát , lời sấm ,.... ấy ) , xin chỉ cho tớ , thank , tớ đang cần để viết ....
 
Trời , bạn này giống mình hồi đầu chơi Re với SH cũng sợ về nhà mơ linh tinh . Nhưng rồi tớ nhận ra 1 điều là các nhân vật ta điều khiển đều End Game 1 cách an toàn , những cái kết rất là có hậu , vậy tại sao người như tớ đại diện cho nhân vật đi vào thế giới Ma Quái hạ gục bao nhiu thứ khó tưởng mà lại phải sợ chúng ... giờ chơi Game kinh dị ngon , giảm bớt việc mất ngủ và giật mình .
 
Xin chào các anh ,chị đã từng nhiều năm kinh nghiệm vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.Em cũng từng như vậy,em đã phá đảo được Resident Evils 2,3 và Silent Hill 2......Nhưng kết quả em thu được đó là gì,đó là một nỗi sợ hãi mà đã sau nhiều năm vẫn còn ám ảnh em...Em thấy Shilent Hill có một nỗi ám ảnh ghê gớm với những câu truyện rùng rợn ,câu đố rất hay và đặc sắc nhưng dường như nó vẫn chưa đủ độ chín..Nếu nó ghê rợn như Resdient Evil chắc không còn ai đủ can đảm để chơi nữa...Nỗi sợ hãi lớn nhất của em bây giờ là một loại sinh vật tuy không có thật nhưng rất rùng rợn: ZOMBIE......Những xác người biết đi,kêu gào thật đáng sợ.......Xin anh chi, chỉ dùm em cách quên đi nỗi sợ hãi này,em rất nhiều lần gặp ác mộng ,dù nó không có thật và em rất sợ ma nữa........
Em không dám đi trong đêm tối một mình....Và chắc chắn không dám chơi game kinh dị nữa....Sẽ có ngày mà công nghệ chắp cánh cho sự kinh dị...Thử tưởng tưởng xem,khi đó người chơi sẽ như chìm vào trong một cơn ác mộng,tất cả đều giống như thật,họ sẽ nắm được,cảm nhận được từng giọt máu đang chẩy trên sàn nhà,nghe được những tiếng kêu gào thảm thiết, những âm thanh rùng rợn và cuối cùng chết trong chính giấc mơ của mình vì sự khiếp sợ....................
Em chỉ mong ước sao mình có thể quên đi được những nỗi khiếp sợ đó để có thể sống 1 cuộc sống yên bình,độc lập........Các anh ,chị có bí quyết gì cho em biết với,dù Shilent Hill và Resident Evil rất hay nhưng nếu nó quá thật như vậy chắc em đứt dây thần kinh chết mất..............................
I fear the Death and i wish all Souls'll come the fantasy.
Hãy để cho những linh hồn về với địa ngục đừng níu kéo............

Mình chĩ cho bạn này ,bạn về nha mướn 2 Dĩa DVD: The Grudge và The Grudge 2 ,coi xong bạn sẽ hết sợ ngay ấy mà:D
 
Mình chỉ mong khi những phút cuối cùng của cuộc đời, có ai đó đến nói rằng: Giang, cậu đã sống 1 cuộc sống thật tuyệt. Thế là an lòng nhắm mắt. Chứ mà kiểu đang đi trên đường, đụng xe cái rầm xong rồi chết mà hổng biết sao mình chết, cái đó mới tức.
em thì nghĩ cảnh cuối đời của mình là một đám chủ nợ vây quanh và...pằng...
Mình chĩ cho bạn này ,bạn về nha mướn 2 Dĩa DVD: The Grudge và The Grudge 2 ,coi xong bạn sẽ hết sợ ngay ấy mà
coi xong chầu trời luôn,coi scary movie hay mr bean's holiday hoặc v for vedenta ấy,.....
 
ac cái đó chỉ là game chứ có phải là thật đâu mà sợ mình về nước hết 4 phần của re rùi bây giờ đang nghiên cứu SH mình cũng về nước SH2-3 rùi đang chơi phần 4 cũng sắp xong rùi
 
ac cái đó chỉ là game chứ có phải là thật đâu mà sợ mình về nước hết 4 phần của re rùi bây giờ đang nghiên cứu SH mình cũng về nước SH2-3 rùi đang chơi phần 4 cũng sắp xong rùi

ui ui,mỗi người đều có nỗi sợ riêng bạn à,dù là game nhưng cái cảm giác nó tạo ra cho người chơi thì thật đáng sợ,con người dù đã thoát khỏi bóng tối nhưng lại sợ khi phải đốii mặt với nó,chính vì thế nên cảm giác lo sợ sẽ chuyển thành dòng chữ trong tôpic này để có người chia sẻ nỗi sợ và biết rằng người xấu.....ý lộn:D nguời tốt luôn ở quanh ta....#>:)
 
thực ra game SH cũng chẳng có gì là ghê cả nó chỉ là hình anh 3D bình thường mà thôi tại các bạn chơi các bạn cứ nghĩ mình đang phiêu du nên mới có cảm giác ấy chứ nếu bình thường thì ko có gì ghê cả
 
thực ra game SH cũng chẳng có gì là ghê cả nó chỉ là hình anh 3D bình thường mà thôi tại các bạn chơi các bạn cứ nghĩ mình đang phiêu du nên mới có cảm giác ấy chứ nếu bình thường thì ko có gì ghê cả
 
thực ra game SH cũng chẳng có gì là ghê cả nó chỉ là hình anh 3D bình thường mà thôi tại các bạn chơi các bạn cứ nghĩ mình đang phiêu du nên mới có cảm giác ấy chứ nếu bình thường thì ko có gì ghê cả
 
em mới coi phim stay alive thấy cũng hay nên tính kiếm cái game chơi cho giống(nhân vật trong game chết thì người chơi cũng chết theo)mà nghe mấy bác nói ghê quá không biết sao đây
xin cho em lời khuyên với nên hay không nên chơi SH
 
Stay alive coi cách đây khá lâu rùi, cái disk game này nó bị bà nữ hoàng Elizabeth nguyền rủa, gây chết chóc cho người chơi, ai chơi sẽ có kết cuộc giống như nv trong game vậy. Chứ chuyện này mà có ngoài đời thì cả thế giới rùm beng rồi làm gì có thật chứ=;? Cái tui băng khoăng là ko biết nội dung của nó có giống trong game hay ko vì chưa thấy trò này bao giờ cả !

SH thì đây ai cũng sẽ khuyên bác chơi nếu bác là fan cuồng nhiệt của game kinh dị, cốt truyện của nó đầy ẩn khúc, bí ẩn và hay, rất lôi cuốn người chơi. Mỗi 1 phần của SH sẽ dẫn dắt người chơi vào bối cảnh rùng rợn khác nhau, tuy nhiên chúng có liên quan với nhau, quan hệ của các nv SH khá phức tạp và khó hiểu...
thực ra game SH cũng chẳng có gì là ghê cả nó chỉ là hình anh 3D bình thường mà thôi tại các bạn chơi các bạn cứ nghĩ mình đang phiêu du nên mới có cảm giác ấy chứ nếu bình thường thì ko có gì ghê cả
Cũng ko hẳn thế đâu? Cái sợ của nó chính là xoáy sâu vào tâm lý người chơi,sự thù oán của con người đã biến cuộc sống và mọi người xung quanh họ thành quái vật, hoang vu, bức tường đầy máu thông qua sóng não => cái này thuộc triết & khoa học (tui hơi dốt::()....Nói như bác ko có gì đáng sợ, vậy SH sẽ ko có ý nghĩa gì sao:|?
 
tui chơi SH4 đoạn đánh con ma 2 đầu vào giờ thiêng 12 h và đeo headphone mở volume cực bự nhưng ko làm tui sợ 1 chút nào cả do đó mấy bạn chơi SH mà sợ thì gà quá
 
SH4 thì ko đáng sợ cho lắm nhưng SH1->3 cậu đã chơi chưa mà bảo ko đáng sợ ?
 
Oh My God nói chung 1 câu là cái game SH này chơi ghê lắm. em yếu tim ko xài được hjz hiz
 
Back
Top