benhthankinh
Mr & Ms Pac-Man
trí tuệ nhất là TS
))))))))))))))))))))))))))).... đúng là có trí tuệ thật !!!!!!!!!!!!!
))))))))))))))))))))))))))).... đúng là có trí tuệ thật !!!!!!!!!!!!!Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
))))))))))))))))))))))))))).... đúng là có trí tuệ thật !!!!!!!!!!!!!Bó tay bó luôn chân(cởi ra rồi vẫn bị bó). Chỉ có ai chưa chơi qua dạng game RPG Console thì mới nói cái này trí tuệ!cách chơi có trí tuệ nhất là TS => tốt nhất nên chơi game này nếu muốn thưởng thức 1 cách chơi, gameplay tốt chứ ko đơn thuần là giải trí
Đối với Nhật là những game hành động thì không thích lắm. Tuy nhiên, Nhật thích nhất những game tâm linh, giải đố, nếu có hành động cũng phải giải đố. Còn mấy game MMORPG thì không được hoan nghênh cho lắm!Game MMORPG cũng ko được yêu thích ở Nhật lắm (đứng thứ 11,sau cả thể loại giải đố puzze ).
Trí "tệ" thì có ,game MMORPG là dạng game dễ chơi nhất trong tất cả các loại ,cũng có những game khó nhưng so với những game offline chẳng ăn thua gì
Tui cũng không biết nữa , nhưng chổ tui có đứa chơi MU ( cái loại MU gì mà reset mấy trăm lần đó ) tui thấy nó quy định cho chính mình là 15' - 20 phút là phải reset 1 lần và cứ thế nó cày miết được reset 172 lầntự hỏi , mmorpg nếu ko thú vị , ko hấp dẫn , chỉ suốt ngày cày lvl thì tại sao số người chơi lại đông đảo như thế ? lại xuất hiện thêm cái khái niệm "kinh tế ảo" như thế ??? không lẽ mấy thằng đó bị tâm thần ???
.Tui không biết người khác nghĩ sao, nhưng tui chỉ thấy game online cũng hay đấy chứ.
Cái hay thứ nhất là có vài thằng stupid phải chầu trời vì chơi game online.
Cái hay thứ hai là có 1 thằng Việt Nam ba mẹ cực khổ nuôi 18 năm trời rồi bỏ nhà đi hoang vì ghiền game online http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2006/01/3B9AD09C/
và cái hay thứ ba là có 1 thằng stupid VN bị đột quỵ vì cái game VLTK nữa.
Có lẽ nhiều người sẽ phản bác ý tui và cho rằng chơi game online như thế nào là do ý thức của mỗi người. Công nhận như vậy thiệt, nhưng mà cái ý thức đó của người VN mình còn quá kém, phải công nhận là game online ở VN có nhiều ảnh hưởng xấu hơn là tốt (mà tui chưa thấy cái tốt nào ở việc chơi game ngoài việc giải trí cả, còn chơi game online quá sức như vậy thì có lẽ không nên liệt kê vào danh sách "chơi game để giải trí" nhỉ). Những cái hay tui liệt kê ở trên chưa từng thấy xảy ra đối với game Offline.
Người VN (tui không mún gom hết mọi người trên TG vào, vì có những nước mà game là 1 công việc nghiêm túc rồi, không ba rọi như ở VN) nào ghiền game online cũng đều có những lý lẽ hùng hồn để biện hộ cả, nhưng chắc chắn 1 điều là tất cả những người đó đều đang ngày đêm ra sức lãng phí thời gian quí báu của mình. Ước gì phần thời gian đó để dành cho việc học thì tốt biết bao. Tui cũng là một gamer, nhưng chỉ chơi game ở mức giải trí thông thường, bởi vì một khi bạn ra đời, có việc làm, và phải chắt chiu từng khoảng thời gian quý báu của mình để rèn luyện, để không thua sút người khác trong công việc thì bạn mới biết thời gian quý báu như thế nào. Tui cảm thấy tiếc thay cho các bậc cha mẹ luôn kì vọng vào tương lai tốt đẹp của đứa con ngày đêm miệt mài chơi game online một cách thoái hóa thật.
Tui cũng không biết nữa , nhưng chổ tui có đứa chơi MU ( cái loại MU gì mà reset mấy trăm lần đó ) tui thấy nó quy định cho chính mình là 15' - 20 phút là phải reset 1 lần và cứ thế nó cày miết được reset 172 lần .
Cứ thấy nó đánh 1 chổ trong mấy cái chuồng wài mà ko ớn ( tui thì thấy ớn dùm cho nó ) , với lại nó còn cắm tăm vào chuột để đi long nhong nữa mới ghê chứ .
Còn TS hả , cha con nó dùng cái thứ hình hồ lô ngào đường xong , bỏ máy đi ngủ luôn ....pó chíu .
Còn lineage II VH , cứ vào Grian thì y như rằng có 1 bầy lùn treo máy suốt ngồi bán đồ ( bằng tiền thật cũng có ) .
Tui cũng chơi online 2 năm rồi , sau thấy nội dung cứ nhiu đó xoay quần ==> chán , ko chơi online nữa , quay về với chính đạo
lại pó tay với các bác mê MMORPG, trời ơi là trời chơi RPG mà không tự tìm item thì còn gì thú vị, thôi thì dẹp cho rồi, chơi làm gì cho phí sức mà không tận hưởng được toàn bộ game. Cái khái niệm "kinh tế ảo" chính là khái niệm sẽ mãi mãi làm cho MMORPG không thể nào thế chỗ RPG offline. Có ai đời chơi RPG mà bỏ một đống tiến (ảo or thật) để "mua" secret items ---> po' tay, po' chân hoàn toàn...Arucard nói:tự hỏi , mmorpg nếu ko thú vị , ko hấp dẫn , chỉ suốt ngày cày lvl thì tại sao số người chơi lại đông đảo như thế ? lại xuất hiện thêm cái khái niệm "kinh tế ảo" như thế ??? không lẽ mấy thằng đó bị tâm thần ???
.
. Thế hỏi các bác đã hiểu thế nào là "luyện lv" chưa... ??? Ở đây tui xin mạo muội cho ví dụ thế này, nếu sai sót xin các cao thủ bỏ quá cho... Ví dụ như chơi FFIX, từ lv 70 đến max (là 100?) tớ có một cách "luyện", với cách luyên này chỉ 15 phút, mỗi char sẽ lên đến lv100 (30 lv cho 1 char trong 15 phút... cách này tự tớ mày mò nhá...). Thế các bác mê MMORPG hỉu chưa, luyện lv là phải dùng cái đầu nhá, chứ không phải là ngồi trước cái PC 24/24 đâu... :cool:À, câu này cũng ko khó trả lời, mà tui cũng không ngờ là lại có người hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này. Chung quy cũng chỉ là do nhận thức của mấy đứa đó kém quá thôi (cũng như có 1 số người cứ khen game online là hay, là thú vị mà lại không có 1 lời giải thích nào chính đáng).vậy 2 anh lý giải dùm em tại sao tụi nó lại làm thế đi ???
À, câu này cũng ko khó trả lời, mà tui cũng không ngờ là lại có người hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này. Chung quy cũng chỉ là do nhận thức của mấy đứa đó kém quá thôi (cũng như có 1 số người cứ khen game online là hay, là thú vị mà lại không có 1 lời giải thích nào chính đáng).
lại pó tay với các bác mê MMORPG, trời ơi là trời chơi RPG mà không tự tìm item thì còn gì thú vị, thôi thì dẹp cho rồi, chơi làm gì cho phí sức mà không tận hưởng được toàn bộ game. Cái khái niệm "kinh tế ảo" chính là khái niệm sẽ mãi mãi làm cho MMORPG không thể nào thế chỗ RPG offline. Có ai đời chơi RPG mà bỏ một đống tiến (ảo or thật) để "mua" secret items ---> po' tay, po' chân hoàn toàn...
Arucard nói:nói riêng với bombinvan : em thiết nghĩ bác nên bỏ cái kiểu nói dạy đời đó đi , muốn nói thì tự nhiên nhưng ít ra cũng phải thể hiện bác có chút gì đó đủ để phát ra câu đó
red: biết vì sao tôi nói đó là câu hỏi ngớ ngẩn không ? Đơn giản là vì câu trả lời đã nằm trên bài viết trước đó của tôi rồi. 1 là cậu không đọc kĩ là đi hỏi bừa, 2 là do đầu óc của cậu không phát triển bình thường nên có lẽ không thể hiểu hết những gì tôi viết, vậy là ngớ ngẩn rồi còn gì. Cho nên tôi cũng không nên chấp nhất những người như vậy. ::)red : nếu anh cho là ngớ ngẩn thì anh ngớ ngẩn hơn tui nghĩ
yellow : nhận thức kém là 1 chuyện , nhưng có kém cách mấy vẫn là động vật bật cao
lime : đặc ngược vấn đề ! anh cứ giải thích dùm họ ! ( tôi nghĩ vấn đề này ko khó nhưng tôi cũng muốn biết anh giải thích thế nào để còn binh )