Game mới! Cướp biển hay những anh hùng(giới thiệu+hướng dẫn chơi)

datinhkhach25 nói:
mấy ku lên giường...gòi mơ tiếp đi...^_^...mấy đại ca ngoài này lo lót hết rồi bọn police nó làm ngơ gòi...chỉ tội mấy ku...làm vật thí mạng cho 2 đại ca đây...hic thương quá...thương quá....

Mã:
hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....

sậc X( Mai ta ra tù . Người đầu tiên ta chém là DaTinh kế tiếp là VietNam :cool:
Mã:
hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....
[/QUOTE]
 
sậc X( . Mai ta ra tù người đầu tiên bị ta chém là DaTinh kế đến là Vietnam X(
Mã:
hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....hic thương quá...thương quá....
[/QUOTE]
 
ở đời thường ngang trái vậy đó...như mấy pác PMU18 đó...tham nhũng xong còn nhờ đệ tử bên ngoài lo lót chạy án...nhưng mà 2 đại ca đây đâu có như mấy thằng đó...đưa đệ tử ra chết thay...mình tại ngoại bên ngoài thảnh thơi uống rượu , đi chơi...^_^...

Mã:
hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...hic thương quá cơ...
 
Sao mấy ông bị ngồi tù vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? kô hiểu gì ráo?
 
chả vui bằng loạn 12 sứ quân nhỉ
 
tro`i sao ko ai pót het vay. Nghỉ hết rùi a` :-/
Mã:
buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....buồn quá....
[/quocte]
 
_ Mấy hôm nay bận quá, không vào chơi được, mà không ai post cũng phải, mấy ông vì 5 mp mà post cái code vào nên vào topic này khó quá, đã thế còn bị đứng nữa, xem con không thèm nữa nói chi post
 
Syrnia dạo này khó hiểu quá, tự nhiên mất dụng cụ làm việc (mất hết luôn), đến Eully mua lại rồi lại mất lại, đã thế đồ kiếm được cũng mất (nhưng không mất hết), nhìn vào hành trang của mình mà thấy sợ.
Vào chơi được nhưng không dám chơi vì chơi xong lại bị mất hết.
May mà điểm kinh nghiệm với Skill không mất.
Hi vọng Syrnia sẽ sửa lại lỗi game này.
 
Syrnia có Event mới kìa ai giỏi tiếng anh thì dịch hộ với, tui chỉ hiểu lơ mơ thôi >.<"

14-04-2006 Easter

Most of you will probably celebrate easter with your family. But you should celebrate it with your Syrnia family too because the easter bunny also visited Syrnia this year !

Search for all the diferent coloured eggs wich are hidden at various locations in Syrnia, can you complete a set of easter eggs?
Also do not forget to visit the Easter bunny, he made a rabbit hole at the Syrnia celebration center.

Syrnia will celebrate easter for 3 days: 14,15 and 16 april. I know i started easter too early but this should give everyone enough time to enjoy Syrnia's easter.


Chẹp dạo này box Syrnia đìu hiu quá :((
 
sắp đến Lể Phục Sinh nên nó tổ chức cái event nay` anh chỉ cần đi kiếm nhiều quả egg khác màu trốn ở nhiều chổ khác nhau.....thời hạn là 3 ngày, và anh đừng quên là phải đi đau đó ghé thăm con Easter Bunny
 
ah` tùy vào may mắn lúc anh đào mỏ, chặc gổ, câu cá thì mình may mắn lấy dc...good luck!! :D
 
thông báo trong 3 ngày 14-15-16 có event tìm trứng phục sinh ở các nơi
-Festival forrest - Red Easter eggs
-Lisim - Green Easter eggs
-Xanso - Yellow Easter eggs
-Skulls nose - Yellow Easter eggs
-Elven Gate - Blue Easter eggs

-Heerchey manor - ?? Pink easter egg
- ??? - Orange easter egg

hãy tìm và tham gia event tiếp theo trong mấy ngày tới! sẽ có thông báo sau!
 
Vậy phải tìm mấy quả trứng đó à, rùi sau đó đưa cho Easter Bunny, mà Easter Bunny ở đâu thế, không biết làm xong cái Event này được cái gì nhỉ :-/. mà tìm mấy quả trứng này Speed lên nhanh thật, tranh thủ 3 ngày luyện Speed luôn :D
 
Ặc biết Easter Bunny ở đâu rùi, nó ở Syrnia celebration center đi từ Port Senyn. Nó cho mấy item đó, mỗi năm chỉ được 1 lần, tui lại chọn Seeds :(( được 100 Corn Seeds. Không biết mấy dòng trên nó cho gì nhỉ, ai được item gì thì post lên đây nhé, để năm sau còn biết đường mà chọn :)).
Cho hỏi....Lễ Phục Sinh là ngày lễ gì thế và có ý nghĩ gì ?

Mã:
 kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls kiếm chút MP pls
 
Cho nó lên trang đầu cái. Tìm lâu quá. Chơi mãi mới có lvl 16 chặt gỗ, lâu quá
 
ờ tiện quá tui đỡ phải tìm :D
Tiện đây cho hỏi, ai biết cách từ Skull island về được Remer island không, ngoài cách dùng boat ra, vì nều build được boat thì Constructing phải lv 20 mới được. Có ai biết không nhỉ ;))...........
 
Mấy ông vẫn chơi tiếp à, kiên nhẫn gớm, tui bỏ qua chơi golf rùi. Ông VIETNAM đầu độc tui đóa. www.pangyasea.com pà kon vào chơi cùng cho vui, Dân VN trong này vẫn ít :((
 
mấy ông làm sao mà để Topic này tụt thê thảm vậy, lục tung đến trang 3 mới tìm thấy (ở cuối nữa chứ).

Không biết mọi người chơi thế nào chứ càng chơi tôi thấy trò này hay chứ.
Phải kiên nhẫn thôi chứ sao. Game text là vậy mà.
 
WOW....Cuối cùng bambi cũng về được Remer Island, suốt thời gian qua bambi bị bọn hải tặc bắt giữ. Hix phải làm mọi yêu cầu của chúng nó, may gặp 1 người trẻ tuổi tài cao giúp đỡ, nên cuối cùng cũng về được quê hương....ui nhớ mọi người quá :hug: .
 
Ngày lễ phục sinh đi làm Q xong nó cho tạo trái trứng thánh ( dùng để hồi sinh giống tụi buff ấy ) kô bít bi giớ bít chưa :D
 
Back
Top