Phải nói là cảm giác làm "Troll" thích thật ^_^. Smash smash smash 'em ! :p
Ehèm, thế này, khi coi phim thì tui chả thấy tưởng tượng được gì cả, có gì để tưởng tượng đâu ? Đạo diễn làm ra cốt truyện, bắt diễn viên phải theo, hình ảnh minh hoạ đầy đủ, tâm lý nhân vật phát triển toàn diện, camera quay đủ góc độ cho mà thưởng thức, thì có gì mà tuởng tượng nữa ?! FF cũng vậy.
Trời đất, 21 tuổi mà già ? Chưa thấy ai 21/23 tuổi mà kinh nghiệm trận mạc đầy đủ để "cứu thế giới". Đối với mấy đứa con nít thì già thật. Nhớ có trò nào mà thằng cha 40 mấy đã được gọi là master, nhìn già khằn. Oải thiệt. Nhìn mà phát ngán. Mà tạo không khí trẻ trung để làm gì ? Có phải party đâu ? Cho hỏi BG toàn mấy cụ già già, lại có mấy thằng elf mấy trăm tuổi, choi xong ông có thấy chán không ? FF mang tính manga quá. Thử hỏi đổi nhân vật chính thành xấu trai, già dặn thì có nhiều fans không ? FF chỉ đánh vào tâm lý cùa trẻ con, gì đó lãng mạn (hết là rơi lá rụng lại tới chàng và nàng hôn nhau đắm đuối, chàng hy sinh vì nàng, nàng yêu chàng khóc hu hu, chàng mặt ngầu ngầu nhưng lại nhân hậu, yêu nàng tha thiết, nàng đẹp như tiên ...), cool cool, mấy cái clichés của manga (như nhân vật nam hay mồ côi mẹ, nhân vật nữ thì mồ côi cha !).
Ngay cả cái nhạc của FF cũng là nhạc của con nít. Gì mà toàn tonic - subdominant - dominant, má ơi, nhạc này, nói thiệt, tui sáng tác cũng được. Note cứ đều đều, chả có tí gì sáng tạo. Cứ y như là phim Hàn Quốc có mấy bài nhạc kiểu đó, vậy mà cũng được khen thấy ớn. Overrated ! Voice acting càng thê thảm...