- 4/12/05
- 15,465
- 5,362
mấy e snake chơi độc trong tuyệt tình cốc af, thanh niên nào dính vào khi máu dồn xuống trym là phát tát ngay 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



đệch sống tới SS5 mà chỉ để chết như vậy thì vãi thậtMẹ rồng điên điên tập sau có khi ra lệnh chém cả Tyrion và Jorah luôn thì vui nhỉ![]()

Aemon chết như vậy được rồi bác còn đòi thế nào nữa =.=cắt nhiều thật, aemon chết lãng nhách
em tyene đoạn kéo váy mà ko quay cụt hứng thật![]()
Mẹ rồng điên điên tập sau có khi ra lệnh chém cả Tyrion và Jorah luôn thì vui nhỉ![]()

lão Aemon chết yên bình, nói được câu "Egg, I dreamed that I was old" là hay rồi. Trước khi giao ngai vàng cho chú em Aegon (là bố của Mad King) thì Aemon có khuyên Aegon (đọc là Egg-on, Egg) là kill the boy inside you, let the man be born, đại khái là "giết" cái tính trẻ con đi để làm người lớn. Khoảng (hơn?) 50 năm sau Aemon cũng khuyên Jon Snow câu y hệt (Dồn sẽ làm vua?). Đến lúc chết thì "the boy" trong người ổng lại hiện ra. Ổng ko giết hẳn cậu bé trong người ổng mà chỉ cho câu bé ngủ 1 giấc ngủ dài. Tới lúc the man chết thì the boy tỉnh giấc, và kể lại với cậu em Egg là anh mơ thấy anh là 1 ông già. Hơn trăm tuổi nhưng khi chết như 1 đứa trẻ. Câu đó là câu nói gây xúc động cho tụi nước ngoài nhất, được khen quá trời ở đó mà mi chê =)cắt nhiều thật, aemon chết lãng nhách
em tyene đoạn kéo váy mà ko quay cụt hứng thật![]()
nếu kẻ giết người, hiếp dâm, tra tấn..........nắm quyền lực, cảnh sát, quân đội trong tay thì bạn vẫn nghĩ "cái tâm" của bạn nó quan trọng lắm à, nhớ kĩ câu này "giết 1 người là sát nhân, giết 1 ngìn người là anh hùng, giết 1 triệu người là hoàng đế và nếu có thể giết hết loài người sẽ thành thần" Game of Thrones nó cũng là một hình ảnh phản chiếu lại các trò chơi chính trị của các quốc gia bên ngoài và bạn nghĩ là có quốc gia nào mà chính quyền cầm đầu làm theo "cái tâm" àChỉ là nói đùa 1 câu thôi mà :( Xin lỗi vì đã khiến vấn đề trở nên nghiêm túc
Còn bạn nói đạo đức do giới cầm quyền quyết định thì buồn cười,trong thâm tâm ai cũng biết những việc giết người,hiếp dâm,tra tấn ...là vô đạo đức,nó chẳng do ai quyết định cả

nếu kẻ giết người, hiếp dâm, tra tấn..........nắm quyền lực, cảnh sát, quân đội trong tay thì bạn vẫn nghĩ "cái tâm" của bạn nó quan trọng lắm à, nhớ kĩ câu này "giết 1 người là sát nhân, giết 1 ngìn người là anh hùng, giết 1 triệu người là hoàng đế và nếu có thể giết hết loài người sẽ thành thần" Game of Thrones nó cũng là một hình ảnh phản chiếu lại các trò chơi chính trị của các quốc gia bên ngoài và bạn nghĩ là có quốc gia nào mà chính quyền cầm đầu làm theo "cái tâm" à![]()
cái câu giết người kia ở đâu ra thếnếu kẻ giết người, hiếp dâm, tra tấn..........nắm quyền lực, cảnh sát, quân đội trong tay thì bạn vẫn nghĩ "cái tâm" của bạn nó quan trọng lắm à, nhớ kĩ câu này "giết 1 người là sát nhân, giết 1 ngìn người là anh hùng, giết 1 triệu người là hoàng đế và nếu có thể giết hết loài người sẽ thành thần" Game of Thrones nó cũng là một hình ảnh phản chiếu lại các trò chơi chính trị của các quốc gia bên ngoài và bạn nghĩ là có quốc gia nào mà chính quyền cầm đầu làm theo "cái tâm" à![]()

Thế thì mới đẻ ra cái pháp luật dựa trên cái "chuẩn mực đạo đức" để ngăn chặn mấy thằng bệnh hoạn được nhởn nhơ trong cái xã hội và hơn nữa là ngăn chặn bọn nó nắm quyền lực. TỪ xưa đến nay vẫn vậy,tuy chiến tranh liên miên tranh giành lãnh thổ,hàng triệu người chết nhưng pháp luật ở mọi nơi luôn trừng trị những kẻ làm trái với quy chuẩn đạo đức chung.
Bạn đã có tư tưởng như vậy thì thực sự mong bạn về sau đừng làm sếp lớn
Bạn nhìn đời màu đen thì tùy bạn,nhưng mong bạn đừng trở thành vĩ nhân hay anh hùng gì đó nhé :(cái câu giết người kia ở đâu ra thế![]()
Ừ thế thôi mình thua.Mình nhìn đời màu hồng lắm nên mình làm theo những gì mình cho là đúng,tuân thủ pháp luật,giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn,tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamBạn nhìn đời màu đen thì tùy bạn,nhưng mong bạn đừng trở thành vĩ nhân hay anh hùng gì đó nhé :(

