█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

tập sau tuyết tan thì bỏ mẹ đám bolton rồi... X_X
cơ mà ko biết Stan còn đủ quân ko nữa ko biết sir củ hành có đem đám man tộc về đầu quân ko
 
bọn võ sĩ nô lệ đấy cũng toàn hảo thủ từ nhiều nơi tập hợp về mà, thằng kiếm sĩ Bravossi có lối đánh giống ông thầy của Arya, tiếc là bị đâm lén :9cool_pudency:
 
Dù với bất cứ nguyên nhân gì thì việc Stannis thiêu sống con gái quả thật là không thể chấp nhận :4cool_confuse:. Đừng lấy việc phải đánh đổi giữa vương quốc loài người gì đó ra, ngay cả con gái ruột lão lão còn không tha thì tất cả lý do chỉ là ngụy biện cho lòng si mê quyền lực đến điên cuồng của lão thôi.

Stannis cũng giống Ozymandias, giết hàng triệu để cứu hàng tỷ....
 
sau khi hiến tế con gái xong thì tuyết tan luôn à?:7cool_waaaht:thôi đành hy sinh đời con củng cố đời bố vậy8-x
 
Mình cũng nghĩ kiểu gì bé công chúa cũng bị đem làm vật tế, ai ngờ thiêu sống trước ba quân cầu thần, dã man vãi.

Con rồng bên này ko được như Smaug nhở, ném thương vẫn xuyên qua vảy được. Sau vụ này chắc Cô Long dỡ tan cái thành này rồi đem quân đi nơi khác luôn hay chờ anh Tyrion hiến kế đây :-?
 
Cô Long bay đi luôn rồi, không có tập hợp rồng ra đâu. Season sau chắc Siege of Meereen thành trận cầu đinh để anh Tyrion lại có dịp thủ thành lập công. Con Drogon tính ra quá nhỏ so với miêu tả trong truyện. Rồng không bay mà đáp xuống là xác định ăn hành với dân làng (theo kinh nghiệm của Dovahkiin :5cool_big_smile:)

Già Doran Martell kể ra cũng đang tính đường lâu dài. Myrcella mê khoai Trystane và giờ lão gửi thằng nhóc tới King's Landing với cái là một ghế trong hội đồng. Tomboy mà ngỏm thì Myrcella lên ngôi, lúc đó mang tiếng chồng nữ hoàng thì thằng nhóc Trystane có thể đưa quân đường đường chính chính tới King's Landing. Chỉ sợ là con Ellaria Sand lại phá Game, chặn đường giết Jaime với Myrcella. Con này bị Doran đe dọa xong thì tới gặp Jaime tỏ ra thông cảm nhưng ai biết được nó tính gì trong đầu, rắn vẫn là rắn.

Chú Jon lơ mơ tập sau bị lụi chục nhát :6cool_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
bọn võ sĩ nô lệ đấy cũng toàn hảo thủ từ nhiều nơi tập hợp về mà, thằng kiếm sĩ Bravossi có lối đánh giống ông thầy của Arya, tiếc là bị đâm lén :9cool_pudency:
Ông đấy ban đầu đấu với 1 thằng Dothraki, còn Ser Friendstone đấu với 1 ông dạng dạng ông cận vệ của Doran (cái rìu của ông cận vệ đẹp hơn, trông như 1 thanh Quan đao hay glaive hơn là rìu); cặp còn lại là trường thương + khiên phong cách Unsullied (chú Giun cũng đánh từa tựa vậy) đấu với 1 thằng mình k0 thể đọc vị đc, vì đã mang khiên mà lại ở trần.
Hành động của Stannis tuy sai về đạo đức nhưng đó là lựa chọn tốt nhất để cứu lấy đạo quân đang chết dần chết mòn vì lạnh. Đôi khi cần phải hi sinh hàng triệu để cứu hàng tỷ. Bên cạnh đó thì Shireen đã bị bệnh vảy rồng, không sớm thì muộn cũng phải chuyển hộ khẩu sang ở với các stonemen bên valyria thôi.....
Shireen đc chữa khỏi rồi, phần biến dạng trên mặt là sẹo thôi. Mà lão Stannis làm thế k0 sợ quân nó phản à? Đến mụ vợ vốn ghét Shireen như con chó ghẻ còn k0 chịu được thì đám binh lính nghĩ thế nào?
 
Hành động của Stannis tuy sai về đạo đức nhưng đó là lựa chọn tốt nhất để cứu lấy đạo quân đang chết dần chết mòn vì lạnh. Đôi khi cần phải hi sinh hàng triệu để cứu hàng tỷ. Bên cạnh đó thì Shireen đã bị bệnh vảy rồng, không sớm thì muộn cũng phải chuyển hộ khẩu sang ở với các stonemen bên valyria thôi.....
Lựa chọn tốt nhất cái gì. Rõ ràng Stannis có thể có những lựa chọn khác, ngay từ đầu hiệp sĩ củ hành đã khuyên Stannis nên rút quân để bảo toàn lực lượng và lý do duy nhất khiến lão từ chối là lão sợ mùa đông có thể, chỉ có thể thôi nhé, kéo dài nhiều năm, và khiến lão mất đi cơ hội.

Đánh đổi tính mạng con gái ruột chỉ để loại trừ một rủi ro có thể xảy ra, Stannis đã bị tham vọng hoàn toàn che mờ nhân tính, và biện minh đó là hành động vì trách nhiệm, tất cả các tên bạo chúa từ xưa tới giờ đều vậy cả
 
Chỉnh sửa cuối:
Này thì Stannis, mấy page trước có chú nào gào cha khóc mẹ Stannis chân mệnh đế vương đâu rồi o|:-)
 
Lựa chọn tốt nhất cái gì. Rõ ràng Stannis có thể có những lựa chọn khác, ngay từ đầu hiệp sĩ củ hành đã khuyên Stannis nên rút quân để bảo toàn lực lượng và lý do duy nhất khiến lão từ chối là lão sợ mùa đông có thể, chỉ có thể thôi nhé, kéo dài nhiều năm, và khiến lão mất đi cơ hội.

Đánh đổi tính mạng con gái ruột để loại trừ một rủi ro có thể xảy ra, Stannis đã bị tham vọng hoàn toàn che mờ nhân tính, và biện minh đó là hành động vì trách nhiệm, tất cả các tên bạo chúa từ xưa tới giờ đều vậy cả
Sợ mùa đông cái gì, sợ mang danh "Hoàng đế bỏ chạy" do đã 1 lần chạy trận King's Landing thì có. Anh Stannis trước ss này làm bao việc ác nhưng được bỏ qua, từ việc để mặc cho con đàn bà đỏ hạ độc ông Maester, ám sát em trai bằng tà thuật, thiêu sống em vợ, hành hạ và suýt thiêu sống nốt thằng cháu. Cuối ss trước đến ss này mới nổi lên vài hành động ăn điểm như đập tan quân Mance Rayder hay thể hiện tình cảm với Shireen thì fan đầy đàn; cho đến khi lão lại dấn sâu hơn vào tội lỗi.
 
11389992_561970547268439_8155672160683513874_n.jpg


Đùa chứ đem thiêu sống con mình thì cũng ko ngờ nổi cái bác này =.=
 
Chị rồng chắc bay đi nghỉ mát rồi ~^o^~
 
Thấy phim phân tích là Stannis giờ đánh Winterfell thì không được (không có đồ nghề + quân bị tổn thất nhiều rồi), lùi về Castle Black cũng không xong (không đủ lương), vậy bây giờ ko thiêu con gái thì toàn quân (tính cả con gái) cũng chết thôi :-?

Vừa thiêu xong đã có mưa làm băng tan thì tính ra cũng có hiệu quả :">
Trách là trách 20 thằng lính nhà lột da trùm quá, đến và đi không lời từ giã :-"để Stannis phải chơi chiêu cuối :-<
 
Cái phim này triết lý nhân quả nặng lắm, từ đầu tới giờ thằng nào chơi ác dù lý do gì cũng phải trả cái giá như vậỵ Dự là stannis sẽ chết trong lửa
 
Chị rồng tàu lượn một mình để lại đám lâu la cho bọn harpy nó thịt :1cool_byebye:

Trong 3 con rồng thấy mỗi con Drogon là có vẻ tương lai sẽ nghe lời và giúp đỡ chị rồng, hai con còn lại như kiểu bất trị không hiểu chị rồng tính dậy dỗ chúng nó kiểu gì.
 
thì cho con drogon về là mấy con kia nghe theo thôi :))
mà cái vụ thạch nhân là sao nhỉ? thằng già yêu chị rồng bị thạch nhân chạm vào thì bị hóa thạch nhân từ từ hả? vậy nó chạm tiếp chị rồng thì chị rồng có bị hóa ko :|?
 
chỉ tiếp xúc với chỗ có "vảy" mới lây thôi
 
Nói chứ ai gần Melisandre mà không tin rằng bả có quyền năng mới lạ. Trực tiếp giết Renly, gián tiếp (có thể trùng hợp) giết luôn 3 vua còn lại trong War of The Five Kings, tạo ra Lightbringer (dù là fake), uống thuốc độc không chết, ở the Wall không cần mặc đồ giữ ấm, trong truyện còn có thể thay đổi hình dạng người khác, tiên tri đúng một số sự kiện.
Và trong preview của tập sau rõ ràng là bão tuyết đã tan.

Còn về đạo đức, chuyện Stannis vừa làm chẳng khác anh hùng Azor Ahai ngày xưa đâm Lightbringer qua tim vợ mình là mấy. Việc đó nhấn mạnh sự hy sinh mà người hùng phải làm. Nếu Stannis chỉ vì con của mình mà để hàng ngàn người chết mới là hèn nhát và ích kỷ.

Không nói đến việc Stannis ham quyền hay trọng bổn phận, việc Stannis vừa làm là việc phải làm, và đã mang lại kết quả tốt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top