Đoạn bất ngờ mà cũng thấy hợp lý nhất là đoạn vợ Stannis, từ mê muội thấy con gào thét 1 lúc là tình mẹ trỗi dậy.
Mà Harpy còn đầy ra đấy mà mẹ rồng đã té nhanh thế, còn lại chết hết thì sao nhỉ.
Còn lại kha khá nhưng bị rồng khè 1 mớ + 1 mớ sợ té đái chạy gần hết rồi. Còn mấy thằng to gan đứng lại phóng lao cũng bị xử gần hết. Nhưng yên tâm là bọn Harpy lợi dụng thời cơ chơi đâm lén thì giỏi nhưng ra chỗ trống mặt đối mặt rồi thì tuổi chim với các anh chiến binh thật thụ
Bây giờ các bác phân loại 1 số nhân vật chính là thấy được tương đối hướng đi sắp tới của phim. Đến hiện tại thì chết kha khá rồi nên số còn lại phân như sau cũng dễ hiểu:
1. Class 1: Cấp độ Legendary Chars: Jon, Dany... ( những nhân vật có năng lực hoặc nguồn gốc xuất thân siêu phàm ẩn chứa sức mạnh hoặc ma thuật cổ đại mà chắc chắn nắm vài trò tối quan trọng trong cuộc chiến lớn nhất của phim là vs The Others )
2. Class 2: Sub-Legend Chars: Stannis, Bran, Melisandre, Arya... ( tương tự class 1 cũng được ưu đãi những năng lực hơn người nhưng ít quan trọng hơn và có thể bị đem ra lót đít cho class 1 tuy nhiên phải ở thời điểm quan trọng thường là gần cuối phim ).
3. Class 3: Main Supporters: Sansa, Tyrion, Cersei, Baelish, Thái giám trọc, Tommen, Magaery, mụ già Tyrell, Jamie, Myrcella, Sam, Oberyn, Tywin, Sam, cha con Bolton, Theon... và những nhân vật tương tự khác... ( Những nhân vật quan trọng dệt nên bối cảnh chính trị cốt lõi của phim, đóng vai trò ấn định mở ra hay chốt lại một sự kiện cục bộ nào đó, hay bị lót đường hoặc làm cliffhanger câu khán giả nhất )
4. Class 4: Sub-Supporters: Davos, Bronn, Jorah, Naharis Daario, Barristan, Mountain, Brienne ( tương tự như trên nhưng kém quan trọng hơn chút)
..........
ủa mà rốt cuôc đám harpy phe nào ? tưởng bên quý tộc mà nó cũng giết cả đám.....
Đám quý tộc bị giết là đám theo và chấp nhận sự cai trị của Dany, bọn Son of Harpy thì đứa nào theo Dany là nó giết hết.