█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

í
Cái clip này giờ mới xem, nhưng cái ví dụ trong clip đưa ra thì xem rồi, ông nào chọn tổ lái giết 1 ko giết 5 thì bị xếp vào nhóm injustice, tối đa hóa lợi ích + tối thiểu hóa thiệt hại thì phải.
Ví dụ trong clip đưa ra chỉ là mở đầu của rất nhiều các ví dụ sau này, rất nhiều các lập luận triết học, các quan điểm biện chứng để lý giải cho bản chất thật sự của công lý. Clip cũng đưa ra vô số các tình huống ngặt nghèo, để xem chúng ta có thể quyết định như thế nào.

Giết 1 ngàn người để cứu 1 triệu người, rất nhiều người sẽ quyết định ngay việc chọn vế thứ 2: tối đa hóa lợi ích. Nhưng nếu trong 1 ngàn người đó có gia đình chúng ta, thì các bác sẽ quyết định như thế nào, đâu mới là công lý thực sự :4cool_beauty:
 
Thấy nhiều người ghét stannis vì cái vụ đốt con quá nhĩ , mình thì lại thấy bình thường. Lúc nó la hét sau khi camera lia qua hướng khác nghe còn kích thích nữa :x
Lướt deepweb ít thôi ông :))
 
Đoạn rồng về xem dựng hết cả lông đít, mà con rồng bị ngáo à, đang phun lửa tự dưng lại thích ăn thịt người =.=

Đầu phim chán vãi l` =.= Rõ ràng hôm trước mình xem promo thấy con rồng màu xanh mà nhỉ, chắc nhìn nhầm, đã thế còn đoán trận đó Grey Worm vẫn ở nhà dưỡng thương nên kịp xuống hầm Unlock rồng đi cứu Boss =))))))))
 
lại bài ca đạo đức=))
và bộ này chả có vẹo gì là luật nhân quả cả
nói vậy thằng ned tha đám greyjoy giờ nó phản lại tận diệt gần cả gia tộc, thằng ser hành chắc thả đứa con hoang nên giờ con bé nó chết=))
từ ss1 đến giờ thấy đa phần đánh vào chính điểm tối của con người, đạo đức chỉ là cái tự tạo lên để dễ quản lý, mị dân
như 100 năm trước thoải mái quan hệ trong gia đình, tiêu chuẩn đạo đức cho phép, ai lên án?
giờ nó cấm, ai lên án?
ko có gì là đúng sai hết, tất cả chỉ là sự ảo tưởng con người tự đặt ra cái gọi là tư cách đạo đức, đã thắng làm vua mà thua thì làm giặc
thằng stannis mới đáng để phải bái phục, dám nói dám làm và ko hối tiếc những gì mà nó đã làm
hồi xưa lữ bố còn van xin như chó để đc tha mạng, hơn tỷ thằng danh dự, danh dự với chả nhân phẩm là cái phế vật, nó chả làm thắng cuộc chiến mà chỉ đi vào cái chết vớ vẩn như ned để rồi người xem lắc đầu, mà đã thắng đc rồi thì viết lai lịch sử thế vẹo nào chả đc
lúc viết lại thì lại thành bài ca huyền thoại, lúc nào chả vậy, bộ này từ xưa đến giờ nó đánh với chính lối suy nghĩ nhân cách, danh dự chẳng tác dụng gì hết
 
Bay từ Meereen sang Castle Black gần ko ta .
Cái epi 8 đáng ra nên là 9 , 4 season kia episode 9 toàn epic còn đây có vẻ bèo bèo :<
 
thật ra mình thấy ep 9 này tốt , chỉ là so với ep 9 của 4ss trước thì k tốt bằng thôi =))
 
bọn người đeo mặt nạ Harpy, bọn sùng đạo ở king land và bọn WW, 3 thế lực nguy hiểm nhất phim..
 
lại bài ca đạo đức=))
và bộ này chả có vẹo gì là luật nhân quả cả
nói vậy thằng ned tha đám greyjoy giờ nó phản lại tận diệt gần cả gia tộc, thằng ser hành chắc thả đứa con hoang nên giờ con bé nó chết=))

Đúng rồi, Ned với Robert bắt Theon rời gia đình, rời cuộc sống sung sướng của thằng thừa kế cuối cùng để về Winterfell với mục đích như kiểu nuôi chó gần chủ, muốn tẩy não với mục đích mong nó lớn lên trong nhà Stark thì trung thành với Stark
->>> Cuối cùng lớn lên nó lại làm phản vì muốn lấy lại danh dự của người thừa kế Iron Islands chứ ko phải thằng con tin
->>> Gián tiếp dẫn đến việc 2 thằng con út Stark đi tha hương luôn
->>> Sau đó bản thân thằng Theon lại phải trả giá, rơi vào tay Ramsay, giờ thì mất luôn quyền thừa kế rồi

Thế chung quy cũng chỉ là vòng tuần hoàn nhân quả phải trả giá cho hành động của mình thôi.

Mà chính ra nói vì vụ đứa con hoang của Robert mà Shireen chết nghe cũng có lý, vốn là thằng nhóc đó vô hại, ko liên quan đến cuộc chiến mà, nhưng bắt nó về để hành hạ lấy máu vua, sau rồi cuối cùng chính tay mình lại tiễn con gái duy nhất lên giàn thiêu luôn, mà bé Shireen cũng là thành phần vô tội như thằng nhóc con hoang đó luôn. Chuẩn style viết của lão Martin rồi còn gì.
 
Thật ra vụ Theon chiếm Winterfell xong khiến Bran với Rickon phải tha phương mình thấy cũng là 1 sự may mắn, chứ để rơi vào tay Ramsay hay Roose Bolton thì kết cục thê thảm hơn nhiều ...
 
lại bài ca đạo đức=))
và bộ này chả có vẹo gì là luật nhân quả cả
nói vậy thằng ned tha đám greyjoy giờ nó phản lại tận diệt gần cả gia tộc, thằng ser hành chắc thả đứa con hoang nên giờ con bé nó chết=))
từ ss1 đến giờ thấy đa phần đánh vào chính điểm tối của con người, đạo đức chỉ là cái tự tạo lên để dễ quản lý, mị dân
như 100 năm trước thoải mái quan hệ trong gia đình, tiêu chuẩn đạo đức cho phép, ai lên án?
giờ nó cấm, ai lên án?
ko có gì là đúng sai hết, tất cả chỉ là sự ảo tưởng con người tự đặt ra cái gọi là tư cách đạo đức, đã thắng làm vua mà thua thì làm giặc
thằng stannis mới đáng để phải bái phục, dám nói dám làm và ko hối tiếc những gì mà nó đã làm
hồi xưa lữ bố còn van xin như chó để đc tha mạng, hơn tỷ thằng danh dự, danh dự với chả nhân phẩm là cái phế vật, nó chả làm thắng cuộc chiến mà chỉ đi vào cái chết vớ vẩn như ned để rồi người xem lắc đầu, mà đã thắng đc rồi thì viết lai lịch sử thế vẹo nào chả đc
lúc viết lại thì lại thành bài ca huyền thoại, lúc nào chả vậy, bộ này từ xưa đến giờ nó đánh với chính lối suy nghĩ nhân cách, danh dự chẳng tác dụng gì hết
ok, căn cứ theo luận điểm của bạn thì với đạo đức bây giờ nó là sai, còn ở thời điểm khác thì chúng ta nói sau. Quy chuẩn đạo đức nó ko bao giờ định hình, thay đổi theo từng thời gian và văn hoá sống của con người.

Giống như xưa gay và les bị cho là 1 loại bệnh, nhưng bây giờ thì ko

-Trên phim chúng ta ko biết nó thuộc thời nào để biết quy chuẩn đạo đức của nó.
-Hiện tại của người xem nó là sai.
 
Thật ra vụ Theon chiếm Winterfell xong khiến Bran với Rickon phải tha phương mình thấy cũng là 1 sự may mắn, chứ để rơi vào tay Ramsay hay Roose Bolton thì kết cục thê thảm hơn nhiều ...

Hề hề cái này như kiểu trong cái rủi có cái may, nhưng mà cơ bản là nó vẫn từ vị trí hoàng tử sung sướng tụt xuống làm ăn mày, lên voi xuống chó :v Nhà Stark những người chết rồi thì ko nói, nhưng khổ nhất là Sansa rồi còn gì, phản bội bố ruột với em gái vì mê trai đẹp, cuối cùng lưu lạc hết gả nguời này đến kẻ khác, xong chốt lại bị thằng xấu dai rape trong đêm tân hôn luôn. Đỉnh cao của nhọ :)) Kể ra ông tác giả phạt em này dữ thật :v
 
ramsay mà xấu ? Con sansa phúc 3 đời mới được thằng ramsay phang
 
Sansa ngu thì chịu thôi, có 2 cơ hội để thoát kiếp khổ mà ko chịu chấp nhận, cứ thích "phiêu lưu" với thằng LF thì kết quả thế này cũng ko có gì là khó hiểu :))

Btw quân đội xứ Vale giờ là thuộc quyền chỉ huy của LF luôn hả ta 0.0, hay vẫn thuộc về mấy ông lãnh chúa bên đó ?
 
Sansa ngu thì chịu thôi, có 2 cơ hội để thoát kiếp khổ mà ko chịu chấp nhận, cứ thích "phiêu lưu" với thằng LF thì kết quả thế này cũng ko có gì là khó hiểu :))

Btw quân đội xứ Vale giờ là thuộc quyền chỉ huy của LF luôn hả ta 0.0, hay vẫn thuộc về mấy ông lãnh chúa bên đó ?

Trong phim ko nhắc đến cái này, nhưng là quyền của LF, vì trước khi con mụ kia chết LF với mụ đó có kết hôn rồi.
 
:9cool_pudency:
cBoIBpl.jpg
 
Trong phim ko nhắc đến cái này, nhưng là quyền của LF, vì trước khi con mụ kia chết LF với mụ đó có kết hôn rồi.
Thực tế chức danh vẫn của Robin Arryn, nhưng LF nắm với vai trò chiếp chính. Cũng có lãnh chúa Vale nghi ngờ LF chứ k0 phải k0.
 
Stannis cá nhân mình thấy thay đổi rất nhiều kể từ sau khi gặp Melisandre. Trước đó Stannis đúng là mẫu người đặt trách nhiệm lên hàng đầu, dù là thủ Storm End hay nhận Dragon Stone và xây dựng lực lượng hải quân. Kiểu trách nhiệm của Stannis khi đó là trách nhiệm của một người em đối với anh trai, và là của một trung thần với nhà vua của mình. Nhưng khi Melisandre đến và rót vào tai Stannis những lời tiên tri về số phận của người anh hùng cứu cả loài người thì mọi thứ đã thay đổi. Stannis vẫn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, nhưng là trách nhiệm của một người anh hùng có định mệnh là cứu tinh của cả loài người, và Stannis nghĩ rằng trách nhiệm đó lớn hơn nhiều và cần được đặt lên trên so với trách nhiệm lãnh đạo vương quốc. Stannis vẫn không phủ nhận trách nhiệm của một vị vua, nhưng cho rằng trách nhiệm đó cần được đặt dưới trách nhiệm cứu cả loài người.

Vì thế những sự việc đụng chạm đến ranh giới giữa trách nhiệm của việc cứu cả loài người theo lời tiên tri với trách nhiệm của một vị vua với vương quốc của mình thì thường Stannis chọn cách giải quyết theo hướng trách nhiệm đối với số phận theo lời tiên tri. Điển hình là việc chấp nhận tôn giáo mới và tiến hành cải đạo đôi khi bằng bạo lực, dù điều này sẽ gây ra xáo trộn lớn đối với nền tảng tôn giáo truyền thống của vương quốc, một điều mà người ưa trách nhiệm như Stannis trước đây sẽ dứt khoát không làm. Nếu không gặp Melisandre, có lẽ Stannis sẽ lao vào cuộc chiến Five Kings với mục đích gánh lấy trách nhiệm cần thiết của một vị vua để lãnh đạo vương quốc, còn khi đã gặp Melisandre thì Stannis lao vào cuộc chiến để thống nhất vương quốc nhưng với mục tiêu là để làm bàn đạp cho cuộc chiến định mệnh trong đó Stannis sẽ giữ vai trò vị cứu tinh của loài người.

Hầu hết các hành động của Stannis đều bị ý nghĩ về số phận vị cứu tinh này ám ảnh. Đôi khi có những trường hợp Stannis bị giằng xé giữa sự ám ảnh này với những trách nhiệm khác thông thường và nhân bản hơn, như việc hiến tế Shireen chẳng hạn. Có thể thấy Stannis đã phân vân và cân nhắc rất lâu khi trách nhiệm của một người cha trỗi dậy. Cá nhân mình nghĩ sự kiện chủ chốt khiến Stannis quyết định hiến tế con gái mình là việc Ramsay cùng thuộc hạ đốt kho lương và quân dụng, nó vừa khiến Stannis rơi vào đường cùng và cần một sự khích lệ sĩ khí, nhưng nó cũng vừa là sự việc khiến Stannis nghĩ rằng đó là lời cảnh báo của thần linh vì đã không chịu nghe theo lời cảnh báo cần phải hiến tế con gái theo lời Melisandre. Nguy cơ thất bại, cộng với việc bị ám ảnh rằng sẽ không thể thực hiện được lời tiên tri và sợ hãi khi cho rằng đó là lời cảnh báo của thần linh đã khiến Stannis quyết định hiến tế con gái mình. Với việc hiến tế Shireen, Stannis gần như đã bị ám ảnh hoàn toàn bởi lời tiên tri và từ giờ Stannis sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho là cần thiết để biến lời tiên tri thành sự thực.
 
ok, căn cứ theo luận điểm của bạn thì với đạo đức bây giờ nó là sai, còn ở thời điểm khác thì chúng ta nói sau. Quy chuẩn đạo đức nó ko bao giờ định hình, thay đổi theo từng thời gian và văn hoá sống của con người.

Giống như xưa gay và les bị cho là 1 loại bệnh, nhưng bây giờ thì ko

-Trên phim chúng ta ko biết nó thuộc thời nào để biết quy chuẩn đạo đức của nó.
-Hiện tại của người xem nó là sai.
Đang dùng đt nên ko gõ nhiều đc
Đạo đức thời vẹo nào chả có, vác quân xâm lược mang danh chính nghĩa như thập tự chinh nhá
Giờ có đám tây lông tư bởn cũng vác quân đập nuớc khác mang danh nghĩa giẩ phóng rÂn chủ nhoá
Got là bộ nêu rõ nhất về 3 thứ kiểm soát con người rõ nhất là quyền lực, tiền, tôn giáo và thời đại nào cũng thế thôi
Đạo đức chả là cái gì chắc mình phải công nhận hơi sai vì nhiều thằng lợi dụng cái đấy mà kiếm lợi với dắt mũi như chơi=))
Cái tư tưởng đúng sai chỉ tương đối, 1 thằng mang danh xâm lược nhưng đem lại lợi nhuận cho nó thì nó cho là đúng nhưng với người khác thì cho là sai
Nên đạo đức thời nào cũng vậy thôi, chỉ loè dân, kể cả thời chiến cho tới thời bình=))
Thích thì tối cho đầy ví dụ về thời bìn
 
Stannis gần như đã bị ám ảnh hoàn toàn bởi lời tiên tri và từ giờ Stannis sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho là cần thiết để biến lời tiên tri thành sự thực.

Đoạn Melisandre nhận ra mình sai khi đọc tiên tri trong lửa...
The red priestess closed her eyes and said a prayer, then opened them once more to face the hearthfire. One more time. She had to be certain. Many a priest and priestess before her had been brought down by false visions, by seeing what they wished to see instead of what the Lord of Light had sent. Stannis was marching south into peril, the king who carried the fate of the world upon his shoulders, Azor Ahai reborn. Surely R’hllor would vouchsafe her a glimpse of what awaited him. Show me Stannis, Lord, she prayed. Show me your king, your instrument.

The flames crackled softly, and in their crackling she heard the whispered name Jon Snow. His long face floated before her, limned in tongues of red and orange, appearing and disappearing again, a shadow half-seen behind a fluttering curtain. Now he was a man, now a wolf, now a man again. But the skulls were here as well, the skulls were all around him. Melisandre had seen his danger before, had tried to warn the boy of it. Enemies all around him, daggers in the dark. He would not listen.

Unbelievers never listened until it was too late.

“What do you see, my lady?” the boy asked, softly.

Skulls. A thousand skulls, and the bastard boy again. Jon Snow. Whenever she was asked what she saw within her fires, Melisandre would answer, “Much and more,” but seeing was never as simple as those words suggested. It was an art, and like all arts it demanded mastery, discipline, study. Pain. That too. R’hllor spoke to his chosen ones through blessed fire, in a language of ash and cinder and twisting flame that only a god could truly grasp. Melisandre had practiced her art for years beyond count, and she had paid the price. There was no one, even in her order, who had her skill at seeing the secrets half-revealed and half-concealed within the sacred flames.

Yet now she could not even seem to find her king. I pray for a glimpse of Azor Ahai, and R’hllor shows me only Snow.

Melisandre thú nhận mình tiên tri sai với Jon Snow

"Your fires have been known to lie."

"I have made mistakes, I have admitted as much, but--"

"A grey girl on a dying horse. Daggers in the dark. A promised prince, born in smoke and salt. It seems to me that you make nothing but mistakes, my lady. Where is Stannis? What of Rattleshirt and his spearwives? Where is my sister?"

Mấy chi tiết đắt giá này đều trong tập truyện mà phim đang bám theo để làm luôn :))

Giờ để Stannis thiêu con rồi phát rồ vì mấy cái tiên tri xong rồi cho lão biết lão chỉ là anh hùng dỏm thì cứ gọi là super plot twist :))
 
Tiên tri dỏm vcđ =)) thế thì phế vật quá
 
Back
Top