█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Tất cả cũng do mấy cha làm phim, chuyên môn dìm hàng con nhà người ta, chưa kể còn cắt mất Coldhands idol vs Lady Stonheart nữa chứ. Ghét v~x-(
Nhớ ngày xưa cũng cãi nhau vs mấy ông coi phim xong phán như thánh bên voz, h kí ức tràn về, thôi đi ngủ:-h
 
film thời lượng 1 tập có 1h, 1 mùa có 10 tập, đem mấy nhân vật thả thính của lão tác giả lên làm chi, rồi cái kết cũng thế, chưa kể làm cho ng xem bị.....mindfuck vì lắm nhân vật quá
còn việc giết mấy nhân vật trí trùm thiên hạ 1 cách vớ vẩn, đấy là cái dở của đạo diễn là biên kịch, cố tạo ra 1 thế giới hỗn loạn nơi ai cũng có thể chết nhưng cách thể hiện thì vớ vẩn bỏ xừ
 
Phim là phim truyện là truyện, cứ phải bắt giống mới chịu. Nếu giống truyện thì mấy thằng như Stannis, Doran đều là cơ bự (đến Tywin còn phải sợ Stannis) chứ không xìu xìu ển ển và đều bị đàn bà giết như trong phim đâu (ít nhất là vẫn chưa).
 
rõ ràng trong truyện jaime hoàn toàn k có tí dấu ấn nào về võ công cả, họa chăng sắp tới bran du hành thời gian sẽ quay về cái thời jaime tung hoành 2 tay đầy đủ thì có thể cải thiện tình hình võ thuật của anh trên phim hơn, chứ hiện h những gì anh thể hiện thì những ai coi phim bảo jaime bình thường cũng chả có gì sai
Trong truyện Jaime tuy feat ít nhưng toàn ấn tượng.
-15 tuổi cầm cự được với the Smiling Knight, người được coi là Gregor Clegane của thời đó.
-Được Barristan nhận xét là kiếm sỹ có tư chất tốt nhất mà ông từng gặp.
-Một mình xông vô đoàn hộ vệ của Robb, giết 4 người chặt cụt tay một người rồi mới bị bắt.
-Đánh ngang Brienne lúc 2 tay bị trói, sau một năm bị cầm tù ở Riverrun. Trong khi Brienne là một trong 7 cận vệ combat tốt nhất của Renly.

Mà thời của Jaime phần lớn là bình yên không có xung đột nhiều. Lúc xảy ra Robert's Rebellion thì ổng bị Aerys giữ ở King's Landing nên không ra trận được. Sau đó đến lượt Balon Greyjoy nổi loạn cũng không thấy đề cập đến Jaime. Nên feat ít cũng là chuyện dễ hiểu.
 
mấy cái ông kể là "chúa" thôi, chứ có phải vua đếch đâu, vua chỉ có 1 mà thôi
Có Doran là prince còn mấy ông kia đều xưng vương rồi, nhưng so ra thì Doran vẫn còn hơn vì có cận vệ chứ mấy ông King còn lại thì thảm quá. À còn Rô béo bị thằng quân hầu lừa uống rượu độc nên bị lợn lòi húc chết nữa.
 
Cãi làm đíu gì với cái đám cho rằng Jaime yếu hơn Ned. Đã cho là thế thì có show bằng chứng này nọ chúng vẫn cứ lầy, kệ đi

Bi kịch lớn nhất của đời mình là tự lừa dối mình
 
Mấy thí chủ làm gắt quá mà làm gì,1 bộ truyện khi dựng thành phim dĩ nhiên phải cắt xén lược bỏ nhiều chứ ôm nguyên cây mà lên phim dài bao nhiêu cho đủ

Còn Ned với Jamie ai mạnh hơn thì quan trọng gì khi Ned đã chết,có đấu sống chết được đâu mà biết, fan Ned nói Ned mạnh hơn fan Jamei nói Jamei mạnh hơn có mà cãi nhau đến tết à=))
 
Trong phim thì thấy Ned vs. Jaime ngang cơ với nhau, không ai hơn ai cả. Đừng nói đến tình tiết vì Jaime khinh địch này nọ, nếu không có thằng đệ của Jaime can thiệp vào thì chưa chắc Jaime giết được Ned đâu vì thấy Ned chả có tí gì là thất thế sợ hãi trước Jaime cả, mà Jaime cũng chả bị trầy xước gì hết. Tóm lại nếu bàn về Ned vs. Jaime thì tui cho là hòa nhau. Còn truyện nói gì thì kệ truyện, cái này là phim chứ không phải truyện.
 
nói thẳng ra là Sean Bean ở SS1 đang là sao hạng A, rõ ràng nhân vật của ảnh cũng phải đc buff tý so vs truyện chứ
 
Tất cả cũng do mấy cha làm phim, chuyên môn dìm hàng con nhà người ta, chưa kể còn cắt mất Coldhands idol vs Lady Stonheart nữa chứ. Ghét v~x-(
Nhớ ngày xưa cũng cãi nhau vs mấy ông coi phim xong phán như thánh bên voz, h kí ức tràn về, thôi đi ngủ:-h
ghét nhất mấy thằng xàm le coi truyện xong phán vô phim, hên phần này phim ra trước truyện :1cool_look_down:
 
Trong phim thì thấy Ned vs. Jaime ngang cơ với nhau, không ai hơn ai cả. Đừng nói đến tình tiết vì Jaime khinh địch này nọ, nếu không có thằng đệ của Jaime can thiệp vào thì chưa chắc Jaime giết được Ned đâu vì thấy Ned chả có tí gì là thất thế sợ hãi trước Jaime cả, mà Jaime cũng chả bị trầy xước gì hết. Tóm lại nếu bàn về Ned vs. Jaime thì tui cho là hòa nhau. Còn truyện nói gì thì kệ truyện, cái này là phim chứ không phải truyện.

Ned là tướng từng trải mà, đâu có sợ hãi gì.

Trong phim thì Jaime vẫn thấy hơn cơ rõ ràng. Bị bỏ đói, xích lại còn đập nhau với Brienne được 1 khúc.
 
Ned là tướng từng trải mà, đâu có sợ hãi gì.

Trong phim thì Jaime vẫn thấy hơn cơ rõ ràng. Bị bỏ đói, xích lại còn đập nhau với Brienne được 1 khúc.
toàn suy diễn thôi chứ ngoài kiểu khinh cười cười ban đầu thì sau chả có rõ ràng gì cả :|
mà cái thằng già dê gái bronn tập với jaime cụt tay giờ đi đâu rồi?
 
nó đi chịch vợ nó chứ đâu?
đi vối anh jaime rồi thì được thưởng 1 vùng đất rồi nằm nhà chịch vợ thôi
SS trước chẳng phải bronn đã bảo là muốn chết già mà rửa tay rồi
 
có vẻ thanh niên bronn với sam là k lo phải chết :))
 
thằng già đó trình cũng cao mà quy ẩn sớm vậy :|, hóng anh quay lại :))
 
Cũng giống như truyện thì Robert Baratheon rất chi là pro nhưng phim thì cùi bắp dễ sợ. Truyện nên khác phim bởi vì có như vậy thì mới mang lại cảm giác mới lạ và thú vị cho người chưa và từng xem truyện. Chứ giống y như truyện hoàn toàn thì mọi người dễ chán vì đoán trước được kết quả rồi, với lại mấy đứa đọc truyện trước lại bắt đầu lộn xộn spoil lung tung nữa.

Truyện cũng y như phim thôi. Robert già + ăn nhậu phang gái các kiểu nên mập ú thù lù ra thôi. GGRM có tả là lần Robert tới Winterfell thì Ned Stark nghĩ là ổng tăng ít nhất cũng 50kg.

Edit http://i.imgur.com/IqaFJFh.gifv
 
Chỉnh sửa cuối:
Hóng thằng Sam có balls tí về bật ông già, đem quân đi gíup Jon :3.
 
Cổng ngựa ss1 vs ss6 :1cool_byebye:
13173495_1176996859001198_6549007841421403842_o.jpg
 
thằng Sam mà dẫn vợ về khéo ông già nó thịt vợ nó luôn ấy chứ=))

Nghi em sansa bị thèn Ramsay bắt lại giờ em nó đang tìm đến chỗ Jon phải đi qua cái thành của thằng nộp Rickon,éo biết cháu nó theo Ramsay lại lao vào xin giúp đỡ thì bỏ mợ=))
 
Back
Top