█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

lý do rickon sống sót qa bao ss hóa ra là để vẹo trong tập này :-?
anh khổng lồ un un chết nhạt qá, 1 nv có như... ko có

dự cuối tập sau bóng trắng sẽ tràn qua bức tường mở đầu cho đêm trường, để đúng với tựa đề wind of winter :-?
 
Moá tập này có mấy cảnh ngựa húc xem đã vãi:4cool_beauty:

Chưa bao giờ mềnh yêu hiệu ứng slow motion của cô dâu 8 tuổi đến thế :4cool_beauty: cái quả Jon lao vào chầm chậm rồi sau đó đột ngột đoàn kỵ binh lao đến bất ngờ từ phía sau :4cool_beauty:

Tập này hay quá, tập 9 hay nhất từ trước tới h \m/ dàn quân đánh nhau k thua gì LOTR luôn \m/ cảnh cưỡi rồng cũng muôn phần epic, đúng là hy sinh 2 tập trước để dồn hết tiền cho tập này hoành tráng nhất :-bd chưa kể có cả mấy cái thoả mãn fan như cảnh chết của ramsey.....điều duy nhất mình k thích ở tập này chắc là quả liếc mắt đưa tình của yara với mẹ rồng :-(||>
Em lyana mormont chỉ có 1s scene thôi mà có quả mặt epic đừng hỏi 8-} để khi nào có HD down về làm avatar8-}

f2dcTOn.png
 
tập sau chắc rip cercei rồi :(
mặt laydy đảo bear nhìn đúng chất kinh tởm ramsay vcđ :))
 
lý do rickon sống sót qa bao ss hóa ra là để vẹo trong tập này :-?
anh khổng lồ un un chết nhạt qá, 1 nv có như... ko có

dự cuối tập sau bóng trắng sẽ tràn qua bức tường mở đầu cho đêm trường, để đúng với tựa đề wind of winter :-?

Bran đi qua tường thì Night King cũng sẽ qua được, trừ phi Bran tự chặt tay :@)
 
Cho hỏi chứ anh Jon là chỉ huy mà lúc hỗn chiến không có nổi vài thằng cận vệ ah, không có người bảo vệ lơ ngơ giữa đám quân mà không bị bọn kia hội đồng. Đánh nhau chả thấy thằng nào chỉ huy vậy..... Hay ta nhìn nhầm
 
Cho hỏi chứ anh Jon là chỉ huy mà lúc hỗn chiến không có nổi vài thằng cận vệ ah, đánh nhau hỗn chiến mà không có người bảo vệ lơ ngơ giữa đám quân mà không bị bọn kia hội đồng. Đánh nhau chả thấy thằng nào chỉ huy vậy..... Hay ta nhìn nhầm

Jon có aura main char nên ko cần hộ vệ :)) Thực sự là quân bên Jon đánh tự phát mạnh ai nấy làm mà ko có chiến thuật gì đâu. Đánh theo strategy chỉ có phe Ramsay thôi. Ban đâu ông Jon lao vào trước là vì phê cần do thấy em dai chết.
 
Promo tập 10 có đoạn Sỉr Củ Hành nạt chị Đỏ. Có khi nào chị ấy đã làm gì đấy biến Jon thành Immortal để tập này đánh như Hack không? :5cool_ops:
Frey thì chắc cảm ơn Sư tử lấy thành giùm thôi, chứ đám điếc gì
anh Hành chửi chị đỏ vụ thiêu Shireen thôi, trước trận chiến đi sản xuất ngang đóng lửa thấy con nai ông này làm cho với khúc cuối nhìn vậy là biết rồi, anh Hành thương Shireen như con mà
 
Tập này xem đúng chất,em Sansa cuối cùng đã có cơ hội lập công chuộc tội rồi,em Sansa nhìn thèn Ramsay bị xé xác quay đi cười thoả mãn luôn,chị đỏ nhìn cờ sói lại nhớ đến Jon

Giờ việc tiếp theo là đốt xác,chờ sếp lớn đến thôi
 
đã quá lâu rồi mới được xem cảnh phim dàn trận đánh mang tính chiến thuật, kị binh Vale cày nát đội hình phalanx từ đằng sau
 
Jon có aura main char nên ko cần hộ vệ :)) Thực sự là quân bên Jon đánh tự phát mạnh ai nấy làm mà ko có chiến thuật gì đâu. Đánh theo strategy chỉ có phe Ramsay thôi. Ban đâu ông Jon lao vào trước là vì phê cần do thấy em dai chết.
định chiến thuật thì Snow nó lên cơn berserk chạy lên trước, lúc đấy còn giữ đội hình thì Snow chết mất ngáp rồi
 
Jon có aura main char nên ko cần hộ vệ :)) Thực sự là quân bên Jon đánh tự phát mạnh ai nấy làm mà ko có chiến thuật gì đâu. Đánh theo strategy chỉ có phe Ramsay thôi. Ban đâu ông Jon lao vào trước là vì phê cần do thấy em dai chết.

Jon là mồi nhử dụ kị binh của Ramsay vào trận trước. Bên Jon cũng thí kị binh luôn.
 
Cờ của Stark tung bay trở lại thì cũng có nghĩa là Baelish đã chơi bài ngửa, ra mặt chống chánh quyền. Sợ con Sansa làm gì đấy ngu ngu và rồi Baelish thịt luôn Jon và đồng bọn, chỉ giữ lại mình nó. Season rồi sau tập 8 quá Epic thì Jon bị đâm nhừ tử, hy vọng Season này không có gì xảy ra.



Bran xuất hiện trong 1s. 00:29

Thực ra không chỉ riêng mình LF mà cả với Sansa thì Jon không có ý nghĩa gì to lớn cả (nếu "Rightful lord of Winterfell" là Rickon mà Sansa còn thể hiện rõ thái độ không quan tâm ko thương xót ko lên cơn ngáo đá thì con hoang như Jon càng không có ý nghĩa gì hết) ngoại trừ việc có thể đứng ra chiến đấu + kêu gọi người dành lại Winterfell + bảo vệ em ý thoát khỏi Ramsay, và cũng dễ nắm bắt nhờ vả vì Jon hiền và là người quen.

Chỉ hi vọng LF có móc lốp thì cũng cứ móc lốp cho chán chê Sansa đi còn để cho Jon ra đi thôi, ép chết Jon cũng chả để làm gì.


Jon là mồi nhử dụ kị binh của Ramsay vào trận trước. Bên Jon cũng thí kị binh luôn.

Lúc đó ông Jon ngáo đá nên lao vào mà, trước khi ông ấy phi ngựa đến chỗ Rickon mặt lão Tormund còn nghệt ra rồi lầm bầm "đừng làm thế" mà. Chả có chiến thuật gì đâu, chả nhẽ ông Jon lao lên chặn đường 1 đoàn kỵ binh rồi lũ phía sau lại không xông lên cứu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta nghĩ cái nhà stark này chắc cuối cùng chỉ còn 2 thằng nhóc quá, 2 em gái kia quá ăn hại và dễ ảnh hưởng bởi ng khác quá. Hình như mỗi thằng bran, rickon, arya là coi thằng Jon là anh thật còn con Sansa này y như bà mẹ khinh a Jon kinh. Sau anh Jon chắc tự lập thôi chứ theo em San này rồi cũng ko có kết quả tốt.
 
Promo tập 10 có đoạn Sỉr Củ Hành nạt chị Đỏ. Có khi nào chị ấy đã làm gì đấy biến Jon thành Immortal để tập này đánh như Hack không? :5cool_ops:

Chị Đỏ từ hồi ở lâu đài đen đến giờ im lặng hẳn,giờ lại bùng lên phút cuối à định biến Jon thành Stannis thứ 2 chắc

Hóng Cêrsei bị hành
 
Cuối cùng sẽ chỉ còn lại phe Mr. Pe, Mr. Jon tự thành một phe, chị Rồng thôi, những nhà khác cuối cùng dù thể hiện thế nào cũng chỉ để làm nền. Nhà Stark chung quy cũng chỉ là nhân vật phụ xây dựng lại gia tộc chứ tranh giành ngai vàng ko nổi.
 
Thú thực xem cái đoạn nhỏ Sansa nói chuyện lúc họp bàn mà ức chế vãi chỉ muốn vả cho 1 phát. Thằng Ramsay chửi đểu đã đành nhưng con nhỏ này hết tập trước nói xấu mô kích sau lưng ông Hành rồi tập này còn cứ phải nhắc đi nhắc lại trước mặt Jon "còn anh anh chỉ là 1 đứa con hoang" mới được 8-} 8-}8-}

Đúng là cái câu đấy của con Sansa thừa thật :5cool_sweat:

Thực ra không chỉ riêng mình LF mà cả với Sansa thì Jon không có ý nghĩa gì to lớn cả (nếu "Rightful lord of Winterfell" là Rickon mà Sansa còn thể hiện rõ thái độ không quan tâm ko thương xót ko lên cơn ngáo đá thì con hoang như Jon càng không có ý nghĩa gì hết) ngoại trừ việc có thể đứng ra chiến đấu + kêu gọi người dành lại Winterfell, và cũng dễ nắm bắt nhờ vả vì là người quen.

Chỉ hi vọng LF có móc lốp thì cũng cứ móc lốp cho chán chê Sansa đi còn để cho Jon ra đi thôi, ép chết Jon cũng chả để làm gì.

Muốn ra mặt khống chế Sansa khi mà Jon còn thở thì Jon để yên cho? Còn với Sansa, dù phun ra cái câu khá thừa như ông trên nói thì Jon hiện tại là máu mủ duy nhất còn lại mà nó biết là còn thở. Không có chuyện không có ý nghĩa gì to lớn đâu. Còn với Baelish thì Jon là Bait trên chiến trường thì đúng rồi.

Hóng Cêrsei bị hành

Hóng mợ Cersei chơi lầy đốt nhà thì hơn thầy ạ :5cool_big_smile:
 
Người duy nhất bây giờ có quyền biến Jon thành con chính thoát kiếp bastard chỉ có Dany là nữ hoàng thôi, Tommen tuy là vua nhưng lại là Lannister và rất nhu nhược nên sẽ không bao giờ làm điều này đâu hoặc chưa kịp làm thì cũng teo xừ nó rồi.
 
Cờ của Stark tung bay trở lại thì cũng có nghĩa là Baelish đã chơi bài ngửa, ra mặt chống chánh quyền. Sợ con Sansa làm gì đấy ngu ngu và rồi Baelish thịt luôn Jon và đồng bọn, chỉ giữ lại mình nó. Season rồi sau tập 8 quá Epic thì Jon bị đâm nhừ tử, hy vọng Season này không có gì xảy ra.



Bran xuất hiện trong 1s. 00:29

Giờ mà LF cưới Sansa xong thì cùng lắm xưng thần thề trung thành với Lannister, làm hòa với Frey thôi nhể. Jon không bao giờ có nhu cầu đi trả thù Lannister (hay nói đúng hơn là bất cần đời thằng nào đấu đá nhau mặc kệ ổng ko quan tâm), chả qua bị ép phải đi cứu Rickon mới đánh với Ramsay thôi.
 
Đúng là cái câu đấy của con Sansa thừa thật :5cool_sweat:



Muốn ra mặt khống chế Sansa khi mà Jon còn thở thì Jon để yên cho? Còn với Sansa, dù phun ra cái câu khá thừa như ông trên nói thì Jon hiện tại là máu mủ duy nhất còn lại mà nó biết là còn thở. Không có chuyện không có ý nghĩa gì to lớn đâu. Còn với Baelish thì Jon là Bait trên chiến trường thì đúng rồi.



Hóng mợ Cersei chơi lầy đốt nhà thì hơn thầy ạ :5cool_big_smile:

Thì trước có ai nói Sansa tính giống mẹ nên con bé không thích Jon cũng dễ hiểu,giờ không chưng lại bị LF dắt đi luôn ấy chứ.Lâu đài đen giờ bỏ không ai chỉ huy cũng không được nên chú Jon sẽ sớm quay về đó thôi để winterfell cho Sansa với LF cai trị chứ làm gì được

Cersei bị phán có tội thì sẽ bị xử sao các thí chủ?trảm hử?
 
RIP Wun Wun :9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad::9cool_too_sad:

Dm cho chết mẹ thằng ml Ramsay này. Cuối cùng nó cũng chết haha.

Nhưng mà Littlefinger thì không thể tin tưởng được hắn. Haiz. Sợ hắn claim Winterfell thì tèo.
 
Back
Top