█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Có cháu Brand vào 3some nữa hả 8-}
 
mới nhất thấy có ảnh này :))
8e52cdf93825fa8eb2540b00af6e098e.jpg
 
Myrcella ngoài đời xinh hơn trong film :1cool_dribble::1cool_dribble:
 
Chừng nào Jon thoát khỏi mặc cảm là con hoang và mặc nợ nhà Stark thì anh ấy mới tìm thấy hạnh phúc và yên bình cho đời mình được. Làm đíu gì cứ phải mang mặc cảm mắc nợ nhà Stark, sự việc vô thường, có lên có xuống. Bọn Stark cho dù có thân thiết cỡ nào thì cũng chỉ xem anh ấy như thằng sai vặt hạng sang, đến như Robb mặc dù thương anh ấy nhất cũng không bỏ qua được tư tưởng đó thì còn mong cái gì, con Sansa thì chúa phân biệt giai cấp, chỉ có Arya còn bé quá thì không có tư tưởng phân biệt. Vứt mịa cái gánh nặng tào lao này đi thì bảo đảm rồng cất cánh bay cao trên trời ngay

Còn con hoang thì sao chứ ? Anh ấy có mặt trên đời đâu phải do lỗi của anh ấy, mặc cảm làm cái đíu gì. Con hoang hay con ruột gì cũng là con người, vận mệnh trong tay, tự ngẩng cao đầu mà tạo dựng, đến khi đứng trên đỉnh quyền lực như Commander của Nightwatch thì có ai dám kêu ảnh là con hoang ? Hoá ra chẳng qua tự mình làm khó mình, mà tự mình làm khó mình thì chỉ tự mình gỡ lấy, chả ai cứu được

Thấy ảnh đụt đụt chán bỏ mịa, khoái Tyrion hơn nhiều. Có điều Tyrion dạo này hơi nhảm

Phải đánh đổi 1 mạng chết đi sống lại thì Jon mới ko còn nặng tình với Night Watch, thế thì theo mình để bớt cảm giác nợ nần với nhà Stark thì Sansa phải làm ra một hành động nào đó phản bội Jon (tiếp tục chọn Little Finger 1 lần nữa thay vì Jon) thì Jon mới từ bỏ nỗi ám ảnh nợ nần với nhà Stark được. Thậm chí đến lúc gặp lại nhau ở mấy tập trước Jon với Sansa trước đó vốn ko thân thiết yêu thương nhau nhiều nhặn gì cho cam nhưng chính Jon cũng bảo "nếu ko chăm sóc em thì bố (Ned) sẽ về ám ảnh anh đến chết" mà. Nếu bắt Jon bị xiên chết thêm phát nữa thì dễ bị ném đá lắm mà cái twist đó làm 1 lần rồi nên ko còn hiệu ứng shock nữa nên chắc là chỉ phản bội đuổi đi nhẹ nhàng thôi.

Cả đời Jon được nuôi dạy với tư tưởng hạn hẹp của một bastard, sống vì những mục tiêu nhỏ bé: phục vụ Night Watch, phục vụ + đền ơn Stark đến mức ám ảnh rồi nên tự Jon phải giải phóng bản thân thôi chứ ko ai giúp được. Chí ít giờ tự ông Jon phải tạo cho mình một niềm đam mê gì đó mới mẻ ko bị ràng buộc vào Stark và Night Watch những thứ cũ đã ám Jon "kiếp trước" thì mới có thể yêu đời lại được. Chứ còn giờ kiểu bây giờ bấu víu vào những gì còn lại của quá khứ để sống thôi nên tư tưởng Yolo, mặt lúc nào cũng thẫn thờ xám xịt như đưa tang là phải.

Thực ra vì Jon là Jon, Jon ngây thơ và đần đụt, Jon ko phải Prince hay Lord cao quý, như kiểu một người chơi noob ko biết gì, suy nghĩ đơn giản, nhận quest thì đi làm, người xem dễ thấu hiểu dễ cảm thông nên mới lắm fan thế. Nhớ có lần đọc trên báo hồi mới đến season 2 cơ, bọn tây nó viết về sự tương đồng giữa Jon và Aragorn, và kết luận Jon được khán giả phổ thông casual viewers xem truyền hình ở Mẽo yêu quý hơn hình tượng hoàn hảo Aragorn vì Jon gần gũi, ko cần phải là con ông cháu cha hậu duệ mặt trời mới được làm main Hero trong phim.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chừng nào trong mắt Jon, Ned stark vẫn là bố của Jon thì Jon vẫn còn duyên nợ với nhà stark. Các bạn đang nghĩ theo hướng Jon không phải con ruột trong gia đình stark nên nghĩ thế chứ ngoài đời mấy ai bỏ được duyên nợ với cha đẻ của mình, nhất là với người nặng về tình cảm như Jon.
 
Sansa tươi vãi. Hy vọng GOT sẽ là bàn đạp để em tỏa sáng trong tương lai :2cool_sexy_girl:
 
Cersei vẫn còn dễ thương chán, xét cho bằng cùng nó vì con cái mà bất chấp tất cả, mẹ nào mẹ chả thương con !!!
Ghét là ghét cái thằng mặt l` Joffrey, ngay tập 1 nhìn cái môi con chó đấy đã ghét rồi, hồi đấy mới tiếp cận với GoT chưa biết phim sách gì hết nhé !!!
Cersei thực ra thương con cũng dừng ở mức bình thường, mụ ấy thèm khát quyền lực nhiều hơn, trong truyện có một số đoạn tả rất rõ nội tâm của Cersei, ngay cả người tình lý tưởng của mụ trong sâu xa là Rhaegar chứ không hề là Jaime vì mụ khao khát được làm hoàng hậu nắm quyền chi phối giống như bà mẹ là phu nhân Joanna với cha. Mỗi tội đến lúc leo lên vị trí cao nhất thì quyết định quá ngu xuẩn, thả bọn sẻ ra nên giờ tan hoang.
 
Myrcella ngon hơn, Myrcella ngon hơn
Meera ngon hơn :2cool_sexy_girl:
cWfD5HS.gif

Còn 1 em nữa cũng đẹp là Roslin Frey, phải cái xuất hiện 2 phút rồi lặn mất xác luôn.

Cersei thực ra thương con cũng dừng ở mức bình thường, mụ ấy thèm khát quyền lực nhiều hơn, trong truyện có một số đoạn tả rất rõ nội tâm của Cersei, ngay cả người tình lý tưởng của mụ trong sâu xa là Rhaegar chứ không hề là Jaime vì mụ khao khát được làm hoàng hậu nắm quyền chi phối giống như bà mẹ là phu nhân Joanna với cha. Mỗi tội đến lúc leo lên vị trí cao nhất thì quyết định quá ngu xuẩn, thả bọn sẻ ra nên giờ tan hoang.

Chưa đọc hết quyển 1, giờ mới tới đoạn Arya gặp Syrio lần đầu TT
 
Chưa đọc hết quyển 1, giờ mới tới đoạn Arya gặp Syrio lần đầu TT
Cố gắng đọc novel đi, nhiều đoạn hay lên TV series cắt cụ mất, đọc xong cái nhìn về nhân vật sẽ khác nhiều đấy
 
Cố gắng đọc novel đi, nhiều đoạn hay lên TV series cắt cụ mất, đọc xong cái nhìn về nhân vật sẽ khác nhiều đấy
Bản dịch tiếng Việt chuẩn ko bác
 
Mới coi xong Battle of the Bastards. Ep này với ep The Door cứu cả cái season hơi hơi chán này :)) Production quá đỉnh, cả trận đánh cứ như đang chơi Medieval Total War 2 góc nhìn general vậy, về độ choáng ngợp không thua gì trận Ohama beach trong Saving Private Ryan.

this-game-of-thrones-scene-connects-jon-and-dany--2-3639-1466596632-0_dblbig.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Bản dịch tiếng Việt chuẩn ko bác
Khá tốt, trừ một số đoạn nó dùng ngôn ngữ/từ ngữ cổ thì dịch nghe hơi buồn cười, ví dụ cái chùy gai (morning star) mấy ông dịch vẫn dịch là sao mai =))
thực ra thì giò của Sansa cũng ngon mà
Mặt không ưa nổi, xem X mới đóng Jane Grey dở tệ. Em này dễ đâm vào lối của mấy đứa trong Twilight, mặt ngơ ngơ diễn vai ngơ ngơ. Giò không phải là thứ tiên quyết được, giờ cho một em người đẹp mặt cỡ Brienne thì t chạy trước.
 
Cố gắng đọc novel đi, nhiều đoạn hay lên TV series cắt cụ mất, đọc xong cái nhìn về nhân vật sẽ khác nhiều đấy

Vẫn đang đọc đây thím.
Ngày nào đi làm cũng vác theo cái balô đựng con lap với cuốn GoT, nặng trình trịch TT

Bản dịch tiếng Việt chuẩn ko bác

Nếu thím ko dị ứng với cái kiểu việt hóa cho bằng hết thì chuẩn.
 
So gái? How about...
1653c117c3a9caa0a3f402afdc54450b.jpg


Truyện đọc được suy nghĩ nhân vật nên mình hiểu họ sâu hơn phim. Như Jon nhìn ngu ngu ít nói mà trong đầu nhiều câu joke hài lắm. :))

Với nhiều nhân vật tính cách cũng hơi khác. Ví dụ Jaime trong truyện dễ thông cảm hơn, còn Cersei trong truyện đáng ghét hơn trong phim.
 
Vẫn đang đọc đây thím.
Ngày nào đi làm cũng vác theo cái balô đựng con lap với cuốn GoT, nặng trình trịch TT



Nếu thím ko dị ứng với cái kiểu việt hóa cho bằng hết thì chuẩn.
Tập đầu dịch thế, mấy tập sau đỡ hơn nhiều rồi
 
Back
Top