█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Maester thì chắc là đám hội đồng ở King Landing rồi.

Sam thì mình nghĩ chắc phải season sau, tên bếu đó với cây kiếm Valyrian sẽ xuất hiện khi nào Jon trút dc hết gánh nặng + liên lụy dây mơ rễ má với Sansa - LF, chỉ quyết tâm dốc toàn lực đánh Night King thì Sam sẽ bất thình lình nhảy ra đưa kiếm như ngày xưa ông Elrond cũng bất thình lình từ đâu chui ra trao kiếm cho Aragorn =))
 
Ba con rồng của Dany cũng tốn tiền CGI lắm, thôi cho chết chừng 2 con khi đô hộ Westeros là đẹp, chừa 1 con đánh với Night King thôi =))
 
3 con rồng ốm đói đấy phun flame thì chậm, 3 con hợp sức may ra mới cân dc Night King + đội quân zom chứ thử 1 con hoành tráng cỡ anh Smaug đẹp dai xem là đủ cân rồi.
 
Trò Game of Thrones của Telltale có cả ông Martin ngồi hỗ trợ viết kịch bản cho có đề cập tới phương bắc bên kia bức tường có 1 rồng băng nhé. Game cũng sử dụng tình tiết, nhân vật, sự kiện theo phim.
 
rồng băng thì trong book cũng đề cập đến nhưng mà toàn là truyện kể với lời đồn, ko có gì đảm bảo cả
 
:5cool_ops: tò mò nhất là Maester, maester thì nói đến nhân vật nào được nhỉ
Hoặc Grand Maester Pycelle hoặc Sam béo đã đến đc Hightower thôi, phim còn còn Maester nào nổi bật nữa đâu.
 
George mà để plot armor dày quá là làm mất cái hay của GoT rồi. GoT đỉnh một phần vì không có nhân vật nào có plot armor, main mấy cũng toạch. Arya với Jon được save kỹ quá là phá vỡ truyền thống đấy
 
George mà để plot armor dày quá là làm mất cái hay của GoT rồi. GoT đỉnh một phần vì không có nhân vật nào có plot armor, main mấy cũng toạch. Arya với Jon được save kỹ quá là phá vỡ truyền thống đấy


con lạy , 5 diễn viên chính xếp chung 1 chổ cũng chết là quá lắm rồi , T____T , cho em 1 cái happey ending đi T_____T
 
3 con rồng ốm đói đấy phun flame thì chậm, 3 con hợp sức may ra mới cân dc Night King + đội quân zom chứ thử 1 con hoành tráng cỡ anh Smaug đẹp dai xem là đủ cân rồi.
Mùa sau thì con rồng cũng to bằng Smaug rồi, đánh Night King thì đến tận season 8, phải có cảnh rồng rơi rụng từ trên trời coi mới đã :-"
 
Khả năng có ice dragon thấp lắm tại vì còn tốn tiền CGI nữa, với cả từ season 2 đám phù thuỷ nói sức mạnh của thế lực siêu nhiên đã suy yếu rất nhiều nhưng với sự ra đời của 3 con rồng chúng ta sẽ vươn lên một lần nữa. Tức là trước đó không có sự tồn tại của rồng hay thực thể siêu nhiên cực kỳ mạnh mẽ nào + sức mạnh của the Wall yếu dần vì thế nên Night King mới chớp thời cơ mà quẩy được.

Mềnh thấy khi end game 3 con rồng vs Night King vẫn hay hơn vì sẽ bảo đảm tuyệt đối độ epic chưa từng có trong lịch sử phim truyền hình + phim nhựa. chứ tiến độ phim hiện giờ rất rush, tình tiết twist không có gì gọi là quá xuất sắc cả thẳng tuột đều đều như ruột ngựa mấy theory nghe-có-vẻ-hay-hay là gạt phăng vào sọt rác hết, diễn xuất trung bình của dàn diễn viên thì tàng tàng, muốn được Emmy như 2 ông biên kịch + HBO hướng đến thì giờ phải lấy lượng bù chất thôi.

Mà cái game GOT Telltale đó không phải ông Martin tham gia sản xuất cố vấn gì đâu, HBO tự đẻ ra để kiếm thêm lợi nhuận thôi, chỉ có mời Ty Franck thư ký của ông ấy tham gia cố vấn một chút, cái này có nói trên blog cá nhân livejournal của Martin rồi.


George mà để plot armor dày quá là làm mất cái hay của GoT rồi. GoT đỉnh một phần vì không có nhân vật nào có plot armor, main mấy cũng toạch. Arya với Jon được save kỹ quá là phá vỡ truyền thống đấy

5 bạn này sẽ sống nhăn răng nhé :5cool_big_smile: super plot armor đấy :5cool_big_smile:

Five characters were designed to survive all three books. It should come as no surprise given these breakdowns and the perspectives of Martin’s published books, but Daenerys, Jon, Tyrion, Arya and Bran are the five POV characters that Martin initially intended to follow all the way through the story, “growing from children to adults and changing themselves and the world in the process. In a sense, my trilogy is almost a generational saga, telling the life stories of these five characters,” he writes in his 1993 letter.
 
Mục đích Night King xâm lược Westeros... là đi tìm cô chủ Lyanna Mormont =))
 
tt80.jpg
Five characters were designed to survive all three books. It should come as no surprise given these breakdowns and the perspectives of Martin’s published books, but Daenerys, Jon, Tyrion, Arya and Bran are the five POV characters that Martin initially intended to follow all the way through the story, “growing from children to adults and changing themselves and the world in the process. In a sense, my trilogy is almost a generational saga, telling the life stories of these five characters,” he writes in his 1993 letter.
thông tin từ 23 năm về trước ,sách ra tới quyển thứ sau mà cứ nhắc đi nhắc lại mấy trăm lần trong topic ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chừng nào Jon thoát khỏi mặc cảm là con hoang và mặc nợ nhà Stark thì anh ấy mới tìm thấy hạnh phúc và yên bình cho đời mình được. Làm đíu gì cứ phải mang mặc cảm mắc nợ nhà Stark, sự việc vô thường, có lên có xuống. Bọn Stark cho dù có thân thiết cỡ nào thì cũng chỉ xem anh ấy như thằng sai vặt hạng sang, đến như Robb mặc dù thương anh ấy nhất cũng không bỏ qua được tư tưởng đó thì còn mong cái gì, con Sansa thì chúa phân biệt giai cấp, chỉ có Arya còn bé quá thì không có tư tưởng phân biệt. Vứt mịa cái gánh nặng tào lao này đi thì bảo đảm rồng cất cánh bay cao trên trời ngay

Còn con hoang thì sao chứ ? Anh ấy có mặt trên đời đâu phải do lỗi của anh ấy, mặc cảm làm cái đíu gì. Con hoang hay con ruột gì cũng là con người, vận mệnh trong tay, tự ngẩng cao đầu mà tạo dựng, đến khi đứng trên đỉnh quyền lực như Commander của Nightwatch thì có ai dám kêu ảnh là con hoang ? Hoá ra chẳng qua tự mình làm khó mình, mà tự mình làm khó mình thì chỉ tự mình gỡ lấy, chả ai cứu được

Thấy ảnh đụt đụt chán bỏ mịa, khoái Tyrion hơn nhiều. Có điều Tyrion dạo này hơi nhảm
 
Thế là lại crossover với bên này à =))
Cần gì phải hot khi đội quân zombie của anh có thể đẻ với tốc độ hơn cả zerg, cứ lính loài người ngã xuống là ngay lập tức một con zom mới xuất hiện.
Ngay đâu mà ngay, cũng phải tầm 1 ngày, chết xong hoặc thua trước khi rút chạy cứ làm mồi lửa vào chỗ bọn ngã xuống là khỏe re
 
5 bạn này sẽ sống nhăn răng nhé :5cool_big_smile: super plot armor đấy :5cool_big_smile:

Five characters were designed to survive all three books. It should come as no surprise given these breakdowns and the perspectives of Martin’s published books, but Daenerys, Jon, Tyrion, Arya and Bran are the five POV characters that Martin initially intended to follow all the way through the story, “growing from children to adults and changing themselves and the world in the process. In a sense, my trilogy is almost a generational saga, telling the life stories of these five characters,” he writes in his 1993 letter.
Đấy là book còn TV thì lão George chỉ tư vấn thôi, kịch bản thì biên kịch vẫn yolo được nên mình hy vọng bét nhất 1 trong 5 đứa này sẽ phải chết để GoT giữ vững phong độ ;))
 
View attachment 201641

thông tin từ 23 năm về trước ,sách ra tới quyển thứ sau mà cứ nhắc đi nhắc lại mấy trăm lần trong topic ;))

Ai thích nhắc thì nhắc có quyền cấm à?

Thông tin tự ông Martin công bố chứ có phải người ta bịa ra đâu. Cái kết của truyện thế nào ông Martin cũng đã spoil cho cặp biên kịch từ trước season 5 để phòng trừ ổng tuổi cao sức yếu đột tử viết không xong rồi, cái kết đã được người ta định ra sẵn trong đầu từ nhiều năm trước chứ có phải chờ đến khi viết xong quyển 6 7 8 9 n+ mới đùng phát rặn ra được đâu.
 
Ngay đâu mà ngay, cũng phải tầm 1 ngày, chết xong hoặc thua trước khi rút chạy cứ làm mồi lửa vào chỗ bọn ngã xuống là khỏe re
Tập Hardhome lúc WW tràn xuống đánh Wildling, đứa nào bị chém chết chả bật dậy lại đuổi đánh Jon ngay còn gì.
Vẫn nhớ rõ có con mụ dạng tộc trưởng lúc đầu ủng hộ Jon, WW đến còn ở lại cầm chân chúng nó, Jon đến gần thuyền thì mụ đã đứng giật giật rồi.
 
^ Tụi bị chém nằm luôn ông ơi, chỉ có tụi nhảy từ vách đá xuống được NK hay WW cast phép ínsta res thôi. Còn mụ đấy lúc Jon và lũ kia thoát rồi, hắn mới res cả lũ. Không có WW cast phép thì phải 1 ngày hơn mới res, season 2 có 2 thằng night watch scouts chết được đưa xác về Castle Black có res liền đâu, tới tối mới res.
 
Đấy là book còn TV thì lão George chỉ tư vấn thôi, kịch bản thì biên kịch vẫn yolo được nên mình hy vọng bét nhất 1 trong 5 đứa này sẽ phải chết để GoT giữ vững phong độ ;))

5 người đó nếu ông Martin cưng 1 thì 2 ông biên kịch cưng 10 ý. Buff plot armor + aura main char dày và cứng còn hơn cả giáp Iron Man, nhiều cái bất công và phí lí trắng trợn hơn các nv khác đến mức bị chửi là plot hole thấy rõ nhưng rồi tất cả cũng kệ thôi. Có mỗi Bran bị giết mất con sói rồi thì hơi lăn tăn tí. Mà mất nó thì cũng chả còn ai làm quạ 3 mắt nữa nên chắc là ngoại lệ.
 
5 người đó nếu ông Martin cưng 1 thì 2 ông biên kịch cưng 10 ý. Buff plot armor + aura main char dày và cứng còn hơn cả giáp Iron Man, nhiều cái bất công và phí lí trắng trợn hơn các nv khác đến mức bị chửi là plot hole thấy rõ nhưng rồi tất cả cũng kệ thôi. Có mỗi Bran bị giết mất con sói rồi thì hơi lăn tăn tí. Mà mất nó thì cũng chả còn ai làm quạ 3 mắt nữa nên chắc là ngoại lệ.
Không gì là ngoại lệ cả, sói chết thì chủ chết chỉ là vấn đề thời gian thôi, GoT nó làm mấy điểm này rất chính xác, từ vụ con hươu đâm sói mẹ ở season 1 đến vụ Bran mơ thấy biển cả nhấn chìm Winterfell, rồi Melisandre chơi ngải làm chết Robb, Joffrey và Balon. Ngay cả lời tiên tri con của mụ Cersei sẽ chết trước mụ và mụ sẽ chết dưới tay một "little brother" cũng sắp thành hiện thực. Nói chung mấy điểm này giống như là spoil vậy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top