- 27/12/08
- 3,036
- 2,920
Nhưng sau đó Sansa vẫn cười thỏa mãn khi các lord tung hê, chỉ ngừng và chuyển thành lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt LF thôi.Sansa có vấn đề với việc Jon làm vua đó.
Lúc bé gấu nói "We know no king but the King in The North, whose name is Stark" thì Sansa nó cười. Xong sang câu "I don't care if he is a bastard" thì đổi sắc mặt liền.
Anh em nhà này sẽ có chuyện, sau này Bran mà về thì lại phức tạp nữa.
Cái clip thì mình cho là để xoắn khán giả, do đã định hướng như vậy mà xây dựng phim như thế thì tác giả kịch bản phải rất kém, hoặc diễn viên/chỉ đạo diễn xuất rất tệ. Cũng có thể Sansa k0 hài lòng và ganh tỵ, nhưng là do các lord lờ đi Sansa trong khi em nó có vừa có chính danh, vừa có công lớn, nhưng thế vẫn chưa đủ để Sansa phản bội.


. Đúng là người tính không bằng trời tính

