█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Frey biết thừa không có gia tộc nào đứng 1 mình được trong trận chiến cả, trước nay Frey cũng luôn muốn kết thân với 1 gia tộc lớn khác

chưa kể lấy Robb thì cả miền bắc sau này cũng là cháu Frey nắm, còn kết thân với nhà Lan chưa chắc đã có gì, nên nếu lấy nhau thật thì tỉ lệ phản Robb gần như không có

làm chủ được Riverun nhìn màu mỡ nhưng nó nằm giữa, quân phương Bắc Nam gì cũng có thể tấn công được, còn về miền Bắc chả quân phương Nam nào lên được

thực dụng như lão chọn lấy miền Bắc sẽ là hơn
 
Robb mà đồng ý cưới con của lão Walder thì cũng chưa chắc nhà Frey sẽ theo Robb. Trùm sò cỡ Walder đâu có ngu gì mà công khai làm kẻ thù của Tywin Lannister. Walder ổng chỉ bực cái là vì Robb dám từ chối đám cưới trước lúc ổng ra quyết định thôi, chứ lúc ổng deal với Robb thực sự là đang chờ Tywin deal giá cao hơn.

Mà cho dù Walder với Roose không phản bội Robb đi nữa thì Robb vẫn tạch vì đơn giản họ của anh là Stark. :)
Câu chốt max ping, tại nhà Stark bị bệnh quân tử tàu =))
 
Robb mà đồng ý cưới con của lão Walder thì cũng chưa chắc nhà Frey sẽ theo Robb. Trùm sò cỡ Walder đâu có ngu gì mà công khai làm kẻ thù của Tywin Lannister. Walder ổng chỉ bực cái là vì Robb dám từ chối đám cưới trước lúc ổng ra quyết định thôi, chứ lúc ổng deal với Robb thực sự là đang chờ Tywin deal giá cao hơn.

Mà cho dù Walder với Roose không phản bội Robb đi nữa thì Robb vẫn tạch vì đơn giản họ của anh là Stark. :)

Trong lịch sử chưa có đội quân nào qua nổi cây cầu nhà Frey nắm giữ cả
 
^ Trong cái war này Robb là thế mạnh ấy chứ
8 kingdoms (+ KL với Dragonstone của Targaryen lập ra) thì
- Stark 1,5 (The North + Riverlands)
- Greyjoy 0,5 (Iron Islands)
- Lan 1,5 (Westerlands + KL)
- Stannis 0,5 (Dragonstone)
- Renly 2 (Reach + Stormlands)
- Dorne độc lập
- Vale cũng độc lập nhưng có khả năng ngả về Stark vì là họ hàng

Robb toàn tướng tài quân tinh ở Bắc khắc nghiệt hơn miền nam. Renly thì đc cái quân đông mà sau ngả về cho Stannis đem nướng hết. May 2 anh Baratheon cắn nhau trước nên Lan có Tyrell liên minh không cũng nát, Casterly Rock cũng hết vàng rồi dù là tin nội bộ. K có Red Wedding thì Tywin còn kẹt ở Harrenhal với Robb dài dài, lúc đấy thì KL sml với Stannis luôn =))
 
Trong lịch sử chưa có đội quân nào qua nổi cây cầu nhà Frey nắm giữ cả
Chưa chứ không phải là không thể, ngày xưa nhà Frey đầu hàng Aegon I chứ không thì bây giờ chỗ đó là cái bến phà chứ không còn cây cầu đâu. =))
 
Chỉnh sửa cuối:
quân miền bắc mạnh đến cỡ nào nhưng 1 là quân số cũng ít hơn miền nam

đi 1 quãng đường xa vcđ mà không có gia tộc nào ở miền nam liên minh thì nội chuyện ăn uống lương thực cũng đái ra quần à

Rob béo hành quân thần tốc thế cũng phải có liên minh nhà Lan

khen Robb Stark là nhà quân sự giỏi ở chỗ không phải đánh đâu thắng đó, mà hắn cũng tự lượng mình không thể thắng được cuộc chiến này, biết địch biết ta
 
Theo lệnh Dany là Yara cùng Rắn đi về Dorne vận chuyển quân lính Dorne đến, còn nữ hoàng gai thì về highgarden vận chuyển quân Tyrell và lương thực tiền bạc. Yara và Rắn chỉ mất thuyền và mất mạng mình thôi, nhưng lính Dorne vẫn chưa lên thuyền, vậy có thể hiểu trong cái rủi có cái may là lính Dorne cuối cùng vẫn về tay Dany. Chưa chiếu đến cảnh nữ hoàng gai nên chưa dám khẳng định bả có chết như Rắn + Yara không, và cũng ko biết tập sau quân Thái giám có chết ko hay là vẫn kịp chạy thoát khi bị tập kích ở Casterly Rock, giả sử cứ cho là Thái giám chết hết đi, thì sẽ được thay bằng quân Dorne. Mà 7 vương quốc trong lịch sử chỉ có mình thằng Dorne thịt được 1 con rồng cái size nhỏ của Targaryen thôi, giờ nó lại ally với Targ tham chiến thì đúng là quả này phe chị Cersei căng rồi.
 
nhưng mà bạn ơi, thuyền BBQ with fire cả rồi thì lấy ai chở lính Dorne về :(
 
dorne chắc đi bộ rồi, hơi xa chút nhưng ít ra k bị làm mồi cho cá =))
 
thuyền thì cháy rụi, leader thì bị rape, Dany lấy gì mà đòi cầm quân Dorne

mà theo cái map này
Map_Westeros_Political.gif

anh Tyrion đề nghị chia quân 2 hướng ở 2 đầu map á ? Legit
 
nhưng mà bạn ơi, thuyền BBQ with fire cả rồi thì lấy ai chở lính Dorne về :(

Còn nhiều thuyền khác thì sao :9cool_sweet_kiss: chỗ đó có phải toàn bộ thuyền của ẻm đâu :9cool_sweet_kiss: Hoặc là Dorne nhận dc tin nhắn tự mình teleport quân đội sang lun :9cool_sweet_kiss:

Giờ mới đọc lại mấy page trước, theo ý kiến của tui thì tui thấy

Thực ra Tyrion không phải vì dân đâu, cái đó chỉ là để đánh lạc hướng nghe cho sang và "có vẻ hợp lý" thui, thực ra lão chỉ muốn bảo vệ Jaime, vì dù rất yêu quý Dany nhưng Tyrion trong phim ko phải 1 kẻ điên cuồng muốn báo thù đến mức tuyên bố muốn hiếp xong giết Cersei và để mặc Jaime bị tra tấn về tinh thần, trái lại Tyrion trong phim là 1 người rất trọng tình nghĩa, rất thương thằng anh. Giờ lão đang muốn giảm thiệt hại của Lannister đến mức thấp nhật nên mới cố vấn em Dany tránh xa KL bằng được và cử Unsullied vào Casterly Rock hi sinh chứ ko bảo Dany thả Dothraki ra raid cho nhanh. Có thể tưởng tượng Tyrion giờ như 1 người chồng đang đứng giữa cuộc chiến của "vợ" (Dany) và "mẹ ruột" (jaime), cả 2 bên đều yêu và ko thể bỏ, nên chỉ có thể tìm cách giảm sát thương tối đa có thể thôi.

Bà Olenna thì cũng chẳng tốt đẹp gì, vì bả giờ lòng đầy thù hận, chỉ muốn đến KL thực nhanh để nướng sống Cersei như cái cách mụ làm banh xác cả gia đình con trai cháu gái cháu trai của bả thui mà ko cần quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ví dụ như liệu nếu giả sử Cersei có chiêu bài bí mật có thể bật được đội quân của Dany thì sao? Trong khi ẻm vừa đến West còn chưa nắm rõ kẻ địch của mình mạnh ra sao. Cả 2 vị này nói thẳng đều là những cố vấn ích kỷ, đặt lợi ích suy tư của mình lên trước. Giờ em Dany muốn chiến thắng thì chỉ có thể tự dựa vào năng lực bày binh bố trận khiển quân của mình thôi, chứ nói thẳng em ý ko còn có thể tin vào bất kỳ 1 thằng nào được nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
fed6694b60c7f492b9480e8a71a154d4.jpg

Reup map cho ai cần. Hôm qua edit lỡ xóa.

Tụi Dorne thấy sau khi Oberyn chết cũng khá bất mãn với lão anh. Nên lúc tụi sand snakes chiếm quyền, dân, quân cũng ủng hộ. Giờ nữ hoàng của họ bí bắt, hiếp/ giết thì khá chắc là họ sẽ đáp trả. Unbow, unbend, unbroken mà.

Mà kiểu gì Cersei lại chằng nổi máu khùng, đem bêu đầu rồi bắt đứa cai vị kế tới thề trung thành. Lại Robb Stark ver 2 thôi.

^ cái đấy tùy góc nhìn thôi. Nhưng đúng là nếu Dany công KL = rồng thì nát cả KL, chết dân + trở lại y chang mad king còn gì. Vì lợi, bất chấp tất cả. Lúc đấy ai cũng hàng vì sợ, chứ không phục. Sớm muộn cũng bị phản.

Dưới quyền Cersei, tới lính Lann còn than KL không khác gì địa ngục. Thêm chị có quả nổ điện thần chết bao nhiêu người, không khác mad king là mấy. Giờ Dany chiếm lòng dân, tụi nó riot quậy trong thành, ở ngoài liên quân đánh vô thì Cersei đỡ bằng nồi. Mỗi tội 3 con rồng chán quá... phải chi nó khôn hơn tí, biết nghe lời... sai 1 con bay theo bảo vệ đoàn Yara phải ngon hơn không.
 
Cách giải quyết đơn giản nhất là giờ Jaime giác ngộ cách mạng xiên chết Cersei là xong, chiến tranh kết thúc, dân đỡ khổ, anh em ko phải tương tàn lẫn nhau, lại hoàn thành luôn lời tiên tri của mụ phù thủy. Nhưng với cách xây dựng nhân vật trên phim bây giờ thì rất là khó. Chứ cứ như trong truyện thì dễ rồi và cũng.... khó đoán hơn vì trong truyện cả Tyrion và Jaime đều chán ngán Lannister và Cersei rồi nên chả biết ông nào sẽ xiên chết bả trước. Còn trong phim 2 ông cứ đùn đẩy nhau, ko thằng nào dám bước qua cầu quay lưng với anh trai/ em trai mình.
 
mấy cái map này chả bao h chịu vẽ hết, phía bắc cũng k biết tận cùng là gì, rồi phái tây có lục địa nào k cũng k biết, phía nam dưới tàn tích valarian là gì cũng thua....lão tac giả còn ém hàng cái thế giới này nhiều quá, thậm chí tới h mới có westeros là được mô tả chi tiết trên phim chứ esos rộng gấp đôi mà cũng k đề cập gì nhiều
 
mấy cái map này chả bao h chịu vẽ hết, phía bắc cũng k biết tận cùng là gì, rồi phái tây có lục địa nào k cũng k biết, phía nam dưới tàn tích valarian là gì cũng thua....lão tac giả còn ém hàng cái thế giới này nhiều quá, thậm chí tới h mới có westeros là được mô tả chi tiết trên phim chứ esos rộng gấp đôi mà cũng k đề cập gì nhiều
Nghe đâu được chấp thuận cho làm spin off series về GoT rồi nên chắc sẽ có đề cập tới. Chỉ lo là không biết chất lượng ra sao, vì lúc đó là tùy double Ds tự xử chứ lão Martin cũng chịu, chỉ có lịch sử khái quát thôi chứ chi tiết không có nhiều.
 
79LqZOu.png


Mấy ông vua và bà hoàng thích cai trị bằng cách làm đứa khác sợ mình hay chết sớm nhể
 
Cách giải quyết đơn giản nhất là giờ Jaime giác ngộ cách mạng xiên chết Cersei là xong, chiến tranh kết thúc, dân đỡ khổ, anh em ko phải tương tàn lẫn nhau, lại hoàn thành luôn lời tiên tri của mụ phù thủy. Nhưng với cách xây dựng nhân vật trên phim bây giờ thì rất là khó. Chứ cứ như trong truyện thì dễ rồi và cũng.... khó đoán hơn vì trong truyện cả Tyrion và Jaime đều chán ngán Lannister và Cersei rồi nên chả biết ông nào sẽ xiên chết bả trước. Còn trong phim 2 ông cứ đùn đẩy nhau, ko thằng nào dám bước qua cầu quay lưng với anh trai/ em trai mình.
Lời tiên tri thì cersei bị lật bởi nữ hoàng khác chứ có phải bị xiên bởi người nhà đâu.Nếu bị xien thì hoàn thành thế nào được
 
Back
Top