Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thực ra là trong truyện chỉ là bị đâm liên tiếp nhiều nhát dao thôi chứ chưa confirm là chếthồi mới xem mình khoái thằng jon lắm nên có lỡ lên check status của nó trong truyện thì thấy nó chết , ai spoil dùm lý do nó chết với
.Faceless men là tổ chức tôn giáo, thờ thần Đa Diện, ông này là thần chết. Tôn chỉ của Faceless men lúc mới thành lập là ban cái chết cho ai đến cầu xin. Sau này cho phép một người trả một cái giá nào đó để xin giết người khác. Nhóm này không có liên quan đến sự kiện trong spoiler đó.Vừa cày 1 mạch từ ss1 đến tập này.
Có thắc mắc là cái hội Faceless ngoài kiểu sát thủ giết mướn thì có mục đích và hoạt động gì khác không? Thấy có spoil bảo là hội này ..... Nếu mà như thế thì có liên quan đến tay Qyburn không? Vì lão này cũng đang nghiên cứu hồi sinh thằng đấu sĩ?
. Hay nung chảy ra thành nước, nhúng đầu mũi tên vào xong bắn?hồi mới xem mình khoái thằng jon lắm nên có lỡ lên check status của nó trong truyện thì thấy nó chết , ai spoil dùm lý do nó chết với![]()
thần chết nó rình trước cửa nhà mà mấy thánh cứ lo giành giật cái ngôi báu sắt,đợi bọn zom nó tràn vào rồi thì xác định thành walking dead cả lũ luôn![]()

Đùa thôi, nói chung quân Tyrells tuy đông nhưng không tinh nhuệ bằng Lannister, Baratheon, Martell... nên chưa bao giờ được xem là hạt giống.cái này thật à![]()

Số liệu bác đưa sai rồi:mình nhớ lúc tập Jon gặp đội man tộc, Mance có nói bao nhiêu người tất cả, ko nhớ số chính xác lắm
nhưng dân thời trung cổ ít lắm, cả the wall cộng lại chưa được 800 người thì phải, bên ngoài bức tường mà dc 10k quân là lớn rồi
quân của Dothrakhi có 20k hay 2k gì đó, lính bê đê của mẹ rồng có 10k, quân của Stanis hình như có 5k còn lại là lính đánh thuê cộng vào
tổng quân số mà đông nhất thì có Robb 50k + tất cả các nhà phương bắc lại
nhớ mang máng vậy thôi, anh em nào biết số chính xác thì cứ sửa

Đâm chọt nhau là chính trị lúc hòa bình thôi, chứ còn lúc chiến tranh thì còn chính trị cái nỗi gì nữa, cứ thế mà bem. Còn gián điệp mà đâm chọt được tướng lĩnh lúc chiến tranh thì khó lắm, phải là thân cận lắm nó mới giao cho những cv quan trọng, mà những thằng đầu não trong cái phim này toàn đa nghi như Tào Tháo, xơi được được mới khó.Lính giỏi tướng giỏi nhưng thủ lĩnh bị đâm sau lưng thì cũng toi.