█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

thuốc nổ ở đâu ra vậy =.=
 
trận black water chả nổ banh ta lông còn gì nữa:(fight)
 
đó là wildfire chứ có phải thuốc nổ đâu, cái này chỉ có bọn Pyromancer ở King's Landing trước kia biết chế thôi ...
 
ờ, nhớ mang máng nó là chất dẫn cháy hay sao ý, nhưng có đoạn nổ banh chành đám thuyền chiến mà nhỉ
có nó đốt bọn W chắc cũng ngon à[]---
 
ờ, nhớ mang máng nó là chất dẫn cháy hay sao ý, nhưng có đoạn nổ banh chành đám thuyền chiến mà nhỉ
có nó đốt bọn W chắc cũng ngon à[]---

Vấn đề là nó ở tận King's Landing, hiện trong tay Cersei, một người đàn bà chỉ sợ bị một bà hoàng khác đẹp hơn lật đổ, tương tự như ba con rồng (Dany vẫn đang mơ về việc đập bánh xe), hay kiếm Valyrian trong tay các quý tộc (đang mải tranh Iron Throne). Thế nó mới éo le và cũng đúng như ngoài đời thật, kẻ thù đánh đến chân mà bên trong vẫn tự đấu đá nội bộ vì lý do vớ vẩn 8-}
 
Mọe.. Trên mạng vẫn nhiều thằng chê thằng Jorah củi ấy nhỉ =))..... Giết được cả thằng Blood rider của Drogo cơ mà =(.
 
thực ra trận đấy win cũng là nhờ có armor khỏe, counter thằng Blood rider :))
 
Blood rider của Drogo đánh nhau với đám linh tinh ở Essos thì được chứ e rằng chẳng có cửa thắng với bất kỳ anh hiệp sỹ quý tộc Westeros được đào tạo bài bản, giáp trụ đầy đủ nào hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
thực ra trận đấy win cũng là nhờ có armor khỏe, counter thằng Blood rider :))

Đổi giáp lấy tốc.. Ngay từ đầu bọn đấy đã chấp nhận như thế rồi mà.. Và Thực tế khi giao chiến Jorah đã thắng.
Btw: Blood rider thực tế không khác gì Kingsguard cả...
 
giờ mới nghe nói Ser Friendzone trong sách lẫn phim là hơn 50 tuổi rồi, trong khi Dany thì chắc chưa quá 20, lúc ổng theo "hầu" thì còn trẻ hơn chắc 16 17. Vậy mà đem lòng "yêu" mới vl, tởm bỏ mie ra 5x đòi thịt gái mới nhú :6cool_sure: Trong truyện lão vừa già vừa xấu, vậy mà lên phim trông trẻ hơn như mới ngoài 40, Dany thì trông già dặn như gái 30. Đúng ra phải là 55 đòi chơi gái 18 dâm dục vl :3cool_nosebleed:
 
giờ mới nghe nói Ser Friendzone trong sách lẫn phim là hơn 50 tuổi rồi, trong khi Dany thì chắc chưa quá 20, lúc ổng theo "hầu" thì còn trẻ hơn chắc 16 17. Vậy mà đem lòng "yêu" mới vl, tởm bỏ mie ra 5x đòi thịt gái mới nhú :6cool_sure: Trong truyện lão vừa già vừa xấu, vậy mà lên phim trông trẻ hơn như mới ngoài 40, Dany thì trông già dặn như gái 30. Đúng ra phải là 55 đòi chơi gái 18 dâm dục vl :3cool_nosebleed:
-bác suy diễn hơi quá đà, tình yêu đơn phương chân thực chứ có phải như bác nghĩ đâu, đầu óc bác thật là đen tối:(fight)
 
Trong truyện lão vừa già vừa xấu, vậy mà lên phim trông trẻ hơn như mới ngoài 40, Dany thì trông già dặn như gái 30. Đúng ra phải là 55 đòi chơi gái 18 dâm dục vl

Lên phim mà còn già xấu nữa ai thèm xem,phim thì trông cũng tầm 50 rồi chứ 40 gì nữa bác:-(||>
 
Blood rider của Drogo đánh nhau với đám linh tinh ở Essos thì được chứ e rằng chẳng có cửa thắng với bất kỳ anh hiệp sỹ quý tộc Westeros được đào tạo bài bản, giáp trụ đầy đủ nào hết.

Tùy, thông minh tí thì đánh như Bronn ấy :D
 
Bên The Witcher 3 có cái xác của Tyrion Lannister là sao ta ko lẽ hắn sắp die:-s
 
Nhà có chuyện nên chưa xem đc tập mới, nhưng tranh thủ cưa đc 1 nửa quyển The World of Ice and Fire phần lịch sử Westeros dưới thời Targaryen, phải nói là vừa dài, vừa chán, vừa loạn. Tên thì 1 đống cứ loạn cả lên, riêng Aegon thì đến hàng chuc ông, cái âm ae thì gần như ai cũng có, thái bình an lạc thì ít, nội chiến, phản loạn thì nhiều. The Dance of Dragon, cuộc nội chiến giữa các kỵ sỹ rồng thời rồng còn sống tưởng hoành tráng nhưng đọc còn chán hơn Robert's Rebellion. Phụ nữ nhà Targ sinh quái thai cũng quá phổ biến, toàn nửa rồng nửa người như cháu Rhaego con của Cô Long với Drogo. Phần tiếp theo là lịch sử, văn hóa các vùng của Westeros và các lục địa khác, hy vọng dễ đọc hơn.

Mà chú Jon gần như chắc chắn là "A son of ice and fire" nên có main char aura vô đối series, hơn cả Tyrion, Dany cũng phải.
 
Bên The Witcher 3 có cái xác của Tyrion Lannister là sao ta ko lẽ hắn sắp die:-s
Chả liên quan gì đâu, nhà sản xuất game thêm cái easter egg vào cho vui thôi :6cool_smile:
 
Đoạn Jon với thằng thủ lĩnh Thenn đánh nhau với tướng WW tưởng thế nào. Ông kia vừa vào ăn ngay 1 xiên,trong khi ông Jon thì bị nó đánh tả tơi những nhất quyết ko xiên cho 1 phát =))

Tập vừa rồi mới thấy câu của Cersie thấm:"When you play the game of thrones,you win or you die. There is no middle ground"
Nuôi bọn High Sparrow cuối cùng nó phản lại. Tranh đấu quyền lực trong cái phim này nó lắm chiêu trò vãi,đúng là ko tin đc ai.
 
Nuôi bọn High Sparrow cuối cùng nó phản lại. Tranh đấu quyền lực trong cái phim này nó lắm chiêu trò vãi,đúng là ko tin đc ai.
-đoạn mụ Hậu gặp lão tư tế ngoài chợ, cái cách ổng nhìn và nói chuyện với hoàng hậu là đủ biết mụ éo thao túng dc lão này roài.
 
Giờ mới nhớ đám lính thanh sạch trong ss3 cũng có đoản kiếm dắt theo như lính Sparta vậy mà SS5 để bị động xiên chết.
 
Giờ mới nhớ đám lính thanh sạch trong ss3 cũng có đoản kiếm dắt theo như lính Sparta vậy mà SS5 để bị động xiên chết.

thông cảm đê, ss này tiền trang trải cho trận Jon slow đánh nhau rồi nên ko có tiền mua kiếm cho các anh bê đê =))
 
Back
Top