█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

nhắc anh cu chó mới nhớ ko biết anh ấy chết chưa hay đang lưu lạc r, bị Briene đánh tay thôi chứ có đâm chém gì đâu nhỉ...
 
Chắc là chết rồi, khúc hấp hối đau đớn quá cầu xin Arya kết liễu dùm mà Arya phũ luôn mà. Nhưng chưa chiếu cảnh lên đĩa chính thức thì tác giả vẫn có thể xài lại khi cần thiết :))
 
ban đầu Stannis xuất hiện đã thấy ổng chả phải anh hùng chân chính gì rồi =))
 
Meryn Trant, King's Guard, lão này ngày xưa (được cho là) giết Syrio Forrel, thầy dạy kiếm của Arya. Một hiệp sỹ tồi, liên tục đánh Sansa một cách đầy hả hê. Anh Bronn và anh Chó khinh lão này cực kỳ.

Theo anh Chó thì 'any boy whore with a sword could beat 3 Meryn Trants' =)) Mình cũng thích thích lão này, lão này cũng không 'tới nỗi' xấu lắm, chỉ là cứng thôi. Kiểu như Gordon Ramsay ấy =))

Còn Syrio Forel thì chắc trốn rồi chứ để Meryn Trant giết thì nhục quá =))
 
Hồi đó toàn được anh em phong là thánh chửi bậy mà :)), cứ mở mồm là f*ck với chả sh*t, cười đau cả bụng :))
 
anh chó đâu có xấu mấy đâu nhỉ, ảnh chỉ làm theo lệnh thôi chứ có tự phát đâu...
còn vụ với Arya mình nghĩ tại ảnh ko thích nói chuyện sến súa nên mới văng nho tục tiểu các kiểu r con Arya nghĩ bậy thôi chứ nhỉ...
 
Slogan của chó Điên: "Fuck the King" đã trở thành huyền thoại rồi :2cool_sexy_girl:.Công nhận mấy season trước tuyến truyện của Arya và The Hound rất hay , anh Chó thô nhưng thật, sổ nho cứ gọi là ngất trời, nhưng bản chất cũng không đến nỗi quá tệ. Tin là nếu anh Chó được lớn lên trong một môi trường tốt hơn thì mọi chuyện sẽ khác
 
Mình thích The Hound ở khoản hắn sống thật với bản thân mình, thích bạo lực chém giết, sống bất cần đời, ích kỷ cho bản thân, nhưng ko giả tạo cao thượng như bọn Meryn Trant. Và ít nhất hắn vẫn còn biết cách cư xử đúng mực với đàn bà phụ nữ (chị Brienne chắc coi là đàn ông được rồi nhỉ =)) ), không có hắn chắc Sansa bị gangbang từ đời nào rồi +___+
 
theo mình thì hành động của Stannis là có thể hiếu đc :-?
h bị kẹt giữa tuyết, công lên ko đc, lui về thành Đen thì ko xong, tới chết lui chết
h chỉ còn mỗi cách hiến con, cơ mà bảo đem con đi thiêu sống và còn đứng nhìn nữa thì................................. chắc phải đọc truyện mới biết lão nghĩ j trong đầu
mà sao ko cho nó ngất hay uống thuốc ngủ j đó rồi đem thiêu nhỉ :-?
 
mà đứa con của lão bị bệnh gì mà mặt nó kì kì thế :|
 
ko thì như Snow cho cháu nó 1 mũi an ủi cũng đc, ai để nó gào thế kia thật tội nghiệp....
 
bệnh "grey scale" giống Jorah ấy nhưng được chữa khỏi rồi, còn chút di chứng để lại trên mặt
 
hóng tập sau Sansa gặp được Brienne,chắc thừa lúc quân Stannis vào thành con bé nhờ Brienne thịt chú Ramsay trả thù đời:2cool_hell_boy:
 
Chắc là chết rồi, khúc hấp hối đau đớn quá cầu xin Arya kết liễu dùm mà Arya phũ luôn mà. Nhưng chưa chiếu cảnh lên đĩa chính thức thì tác giả vẫn có thể xài lại khi cần thiết :))

The Hound đã chết cả trong phim lẫn truyện, cái cảnh Arya quay mặt bỏ đi là 1 sự nhấn mạnh cho cái chết của The Hound chứ không phải để ngỏ đó sau này cần thì dùng.....
 
con Sansa tối nào cũng ăn hành mà sao ko thấy thai nghén gì cả... :))
 
1396998958175



Ai kêu Hound đó có Hound đây :))
Mà đùa chứ các bác next cái chuyện Stannis đi bàn mãi ko chán à :D
 
con Sansa tối nào cũng ăn hành mà sao ko thấy thai nghén gì cả... :))

chắc thằng Ramsay vô sinh chứ con bồ nó cũng có thai nghén gì đâu:-B
 
chắc thằng Ramsay vô sinh chứ con bồ nó cũng có thai nghén gì đâu:-B
đâu phải cứ ịt là có thai, hên xui lắm. có người ịt cả mấy năm ko sao, có thằng mới ịt 1 lần đã dính.
 
Back
Top