█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Dị ứng cặp lông mày của Dany dễ sợ, đậm dần qua từng season, giờ tóc màu bạc mà lông mày đen thui, dày như 2 con sâu róm. :8cool_amazed:
 
sợi dây của em sansa là cái xích chó hay là cái khóa của bọn học sĩ vậy X_X
 
Nhìn là liên tưởng tới gangbang bdsm các kiểu.
 
thêm ảnh :
Game-Of-Thrones-004221835.jpg

Game-Of-Thrones-500222464.jpg

Game-Of-Thrones-000221834.jpg

Game-Of-Thrones-400221834.jpg
 
mẹ rồng sao nhìn giống ăn xin vậy,hay đám lang thang đầu đường xó chợ ấy:4cool_doubt:
 
^đang bị bắt làm tù binh thì tất nhiên phải thế rồi
 
đúng là sansa mất trinh xong tạo hình nó khác liền :3cool_nosebleed:
 
mẹ rồng mà không có rồng thì là gì nhỉ????
 
mẹ rồng trông béo ra nhỉ... :-w
 
Có tình nhân chăm sóc, hấp thụ dương khí buổi đêm lại chả béo ra :5cool_still_dreamin
 
về thành thả quách 2 con rồng ra kiếm mẹ rồng luôn:6cool_ah:

Nghi lắm nếu bắt mẹ rồng làm tù binh rôì sao không nhốt trong cũi mà lai để ngồi ngoài lều thế kia,chắc để dụ rồng ra rồi bắt lấy làm bố rồng cũng nên:-?
 
Chỉnh sửa cuối:
cái kiểu mặt đồ đó nhìn sao thấy giống witch quá :-?
 
Giờ show đi đường riêng hẳn với novel rồi, hy vọng đi xuống dốc quá.
 
Truyện nó dài quá mà, lên phim bỏ cả mớ mà dân tình còn ngao ngán :))
 
chưa đọc truyện nhưng film mấy ss trước mà cũng diễn biến như truyện thì coi như reset mới là cái kết đẹp, đưa ai lên làm vua cũng là 1 sự fail lòi
 
cuối phim Jonah ôm hết người này người kia, thành stoned people chết hết. Reset server, good game.
 
Thực sự trong cả truyện và phim chả thấy nhân vật nào đáng mặt lên thống trị hết, thích mỗi Tywin mà chết nhảm vcl, mẹ rồng càng coi càng chán, bây giờ nếu như nói về mưu mô thì chắc còn mỗi Roose Bolton với Tyrion, à thêm cả Doran Martell có vẻ cũng khá khẩm mà trong phim chưa nói gì nhiều
 
Vài giả thuyết về thân thế thật sự của Hodor, và về lý do tại sao Hodor không thể nói chuyện bình thường.
 
lên làm vua còn nhờ cái số nữa, ko phải cứ anh hùng bá nhất thì sẽ sống tới trận cuối đâu.

Cứ coi cụ NA nhà ta, chạy đông chạy tây tơi bời hoa lá, vậy mà ai ngờ cuối cùng trở thành quán quân đâu:(fight).

Ngoài lề: xem lại nội chiến cuối Lê Sơ ( 1509-1527) thấy cứ na ná game of throne ở khoảng troll người đọc. Anh tài cứ mỗi năm teo 1 chú ( đặc biệt là giai đoạn từ 1516, sau khi vua heo chết). Có những bác xuất hiện vô cùng bá đạo, đánh quân địch chạy như vịt, bá khí vừa phát tiết xong tự dưng lăn đùng ra chết lãng xẹt :)).

Quần hùng toàn veteran thành danh từ hồi diệt Quỷ vương ( 1509), vậy mà cuối cùng kẻ chiến thắng lại là lão Mạc Đăng Dung, 1 gã ất ơ ko ai ngờ đến. =))
 
Back
Top