Titan42
Mario & Luigi
- 15/5/08
- 744
- 13
Mình k đọc truyện và ngay từ đầu là cảm nhận của mình về ông Bolton Roose này cực giỏi, lúc nào cũng seriously mode, đhs bị giết nhảm nhí thật, trong khi mình chắc như đinh thằng Ramsay thua kèo, hơi chán. Nói là ng trong gia đình nhưng vẫn là con hoang và thằng này thuộc dạng điên nữa, 1 ng như ông Roose sao k phòng được. Càng ngày về chính trị càng ít đi, đa phần là tôn giáo và đâm lén, ma thuật, nchung lần này làm thực sự k đạt rồi.
Còn vụ Stannis thì khác, chiến tranh mà, dân vùng phía nam lên đánh nhau ở phía bắc cũng rất khó nữa, chắc từ xưa chỉ có mỗi Aegon là đủ khả năng đánh vào phương Bắc vs 3 con rồng, còn từ thời Tiền nhân vs Tộc Andal thì hầu như là phương Bắc yên bình cho nên mới có vụ thờ 2 thần là Tân thần vs Cựu thần. Nchung nôm na là thiên thời địa lợi nhân hòa cả 3 không có thì đều không xong.
Còn vụ Stannis thì khác, chiến tranh mà, dân vùng phía nam lên đánh nhau ở phía bắc cũng rất khó nữa, chắc từ xưa chỉ có mỗi Aegon là đủ khả năng đánh vào phương Bắc vs 3 con rồng, còn từ thời Tiền nhân vs Tộc Andal thì hầu như là phương Bắc yên bình cho nên mới có vụ thờ 2 thần là Tân thần vs Cựu thần. Nchung nôm na là thiên thời địa lợi nhân hòa cả 3 không có thì đều không xong.
Chỉnh sửa cuối:

Thằng bố sau khi nhận tin con trai cũng lườm thằng con hoang rồi định ra khỏi phòn là cho lính thịt luôn nên mới vỗ về nó bằng câu tao vẫn coi mày là con trưởng. Ai ngờ nó dám ra tay luôn và thằng chư hầu nó phản luôn