█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Vậy là xác định truyện khác phim rồi nhé, vậy mới hay.

Xem preview tập sau thì có cảnh Sansa gặp Littlefinger nói gì đó. Chắc có lẽ đám Sansa chơi chiêu trò để cho LittleFinger phải tác động cho quân của Arryn giúp đám Jon Snow thì sao ? Như vậy mới cân xứng chứ tương quan lực lượng hiện giờ thấy chênh lệch nhiều quá.
 
Vụ jon sống lại sao đơn giản quá, phải có hậu quả gì chứ nhỉ. Thế red priest cứ hồi sinh sòn sòn chả mất gì
 
giống lão Beric của bọn Brotherhood without Banner hồi trc thôi, hồi sinh tới 7,8 lần :))
 
Có bác nào để ý cùng 1 tập phim mà Jon (đầu phim) giết kẻ từng giết mình xong thì... khóc lóc ân hận day dứt đòi ra đi, còn Dany (cuối phim) thì vừa mở tiệc BBQ mấy thằng Khan vừa cười ko :)) tính cách nam nữ trao đổi ghê quá :)) nam thì tính cách như nữ - nữ thì quyết tuyệt như đàn ông :)) thế này giả dụ có lên ngôi chắc Jon thành nam sủng trai bao cho long hậu quá :))

giờ là thời đại feminist, nam sủng - nữ tôn.
 
Yên tâm kiểu gì chị đỏ cũng xơi thằng bé thôi coi như trả ơn giúp Jon sống lại

Không chừng trận quyết đấu sẽ như đại chiến 5 cánh quân,2 bên đang oánh nhau sứt đầu mẻ trán thì bóng trắng xông vào thế là quay qua chơi với bóng trắng anh Jon làm phát quyết định úp sọt 1 chú bóng trắng vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao bằng thanh kiếm huyền thoại đám tàn quân lạy anh như tế sao tế chú Ramsay cắt máu ăn thề
 
Sir Friendzone được nhìn thấy bưởi của mẹ rồng hết season này có chết cũng yên lòng rồi []---
 
Đệt, mấy ngày nay cứ nghe Sir Friendzone mà đíu nhớ nổi thằng nào, hoá ra là... =))
 
Sir Friendzone được nhìn thấy bưởi của mẹ rồng hết season này có chết cũng yên lòng rồi []---

Lúc đẻ ra mấy chú rồng cũng thấy rồi mà
 
mình quên cha nó tên thật của lord Friendzone là gì luôn rồi =))
 
Biết nói là thành captain obvious, tên ổng là Jorah Mormont.
Nhưng có một chi tiết chắc có người không để ý. Ổng là con trai duy nhất của Jeor Mormont, Gấu Già Lord Commander cũ của Hội Tuần Đêm đó. Cây kiếm Longclaw mà Gấu Già cho Jon là kiếm gia bảo truyền từ đời này sang đời khác của nhà Mormont. Thành ra cây kiếm đó đáng ra là thuộc về Jorah.
 
Cả đời Jon chỉ quyết đoán nhất 1 lần đó là khi quyết định trao trinh tiết cho Ygritte.
:)) thật ra chú jon từ lúc chết đi sống lại vẫn chưa lấy lại đc phong độ,chắc phải qua 1 vài sự kiện nào đó để tìm lại niềm tin,lý tưởng và mục đích.Chú vẫn trong giai đoạn khủng hoảng cần phải có 1 em như Ygritte để sạc lại .Mình mà là Davos Seaworth mình tiến cử ngay "chị đỏ" mà chị đỏ cũng thích bỏ mie ra :))
 
:)) thật ra chú jon từ lúc chết đi sống lại vẫn chưa lấy lại đc phong độ,chắc phải qua 1 vài sự kiện nào đó để tìm lại niềm tin,lý tưởng và mục đích.Chú vẫn trong giai đoạn khủng hoảng cần phải có 1 em như Ygritte để sạc lại .Mình mà là Davos Seaworth mình tiến cử ngay "chị đỏ" mà chị đỏ cũng thích bỏ mie ra :))
Thôi ạ, lỡ lúc đang lên, giật cái vòng cổ ra dễ Jon chết lại lắm :)) nhẹ thì cũng ám ảnh tâm lý suốt đời.
 
Feminist thì mới thu hút con gái xem loại phim vốn dành cho anh em. Càng nhiều người xem thì càng nhiều $$$, profit - tóm lại là vì lợi nhuận thôi :1cool_look_down: Trào lưu của Hollywood làm phim hành động nữ chính mạnh mẽ (Hunger Games, Star Wars 7, X-Men etc.)
 
à mà anh Jon tập này chịu cột tóc lại rồi :))
 
Vụ jon sống lại sao đơn giản quá, phải có hậu quả gì chứ nhỉ. Thế red priest cứ hồi sinh sòn sòn chả mất gì

mất bộ công cụ lao động rồi nên giờ thấy xử sự như mấy chị e đó thấy chưa :1cool_byebye:
 
Để ý mấy ep bữa giờ hạnh phúc quá, đến snowbowl thế nào cũng có kèo để lật. Littefinger chơi Snow với Sansa là đẹp
 
Móa, tập này chị rồng ngầu vãi đạn, đứng giữa 1 đám cao to hôi đen ko đòi hiếp chị mà chị ếu sợ, làm phát BBQ cả đám, lúc trước chỉ thu phục đc quân 1 Khal, giờ cả đám Khal tụ lại chắc cũng 10 thằng chị hốt hết =))

Anh Jon tưởng hồi sinh xong thay đổi thành lãnh đạo máu lạnh quyết đoán, ai ngờ vẫn đàn bà, còn em Sansa hết bánh bèo cũng đỡ biết kêu thằng anh mượn danh đi kêu gọi quân phương Bắc, dự là mùa này có 3 trận đánh lớn
- Liên quân quẩy nhà Bolton
- Nội chiến King Landing
- Quân mẹ rồng dẹp hết đám chủ nô
 
Em dany mà lên Iron Throne sẽ chứng minh một thực tế là lãnh đạo được bầu lên toàn nói giỏi biểu diễn hay làm dở chứ sao.

Mình rất nghi ngờ sự ủng hộ của LF, lão này dễ chờ hai phe chém nhau chết gần sạch mới vào hốt nốt thằng Ramsay để chiếm phương Bắc. Thế nên Stark muốn thắng phải tìm người khác chứ ko dựa vào quân arryn được đâu.
May ra thì có quân Ironborn là ủng hộ đươc nhưng đợi xong vụ tranh ngai thì cũng quá muộn. Với nhà greyjoy từ đầu đến giờ còn nhọ hơn cả nhà Stark, ko biết hai nhà nhọ nhất show kết hợp với nhau nó ra cái gì.
 
nhà Greyjoy còn lão Euron với lễ bầu vua nữa. Promo tập sau thấy Sansa với Brienne đi gặp LF, chắc định triệu tập quân Vale
 
Back
Top