█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

anNL14q_700b_v2.jpg
 
^ Đoạn ở ToJ Ned cũng nghe tiếng Bran gọi còn gì.

Ông già ông bảo cũng có thể chỉ là tiếng gió tiếng chim tiếng ... còn gì nữa.
Quả đấy Bran gọi thêm phát nữa Ned quay hẳn người lại thì mới confirm 100% đc :4cool_doubt:
 
ông kỵ sĩ đi theo bảo kê bran trong truyện không biết trong phim này có cho lên hình ko nhỉ? hay lúc đang chạy này mới cho bay ra cứu?
 

Ngoài Pyke ra còn mấy trăm đảo khác nữa, muốn bao nhiêu thuyền là có bấy nhiêu, vấn đề là chỉ sợ đóng thuyền xong xuôi thì trận Final Battle giữa Ice và Fire cũng hết cmn rồi...
 
^x2 dám hắn to mồm nói thế thôi, tập sau quân sư nó bảo éo đủ cây, đủ nhân công thì sao :))
Mà lão này lên phim củ chuối vkl. Khúc nhấn nước tưởng lão đuối nước chết luôn rồi :)))
 
^x2 dám hắn to mồm nói thế thôi, tập sau quân sư nó bảo éo đủ cây, đủ nhân công thì sao :))
Mà lão này lên phim củ chuối vkl. Khúc nhấn nước tưởng lão đuối nước chết luôn rồi :)))

"What is dead may never die".
Đạo thờ thần chết đuối thì phải cho chết đuối cái đã.
 
Nhớ hính như season 2, Theon cũng bị nhấn nước, mà lên là tỉnh rồi đứng dậy ngay nên thấy cảnh cha này lên ngôi như hài :))
 
ko biết thằng Bran này là thằng thứ mấy quay về thời gian rồi nhỉ... X_X

Rất nhiều ý, thực ra cái skill đó không phải là "du hành thời gian", "time travel" thần thánh gì cả mà gọi là "Greensight"

"Greensight" (or just "The Sight") is the magical ability to perceive future, past, or contemporary but distant events in dreams. It was one of the talents of the Greenseers of the Children of the Forest. Some humans are also born with this ability.

The three-eyed raven monitors Bran as he experiences a vision of Winterfell during the childhood of Lyanna and Ned Stark that reveals Hodor's true name, Wylis. He tells Bran that is time to go, but when Bran expresses a desire to remain in the happy memories, the three-eyed raven pulls him out of the vision. He warns Bran to resist the urge to only view those happy times, and reminds him that "as powerful as Greensight is, the past is still the past, and cannot be changed."


http://gameofthrones.wikia.com/wiki/Greensight
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Greensight

Bác nào mà cứ nghĩ skill này bá đạo hay thần thánh lắm thì chắc chắn sẽ rất thất vọng vì xem phim mà chả hiểu cái gì cả, (coi dòng phim medieval fantasy như GOT mà lộn sang dòng science fiction Twilight Zone xừ nó rồi =)) ) nó chả tác động gì vào được lịch sử đâu, kể cả mơ thấy tương lai cũng chưa chắc thay đổi được ý hê hê.
Nhưng đúng như bác nào ở trên nói yếu tố gia vị magical kiểu Greensight này được lợi dụng để thu hút khán giả + lý giải một số sự kiện bí ẩn trong lịch sử GOT thay vì giải thích chay như kiểu học phim tài liệu về lịch sử :))
 
^ biết đâu bất ngờ 2 ông biên kịch chém thế cho dễ end :1cool_look_down:. Ông Doran, Stannis, Roose nó còn cho chết lãng xẹt mà lị. Chờ inside the episode hay clip giải thích của 2 tên biên kịch thôi, chứ wiki nhiều phần vẫn dựa trên truyện là chính.
 
^ biết đâu bất ngờ 2 ông biên kịch chém thế cho dễ end :1cool_look_down:. Ông Doran, Stannis, Roose nó còn cho chết lãng xẹt mà lị. Chờ inside the episode hay clip giải thích của 2 tên biên kịch thôi, chứ wiki nhiều phần vẫn dựa trên truyện là chính.
Doran, Stannis, Roose chết lãng xẹt nhưng mà không ảnh hưởng gì tới plot, ai fan mấy ông này mới thấy khó chịu thôi. Chứ giờ phim chuyển sang hướng Game of Bran là thay đổi cả cái không khí phim rồi. End sao thì Martin cho D&D biết rồi, có đường đi rồi chứ đâu phải 2 ông phải tự chế hết đâu. Còn cái wikia Game of Thrones là toàn show cannon hết đó, không lấy thông tin trong truyện đâu.

Không nghĩ phim sẽ theo hướng lạm dụng time travel, motif đó thường quá rồi. Để các sự kiện trong quá khứ mỗi chuyện đều có nguyên nhân riêng thì có ý nghĩa hơn là gán hết cho Bran.
 
Mình đồng tình với quan điểm không cần phải quan trọng hóa cái yếu tố siêu nhiên như kiểu Greensight, Greenseer,... quá làm gì, dòng phim của GOT có rất nhiều yếu tố khác (đấu trí chính tri, siege, rồng, pháp sư, phép thuật,..v....v.. ) đặc trưng của dòng medieval fantasy và điểm mạnh của GOT để khai thác, chưa đến mức nghèo nàn cạn kiệt ý tưởng đến mức cross over để bấu víu vào ý tưởng time travel của sci-fi làm gì cho mọi thứ vốn đã rối rắm lại bế tắc thêm. Đừng xuyên tạc ý nghĩa của nó quá rồi đến lúc không như mong muốn lại bảo cứ tưởng bá đạo thế nào ai dè chỉ bla bla bla lại tội thằng Bran :v Thực ra cái skill Greensight em Dany cũng có, do gen pool của em ấy đã được mix với tộc First Men khi nhà Targ kết hôn với bên ngoài cơ :v

Theo phim đến tận season này rồi nhưng cảm giác các nhân vật Pov đều đang rơi vào thế ...kẹt. Em Dany với Jon thì vẫn ở "ngoài vùng phủ sóng" cả 2 anh chị cả 6 season đều "ngây thơ" cứng đầu và chưa đặt chân đến nổi King Landing (và thực sự vẫn chưa nhìn ra được làm cách nào 2 anh chị sẽ lết xác về được nữa, xem trailer thì thấy cả thành Mereen cũng bị tấn công mà Jon thì cũng đang bận đánh với Ramsay luôn), tuyến truyện của Arya đang dần gây ...buồn ngủ đến mức chỉ muốn skip, Bran làm flash back và cũng chưa có đóng góp tích cực gì vào hiện tại ngoài việc giúp tất cả mọi người xung quanh ...chết sớm. Đôi lúc cũng cảm thấy hơi bị ...oải với diễn tiến lê thê chưa biết ngày về của phim bây giờ.
 
cha kỵ sỹ trong trailer ep mới dự đoán là Benjen, vẫn chả hỉu chả chạy đi đâu, gặp mỗi ss1 r ko thấy mặt nữa.
mình ko đọc sách nhưng có ng` nói là Benjen hoá wright thành coldhand, mô tả khá ngầu, nhưng chắc chi tiết ko quan trọng, vai trò chắc chỉ giúp ku Bran về dc the wall
 
mình ko đọc sách nhưng có ng` nói là Benjen hoá wright thành coldhand, mô tả khá ngầu, nhưng chắc chi tiết ko quan trọng, vai trò chắc chỉ giúp ku Bran về dc the wall
Trong truyện thì Coldhands không phải là Benjen, tác giả xác nhận rồi. Còn vai trò như thế nào thì chưa biết được, sau này còn có thể xuất hiện tiếp.
 
Mình đoán trên phim Coldhand sẽ là Benjen, Night's King "bắt tay" với Ben, mong ông này chạy qua bức tường sẽ có cơ hội để hội WW vượt qua nó, nhưng ông Ben quá tỉnh và đẹp trai nên ở lỳ k0 về bức tường nữa.
 
Vậy kế hoạch của Night's King sẽ là "đánh dấu" lên Bran rồi lùa Bran chạy về The Wall, sau đó thừa cơ xua quân vượt qua :-?
 
^
Thế thì cái Magic ở cái bức tường này quá cùi bắp ,hoặc Night King quá ngu đến nỗi đợi hàng ngàn mới làm trò này :))
Nói chung vẫn chưa thể hiểu bọn Other sang bức tường kiểu gì.
 
^
Thế thì cái Magic ở cái bức tường này quá cùi bắp ,hoặc Night King quá ngu đến nỗi đợi hàng ngàn mới làm trò này :))
Nói chung vẫn chưa thể hiểu bọn Other sang bức tường kiểu gì.
cùi bắp cái nỗi gì, cả ngàn năm mới dc 1 thằng như bran thì ko chờ chứ làm gì :))
 
Chờ cả ngàn năm mới vớ dc 1 thằng Greenseer ngu đến mức để The Others chạm vào người lại chả khoái quá kéo bè kéo lũ lập ban nhạc Bức Tường vượt biên sang mở đại nhạc hội zombie.

Tính ra anh Bran chả làm dc gì ngoài thúc đẩy mọi người chết sớm hơn :)) Quả này mà 3 con rồng ko về Westeros kịp thì dự là cả lũ ăn hành ngập mồm.
 
Back
Top