█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Mấy ông bash Sansa vẫn không hiểu là những điều tồi tệ nó trải qua ở tập vừa rồi đều là lý do khách quan, chứ đâu phải chủ quan do bản thân nó gây ra đâu : chửi vì không còn là người nhà stark nữa ( bị ép cưới liên tục ) rồi chửi vì ... người của các nhà chết do Rob ... đúng kiểu quýt làm cam chịu.
Ở vào hoàn cảnh nó ứng xử nói năng như phim là đúng rồi, căn bản bọn kia nói quá đúng, chỉ cần khẳng định 1-2 câu thôi chứ đâu thể bào chữa được. Vụ LF rõ ràng là nó biết suy nghĩ chứ chả phải dạng ngu đần gì, ban đầu không muốn dính dáng bởi ăn quả lừa quá nhiều, giờ quân thì không đủ, không nhờ LF thì nhờ ai ?
 
Ok việc Sansa bị em gái nhà Mormont và Lord Glover chặn họng, drag không nói lại được gì, rồi phải viết thư cho Little Finger cầu cứu có thể chấp nhận là do nguyên nhân khách quan, đến bước đường cùng các kiểu, nhưng mà cái thái độ của ẻm với Sir Davos thì hơi khó chấp nhận. Đáng nhẽ nếu đã trở nên thông minh, trưởng thành hơn sau bao nhiêu biến cố thì sau khi chứng kiến tài thuyết phục của Sir Davos thì phải nhận ra đấy là người tài cần trọng dụng chứ, đằng này vẫn tỏ thái độ khinh khi này nọ. :|
 
Sansa nó có cầu viện LF thì cũng chả có cái mẹ gì sai. Quân của Jon vừa ít, vừa ô hợp. Trong khi các nhà chư hầu khác đều ruồng rẫy thì LF chẳng phải là vớt vát cuối cùng thì là gì? Thực tế Sansa nó đã hiểu hết được độ bựa của LF đâu, mà hơn nữa nó cũng đâu có tin LF, chắc chắn nó hiểu là bản thân nó sẽ dè chừng LF, chỉ có điều nó còn quá non nên đánh giá thấp LF thôi.
Còn bash nó lúc nó bị câm mồm trước con bé nhà Mormont với Glover thì càng ngớ ngẩn, vì đơn giản bọn kia nó nói quá đúng đến cả Jon hay bất cứ ai nhà Stark cũng phải ngậm mồm thôi. Sir Davos nói được cũng vì là có skill diplomatic quá ngon, thứ 2 là người ngoài, có khen Jon cũng hơn là thằng Jon nó tự khen mình, thế mới có 62 quân.

Chả ai bảo em ấy liên minh với LF là sai cả, cái buồn cười nhất ở đây là trong khi lão LF năn nỉ tưởng chừng như sắp quỳ đến nơi chỉ xin em ý cho ở lại giúp thì ẻm dỗi đuổi đi như chó thì giờ lại phải viết thư cầu cứu. Có thể LF là thể loại mưu mô nhiều kế nhưng việc Sansa đổ dầu vào lửa hạ nhục lão thế thì sớm muộn gì lão sẽ phản dame cho biết tay, có thể lúc đầu chỉ tính tế 1 phần nhưng giờ lão biết Sansa không tin lão, còn hạ nhục đuổi đi thì sẽ + thêm hận mới mà tính kế thành 10 phần, càng cẩn thận xảo quyệt và mưu mô hơn.

Mà nói thật em Sansa thì khổ cái nỗi gì, mấy cô công chúa trong phim này thì Dany là khổ nhất và nhiều bác cũng liệt kể ở mấy trang trước rồi, kế đến là Arya, nhưng cả 2 cô công chúa này vẫn rất mạnh mẽ và sống tốt. Còn Sansa dù bị bao vây bởi kẻ thù nhưng vẫn ăn sung mặc sướng, váy áo lụa là dưỡn dẹo, đã bao giờ người ta đánh đập như con chó ghẻ, bị xảy thai, vô sinh, mù mắt chưa??? Cơm không có ăn áo không có mặc lê lết đầu đường xó chợ dầm mưa dãi nắng chưa?

Còn cái vụ bash mình thấy láo nhất vẫn là cái quả ăn cháo đá bát không biết ơn của em ý. Ser Hành mà không ra mặt nói cho thì 62 goodman cũng chả có nhé nhưng còn bày đặt khinh bỉ nghi ngờ người ta. Kiểu quê mặt quá bị con nhỏ 10 tuổi với lão già chửi cho không nói được câu gì không biết xả vào đâu nên giận cá chém thớt lên đầu người khác.
 
Ông nào bảo nó thiếu kiên nhẫn là sai nhé. Trong tập vừa rồi nó kêu thằng Jon khoan hẵng đánh, để đi thử hết các nhà còn lại đã, nhưng thằng Jon không chịu. Siege thường quân công phải đông hơn thủ, đằng này quân công có hơn 2k2 thủ 5k, lại thiếu lương. Gặp mình mình cũng gửi thư cho LF. 50/50, nó lật kèo không tới thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì, nhưng nếu nó tới móc lốp thì có thể thắng.
Mình thấy con Sansa khúc đấy dỗi nhà Mormont thế mà cho có 62 thằng chứ không phải vụ ông Davos thương lượng đc, nếu có chắc khinh ông Davos, Stannis vừa thọt là đã nhảy sang lao động đường phố thằng khác hơn.
 
cái vụ ai khổ hơn ai thì khó nói lắm, phải sống giữa những kẻ đã tàn sát gia đình mình, nhất là thằng điên Joffrey thì sức chịu đựng của Sansa là rất lớn, nếu Arya mà ở trong hoàn cảnh đấy thì đầu cắm cọc từ lâu rồi
 
Ok việc Sansa bị em gái nhà Mormont và Lord Glover chặn họng, drag không nói lại được gì, rồi phải viết thư cho Little Finger cầu cứu có thể chấp nhận là do nguyên nhân khách quan, đến bước đường cùng các kiểu, nhưng mà cái thái độ của ẻm với Sir Davos thì hơi khó chấp nhận. Đáng nhẽ nếu đã trở nên thông minh, trưởng thành hơn sau bao nhiêu biến cố thì sau khi chứng kiến tài thuyết phục của Sir Davos thì phải nhận ra đấy là người tài cần trọng dụng chứ, đằng này vẫn tỏ thái độ khinh khi này nọ. :|

Bị bẽ mặt nên thế =))
 
Chả ai bảo em ấy liên minh với LF là sai cả, cái buồn cười nhất ở đây là trong khi lão LF năn nỉ tưởng chừng như sắp quỳ đến nơi chỉ xin em ý cho ở lại giúp thì ẻm dỗi đuổi đi như chó thì giờ lại phải viết thư cầu cứu. Có thể LF là thể loại mưu mô nhiều kế nhưng việc Sansa đổ dầu vào lửa hạ nhục lão thế thì sớm muộn gì lão sẽ phản dame cho biết tay, có thể lúc đầu chỉ tính tế 1 phần nhưng giờ lão biết Sansa không tin lão, còn hạ nhục đuổi đi thì sẽ + thêm hận mới mà tính kế thành 10 phần, càng cẩn thận xảo quyệt và mưu mô hơn.

Mà nói thật em Sansa thì khổ cái nỗi gì, mấy cô công chúa trong phim này thì Dany là khổ nhất và nhiều bác cũng liệt kể ở mấy trang trước rồi, kế đến là Arya, nhưng cả 2 cô công chúa này vẫn rất mạnh mẽ và sống tốt. Còn Sansa dù bị bao vây bởi kẻ thù nhưng vẫn ăn sung mặc sướng, váy áo lụa là dưỡn dẹo, đã bao giờ người ta đánh đập như con chó ghẻ, bị xảy thai, vô sinh, mù mắt chưa??? Cơm không có ăn áo không có mặc lê lết đầu đường xó chợ dầm mưa dãi nắng chưa?

Còn cái vụ bash mình thấy láo nhất vẫn là cái quả ăn cháo đá bát không biết ơn của em ý. Ser Hành mà không ra mặt nói cho thì 62 goodman cũng chả có nhé nhưng còn bày đặt khinh bỉ nghi ngờ người ta. Kiểu quê mặt quá bị con nhỏ 10 tuổi với lão già chửi cho không nói được câu gì không biết xả vào đâu nên giận cá chém thớt lên đầu người khác.

=)) Lf cố tình tỏ ra đáng thương chứ nó thừa biết trước sau gì con sansa cũng phải nhờ quân nó thôi.
 
Nó có khinh đâu, chỉ là nghi ngờ thôi, vì bác Hành như mụ Melisandre đổi chủ nhanh quá. Bản thân nó trước đây là một đứa nhẹ dạ cả tin, sau khi bị bán đi bán lại quá nhiều đâm ra sợ bị backstab. Mới nghe vài câu buôn nước bọt mà nhận ngay về dưới trường thì phải nói là hơi quá ngây thơ.
Khổ kiểu Arya nó khác với Danny hay Arya, vì rõ ràng 2 đứa còn lại bị ảnh hưởng nhưng ít ra có tự do và người bảo hộ . Như em Danny thì mình nhớ không nhầm cũng được nuôi bởi đám trung thành với Tagaryen, còn Arya một thời gian có The Hound trông nom còn gì. Trong khi đó Sansa chịu đau đớn về mặt tinh thần nhiều hơn, sống thì sướng đấy nhưng có khác gì con nô lệ, chả biết mai qua tay đứa nào, có bị hành hạ hay không. Nói chung mình thấy chả có đứa nào gọi là khổ hơn lũ còn lại cả.
 
Ok việc Sansa bị em gái nhà Mormont và Lord Glover chặn họng, drag không nói lại được gì, rồi phải viết thư cho Little Finger cầu cứu có thể chấp nhận là do nguyên nhân khách quan, đến bước đường cùng các kiểu, nhưng mà cái thái độ của ẻm với Sir Davos thì hơi khó chấp nhận. Đáng nhẽ nếu đã trở nên thông minh, trưởng thành hơn sau bao nhiêu biến cố thì sau khi chứng kiến tài thuyết phục của Sir Davos thì phải nhận ra đấy là người tài cần trọng dụng chứ, đằng này vẫn tỏ thái độ khinh khi này nọ. :|

Đặt ở vị trí của nhân vật Sansa không hề biết Ser Davos là ai hết, trước đó thì cô ấy trải qua nhiều thứ không được hay ho lắm, bị người khác bán đứng, bị hành hạ đủ kiểu thì dĩ nhiên là her phải hoài nghi co lại khi thấy người lạ thôi. Nếu là bạn thì bạn có trở nên co lại, hoài nghi hơn khi bị liên tục ăn nhiều quả đắng không ? Còn ở vị trí người xem khán giả có một cái nhìn đa chiều về các tuyến nhân vật thì dĩ nhiên ta thừa biết ser Davos là người "tốt" rồi. Sao trách Sansa vì lí do nhỏ nhặt này được ? Phải cho her và Davos thêm thời gian để chứng minh và nhìn nhận ser Davos là người tốt chứ nói vậy sao được.
 
"Làm hòa với kẻ thù, chứ không phải với bạn" mà. Dù sao Sansa đuổi LF đi như thế cũng là 1 nước cờ sai rồi, sau này lão ghi hận mà tính kế nặng hơn ghê hơn cũng phải chịu thôi. Đấy là LF còn mang nguyên 1 dàn quân benefit như thế mà Sansa có dỗi đuổi đi đấy, chứ giả sử đổi thành Sansa Targaryen thì giờ này Tyrion bị bêu đầu rồi nhé chứ đừng mơ thành "cố vấn nữ hoàng" =))=))=))
 
Đàn bà mà ai hơn chị thì 1 là sai, 2 là cheat nhé :))

Tiếp xúc nhiều và đang là lính của 1 mụ đàn bà nên hiểu :))
 
Chả ai bảo em ấy liên minh với LF là sai cả, cái buồn cười nhất ở đây là trong khi lão LF năn nỉ tưởng chừng như sắp quỳ đến nơi chỉ xin em ý cho ở lại giúp thì ẻm dỗi đuổi đi như chó thì giờ lại phải viết thư cầu cứu. Có thể LF là thể loại mưu mô nhiều kế nhưng việc Sansa đổ dầu vào lửa hạ nhục lão thế thì sớm muộn gì lão sẽ phản dame cho biết tay, có thể lúc đầu chỉ tính tế 1 phần nhưng giờ lão biết Sansa không tin lão, còn hạ nhục đuổi đi thì sẽ + thêm hận mới mà tính kế thành 10 phần, càng cẩn thận xảo quyệt và mưu mô hơn.

Mà nói thật em Sansa thì khổ cái nỗi gì, mấy cô công chúa trong phim này thì Dany là khổ nhất và nhiều bác cũng liệt kể ở mấy trang trước rồi, kế đến là Arya, nhưng cả 2 cô công chúa này vẫn rất mạnh mẽ và sống tốt. Còn Sansa dù bị bao vây bởi kẻ thù nhưng vẫn ăn sung mặc sướng, váy áo lụa là dưỡn dẹo, đã bao giờ người ta đánh đập như con chó ghẻ, bị xảy thai, vô sinh, mù mắt chưa??? Cơm không có ăn áo không có mặc lê lết đầu đường xó chợ dầm mưa dãi nắng chưa?

Còn cái vụ bash mình thấy láo nhất vẫn là cái quả ăn cháo đá bát không biết ơn của em ý. Ser Hành mà không ra mặt nói cho thì 62 goodman cũng chả có nhé nhưng còn bày đặt khinh bỉ nghi ngờ người ta. Kiểu quê mặt quá bị con nhỏ 10 tuổi với lão già chửi cho không nói được câu gì không biết xả vào đâu nên giận cá chém thớt lên đầu người khác.

Bổ sung: LF quỳ lạy ?? Bạn xem phim đến season 6 rồi mà còn không hiểu được con người của nhận vật LF như thế nào à ? Mượn him 1 thì phải trả him 2, đúng chất gian thương luôn, năm xưa Ned cũng nghe lời đường mật của him mà bị bỏ mạng rồi chính LF cũng thừa nhận rằng "Chả phải tui nói là ngài đừng tin tôi đó sao" khi kề dao vào cổ Ned. Ngay cả bản thân của Sansa cũng bị dính phốt của LF mà. Việc Sansa viết thư "có thể" gửi đến cho LF nhờ cầu viện thì bởi vì bản thân her và gia tộc Stark không còn đường lui nữa. Cô ấy và mọi người xung quanh đang đối mặt với một cuộc chiến sắp tới mà gần như không tránh khỏi. Ở tình huống không còn đường lui nữa thì đó là một việc làm "khôn ngoan" nên làm mặc dù biết cái giá sẽ phải trả không hề rẻ chút nào.

Còn về cá nhân của Sansa Stark thì việc bị người khác xem thường, sĩ nhục danh dự gia đình, xúc phạm cha mẹ mình, bị mẹ con nhà Joffrey bạo hành, đánh đập, hạ nhục trước mặt nhiều người, đối xử đánh đập như vậy mà không như con chó ghẻ chứ như con gì ? Việc mà bị một kẻ lạ mặt hãm hiếp và bị người khác "quen quen" đứng nhìn trong đêm tân hôn thì đó là sung sướng sao ? Có ai muốn đêm tân hôn của mình mà live trực tiếp cho kẻ khác xem không ? Đối với phụ nữ thì đó là một trong những việc nhục nhã nhất đó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chả ai bảo em ấy liên minh với LF là sai cả, cái buồn cười nhất ở đây là trong khi lão LF năn nỉ tưởng chừng như sắp quỳ đến nơi chỉ xin em ý cho ở lại giúp thì ẻm dỗi đuổi đi như chó thì giờ lại phải viết thư cầu cứu. Có thể LF là thể loại mưu mô nhiều kế nhưng việc Sansa đổ dầu vào lửa hạ nhục lão thế thì sớm muộn gì lão sẽ phản dame cho biết tay, có thể lúc đầu chỉ tính tế 1 phần nhưng giờ lão biết Sansa không tin lão, còn hạ nhục đuổi đi thì sẽ + thêm hận mới mà tính kế thành 10 phần, càng cẩn thận xảo quyệt và mưu mô hơn.

Mà nói thật em Sansa thì khổ cái nỗi gì, mấy cô công chúa trong phim này thì Dany là khổ nhất và nhiều bác cũng liệt kể ở mấy trang trước rồi, kế đến là Arya, nhưng cả 2 cô công chúa này vẫn rất mạnh mẽ và sống tốt. Còn Sansa dù bị bao vây bởi kẻ thù nhưng vẫn ăn sung mặc sướng, váy áo lụa là dưỡn dẹo, đã bao giờ người ta đánh đập như con chó ghẻ, bị xảy thai, vô sinh, mù mắt chưa??? Cơm không có ăn áo không có mặc lê lết đầu đường xó chợ dầm mưa dãi nắng chưa?

Còn cái vụ bash mình thấy láo nhất vẫn là cái quả ăn cháo đá bát không biết ơn của em ý. Ser Hành mà không ra mặt nói cho thì 62 goodman cũng chả có nhé nhưng còn bày đặt khinh bỉ nghi ngờ người ta. Kiểu quê mặt quá bị con nhỏ 10 tuổi với lão già chửi cho không nói được câu gì không biết xả vào đâu nên giận cá chém thớt lên đầu người khác.
Vớ vẩn, 1 thằng mới lừa mình xong giờ quay lại muốn giúp đỡ thì có ngu mới đi nhận. Hạ nhục đổ dầu lửa á, nhảm nhí biết thế chó nào lão ko lừa nó phát nữa, ko đủ sức chơi với con cáo già đó thì tránh xa nó ra là tốt nhất
 
"Làm hòa với kẻ thù, chứ không phải với bạn" mà. Dù sao Sansa đuổi LF đi như thế cũng là 1 nước cờ sai rồi, sau này lão ghi hận mà tính kế nặng hơn ghê hơn cũng phải chịu thôi. Đấy là LF còn mang nguyên 1 dàn quân benefit như thế mà Sansa có dỗi đuổi đi đấy, chứ giả sử đổi thành Sansa Targaryen thì giờ này Tyrion bị bêu đầu rồi nhé chứ đừng mơ thành "cố vấn nữ hoàng" =))=))=))
Làm hoà với kẻ thù chỉ đúng khi bản thần có thực lực ko sợ đâm lén chứ kẻ thù thì vẫn là kẻ thù chứ bạn cái vẹo gì, sansa có mỗi cái họ stark chứ có cái vẹo gì mà đòi chọi vói lf
 
Dany + Arya thì cả tuổi thơ bị hành hạ khổ sở về thể xác là chính, nhưng cũng coi như 2 cô này là type tough girl nên ăn hành mấy cũng không ảnh hưởng đi, còn Sansa thì như kiểu bị tác giả trừng phạt về tinh thần do phản bội gia đình ấy :2cool_go: bị các thế lực kéo từ map này qua map khác đúng kiểu 1 quân tốt cho người ta bài trí, mê trai đẹp cho lắm rồi cuối cùng bị Ramsay xấu dai hấp diêm :2cool_go: đi đến đâu cũng bị một tràng liên hoàn tổng sỉ vả :2cool_go: Coi phim thấy ẻm bị sỉ vả nhiều rồi nên mình cũng chả để ý lắm lúc ẻm bị bé Mormont với ông già chửi, it's typical :))
Giá mà ngày đó em đừng mê trai thì gia đình không tan tác thế này, nghe có vẻ tội mà thôi cũng kệ :2cool_go:

Vớ vẩn, 1 thằng mới lừa mình xong giờ quay lại muốn giúp đỡ thì có ngu mới đi nhận. Hạ nhục đổ dầu lửa á, nhảm nhí biết thế chó nào lão ko lừa nó phát nữa, ko đủ sức chơi với con cáo già đó thì tránh xa nó ra là tốt nhất

"Làm hòa với kẻ thù, chứ không phải với bạn"
"Làm hòa với kẻ thù, chứ không phải với bạn"
"Làm hòa với kẻ thù, chứ không phải với bạn"

Hehe bác cứ lẩm nhẩm câu này của Tyrion là nhẫn nhịn pass test được hết ý mà :)) Mình đi làm cũng có lúc cay đứa đồng nghiệp hay dở trò đùn đẩy trách nhiệm lắm mà vẫn phải vui vẻ kệ mama nó thôi :)) công việc lương ngon mà vì 1 thằng ất ơ bỏ thì thiệt chỉ có mình.
Dany còn nhận Tyrion thì chả nhẽ Sansa không ở được với LF. Mà Dany thì biết gì về Tyrion đâu, nhưng hên chú lùn được tác giả tạo ra là người tốt đàn ông chuẩn men, mà lúc đấy lão còn thân cô thế cô rách rưới bẩn bẩn bẩn hôi hôi như ăn mày, có quân đội hàng hịn như LF để trao đổi lợi ích đã phúc.
 
Nói về Arya thì ko chết là chắc rồi, nhưng ta cá là ko phải Arya giả, có thể là con bé cố tình để bị giết, làm thể nào để thoát khỏi hội sát thủ? Chỉ có thể là chết, có thể em nó đã cố tình chuẩn bị trước để con kia ám sát

Chắc ai cũng nhớ đến cái gánh hát, bà chủ chịu ơn em ấy, chắc sẽ trốn vào cái gánh hát ấy để về nhà
 
Arya thì còn đỡ, chứ xem sansa nhiều cái bực mình quá. Dòng máu nhà stark ít nhất phải như rob chứ. Tuổi cũng trẻ mà đánh đông dẹp bắc, lãnh đạo quần hùng quậy tứ phía. Em sansa kia bị litterfinger bán đứng một lần rồi mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm.

Robb là thằng Stark xịn nhất đó, cả Jon còn phải ghen tị mà. Robb hơn Job mọi mặt, đánh nhau, săn thú, viết lách, cả gái gú nữa. Vị trí trong gia đình cũng hơn Sansa nhiều: Con trai trưởng, chính danh. Sansa bì thế đéo nào?
 
Robb là thằng Stark xịn nhất đó, cả Jon còn phải ghen tị mà. Robb hơn Job mọi mặt, đánh nhau, săn thú, viết lách, cả gái gú nữa. Vị trí trong gia đình cũng hơn Sansa nhiều: Con trai trưởng, chính danh. Sansa bì thế đéo nào?
Và cũng là thằng phá game nhất :2onion58:
 
Chả ai bảo em ấy liên minh với LF là sai cả, cái buồn cười nhất ở đây là trong khi lão LF năn nỉ tưởng chừng như sắp quỳ đến nơi chỉ xin em ý cho ở lại giúp thì ẻm dỗi đuổi đi như chó thì giờ lại phải viết thư cầu cứu. Có thể LF là thể loại mưu mô nhiều kế nhưng việc Sansa đổ dầu vào lửa hạ nhục lão thế thì sớm muộn gì lão sẽ phản dame cho biết tay, có thể lúc đầu chỉ tính tế 1 phần nhưng giờ lão biết Sansa không tin lão, còn hạ nhục đuổi đi thì sẽ + thêm hận mới mà tính kế thành 10 phần, càng cẩn thận xảo quyệt và mưu mô hơn.

Mà nói thật em Sansa thì khổ cái nỗi gì, mấy cô công chúa trong phim này thì Dany là khổ nhất và nhiều bác cũng liệt kể ở mấy trang trước rồi, kế đến là Arya, nhưng cả 2 cô công chúa này vẫn rất mạnh mẽ và sống tốt. Còn Sansa dù bị bao vây bởi kẻ thù nhưng vẫn ăn sung mặc sướng, váy áo lụa là dưỡn dẹo, đã bao giờ người ta đánh đập như con chó ghẻ, bị xảy thai, vô sinh, mù mắt chưa??? Cơm không có ăn áo không có mặc lê lết đầu đường xó chợ dầm mưa dãi nắng chưa?

Còn cái vụ bash mình thấy láo nhất vẫn là cái quả ăn cháo đá bát không biết ơn của em ý. Ser Hành mà không ra mặt nói cho thì 62 goodman cũng chả có nhé nhưng còn bày đặt khinh bỉ nghi ngờ người ta. Kiểu quê mặt quá bị con nhỏ 10 tuổi với lão già chửi cho không nói được câu gì không biết xả vào đâu nên giận cá chém thớt lên đầu người khác.
- đổ dầu vào lửa cái gì thế? loại như thằng LF thì ko cần đổ cái gì cả vì trước sau gì nó sẽ đâm lưng hết thôi. thằng của lìn này nó thêm hận á? cỡ như nó làm chủ cuộc chơi rồi cần gì phải hận với chả thù thằng nào, tất cả đều là đối tượng để nó ban hành hết nhé.
- Sansa phải nói là khổ hơn chó. 2 con kia có đứa nào phải chịu nỗi khổ là mình vô tình góp tay chết bố rồi cả gia tộc sụp đổ không?
- Nó biết ông Hành là thằng chó nào thì lại chả nghi ngại.
 
Và cũng là thằng phá game nhất :2onion58:

Robb chết chẳng qua nó phải chết thôi, chứ chẳng phá game mẹ gì. Nếu lão Frey không làm phản thì nó cũng có thể đánh chiếm luôn cả King Landing, lúc đó thì các chư hầu như Frey cũng có lợi. Tuy nhiên, nếu đơn giản như vậy thì truyện chẳng có gì thú vị nên nó phải chết thôi.
 
Back
Top