█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Giờ mà LF cưới Sansa xong thì cùng lắm xưng thần thề trung thành với Lannister, làm hòa với Frey thôi nhể. Jon không bao giờ có nhu cầu đi trả thù Lannister, chả qua bị ép phải đi cứu Rickon mới đánh với Ramsay thôi.

Baelish được lệnh lên phía Bắc để xử Bolton vì vụ đám cưới giữa Ramsay với Sansa. Giờ thì cờ Stark lại bay ở Winterfell dưới sự giúp đỡ của Vale thì Vale đang đối địch với King's Landing rồi. Sansa hiện vẫn đang mang tội giết vua. Mà Baelish còn vụ bắt tay với bà Olenna giết Joffrey nữa, giờ mà hắn chơi khui ra là ở King's Landing lục đục tiếp.
 
À mà nữ quyền lên ngôi, lesbian lên ngôi :1cool_byebye:

Vừa ngó trailer tập sau, có đoạn Danny ôm mặt Daario, dễ lúc đấy ẻm nói em yêu Yara mất rồi !!!
 
King Nanding giờ ốc không mang nổi mình ốc nên có trở mặt cũng chả sao =))

Quân nhà Lan với Mar cũng không mạo hiểm đánh lên phía bắc đâu, nên xứ Vale thích làm gì thì làm thôi =))
 
à mà k thấy 20 gôd men đấu với 62 gôd men nhỉ =))
 
Trận đấu đầu tư khá là epic ,thể hiện được không khí ngột ngạt và tâm lí hỗn loạn của con người khi đang trong cuộc chiến.
Ông Giant có quả chết khá là Heroic nhất series đến h, khi phá được cổng thành ,lao vào tank cho quân . Vết thương + tên găm full người , chính ra Ramsay khá nhân từ khi kết liễu nhanh :))
Nói thật quả đấy mà ko bị phá cổng thì chắc bao vây đến season sau như kiểu ở Riverland :)) quân thì toàn quân đánh nhau ,ko có đồ công thành.
Jon và Tormund tập này plot armor khá rõ khi nhiều pha Auto né tên + buff thể lực ,nói chung GOT nhân vật còn vai trò thì còn giữ ,ko có gì lạ ,h chết ko có ai lãnh đạo Wildling thì cũng nhảm.

Đúng là The North Remember chỉ là 1 câu nói vui ,thằng nào đã phản rồi thì chả bao h có kiểu 2 mang để được cái danh Honor.
 
cái thành winterfell mình thấy nó chả có khả năng phòng thủ gì cả, không phải lần này, mà từ lần đảo sắt đánh đã thế

cái nữa là cả 1 thành mà bé tẹo, độ mấy trăm quân vào đánh nhau, trong thành lính nhà Bol còn lơ xơ độ 3 40 thằng X_X
 
cái thành winterfell mình thấy nó chả có khả năng phòng thủ gì cả, không phải lần này, mà từ lần đảo sắt đánh đã thế

cái nữa là cả 1 thành mà bé tẹo, độ mấy trăm quân vào đánh nhau, trong thành lính nhà Bol còn lơ xơ độ 3 40 thằng X_X

Thực ra với mấy ông lãnh chúa thì Winterfell nhìn như cái ...lều. To đẹp hoành tráng nhất trong GOT chỉ có Harrenhal.

tumblr_m2ws2fZG001qis07wo1_1280.jpg



Nhưng mà bị con Balerion the Smaug đốt chụi rồi.
 
Cũng khá khó hiểu khi Ramsey mang full quân đi đánh Jon trong khi quân lực hơn rõ ràng, chỉ để vài mống quân thủ thành ở nhà. Điều này chỉ xuất hiện trong game dàn trận chứ đánh thật ít người làm vậy, có thằng nào móc lốp là tiêu. Chắc bọn Westeros không đọc binh pháp tôn tử
 
tại thằng lòn Rámsey nó bảo thành còn thủ được, mình nghĩ chít ít quân trong thành với quy mô thành nó phải cỡ như Riverrun chứ, biết đâu nói câu trước câu sau nó đập của lão vô rồi =))


với cả đoạn trong trận đánh, quãng đường hơi bị hư cấu

lúc Jon chạy ra cứu thằng Rickon, thì giữa 2 đạo quân là hơn 1 tầm tên, thời gian chạy là đủ ít nhất cho 3 phát bắn không ngắm nghía gì, Jon đi ngựa, thằng Rickon chạy bộ, nên thời gian anh em nó gặp nhau là 2/3 khoảng cahcs giữa 2 đạo quân

lúc Jon chạy lên trước mặt Ram là đã 4/5 quãng đường rồi lính của Jon mới chạy theo, thế mà ngựa nó vượt được thằng Jon nữa thì mình chịu =))
 
À mà nữ quyền lên ngôi, lesbian lên ngôi :1cool_byebye:

Vừa ngó trailer tập sau, có đoạn Danny ôm mặt Daario, dễ lúc đấy ẻm nói em yêu Yara mất rồi !!!


There is mild flirtation [between Daenerys and Yara] which is exciting to say the least. I mean, get rid of Daario, bring on the ladies. Why not?


Hàng chính thức đấy, từ giờ GOT chuyển sang chơi les và khoe trym phục vụ các chụy em để tăng view thay vì chơi gay và khoe boobs nhé.
 
Kinh phí tập này chắc hơn 10 triệu,quá chất!Nghe nói quay 20 mấy ngày luôn.
 
vãi army, commander thì solo, lao lên hứng tên (cũng may đéo trúng), còn đám wildling chả biết chạy đâu, chết gần 1/2 hạm mới lòi ra... nói chung bát nháo vl =))=)). Cái đoạn hoàng hôn lúc anh Davos trc trận đánh theo mình là shot đẹp nhất ep.
 
vãi army, commander thì solo, lao lên hứng tên (cũng may đéo trúng), còn đám wildling chả biết chạy đâu, chết gần 1/2 hạm mới lòi ra... nói chung bát nháo vl =))=)). Cái đoạn hoàng hôn lúc anh Davos trc trận đánh theo mình là shot đẹp nhất ep.
Trời sáng gọi là bình minh nhé :2cool_misdoubt:
 
Cái này là 1 chấp tất cả, quân chỉ để làm cảnh và xuất hiện lúc cần thôi nên cái gọi là battle hơi quá..
 
Cảm giác hơi hẫng thì phải, đáng lẽ để cho Jonh đấm nát mặt Ramsay epic hơn.
 
Thực ra không chỉ riêng mình LF mà cả với Sansa thì Jon không có ý nghĩa gì to lớn cả (nếu "Rightful lord of Winterfell" là Rickon mà Sansa còn thể hiện rõ thái độ không quan tâm ko thương xót ko lên cơn ngáo đá thì con hoang như Jon càng không có ý nghĩa gì hết) ngoại trừ việc có thể đứng ra chiến đấu + kêu gọi người dành lại Winterfell + bảo vệ em ý thoát khỏi Ramsay, và cũng dễ nắm bắt nhờ vả vì Jon hiền và là người quen.
đâu, lúc nói chuyện với Jon nó nói nó biết tính thằng ramsay mà, còn rickon thì phương bắc còn thuần phục nhà Stark, Sansa là gái, còn Jon là con hoang nên éo quan trọng vụ thuần phục, nên dù gì Rickon cũng sẽ chết thôi
Khúc vào thành, nhìn xác Rickon không phải lúc đó nhìn mặt nó điên lên đòi kiếm Ramsay à
 
hóng tập sau jon chịch sansa =))
 
Cứ tưởng Sansa phải thẻo trym thằng Ramsey chứ, hơi thất vọng.
 
Mà thấy thằng Ramsay coi quân như cỏ nhỉ, kỵ binh của nó đang conbat vậy mà cho bắt tên vào luôn, bác củ hành sợ trúng quân mình nên không dán bắn
 
Back
Top