█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Myrcella trong truyện bị Arianne Martell (con gái Doran, phim không có) dụ trốn khỏi Sunspear rồi lập làm Queen of Westeros dành ngôi với Tommen. Không ngờ là bị lính của Doran chặn đường. Biết là thoát không được nên Darkstar (một thành viên trong nhóm của Arianne) quay sang định giết Myrcella để ép nhà Lannister gây chiến với Dorne. Anh này fail, Myrcella không chết nhưng mất một tai với mang sẹo nửa khuôn mặt.

Nói chuyện chị em rắn cát mới để ý, cái băng của Dany đang tiến về Westeros toàn thành phần tai tiếng. Tyrion thì là kingslayer + kinslayer x2, nhà Greyjoy thì là một lũ cướp biển, Varys là thái giám + gián điệp, hội Dorne thì là một đám con hoang giết cả nhà Martell để cướp quyền. Quân của Dany thì là một bầy nô lệ, lính đánh thuê với dân dothraki ngoại bang mọi rợ. Toàn hạng người bị khinh ghét trong xã hội Westeros. Có mỗi nhà Tyrell là còn tiếng tốt một chút. Người ngoài nhìn vô thì đúng kiểu một băng phản diện chuẩn bị xâm lược Westeros luôn. Về tới nơi chắc không ai hoan nghênh.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ấy vậy mà mỗi anh Daario bị bỏ lại, khổ :))
 
Nói chuyện chị em rắn cát mới để ý, cái băng của Dany đang tiến về Westeros toàn thành phần tai tiếng. Tyrion thì là kingslayer + kinslayer x2, nhà Greyjoy thì là một lũ cướp biển, Varys là thái giám + gián điệp, hội Dorne thì là một đám con hoang giết cả nhà Martell để cướp quyền. Quân của Dany thì là một bầy nô lệ, lính đánh thuê với dân dothraki ngoại bang mọi rợ. Toàn hạng người bị khinh ghét trong xã hội Westeros. Có mỗi nhà Tyrell là còn tiếng tốt một chút. Người ngoài nhìn vô thì đúng kiểu một băng phản diện chuẩn bị xâm lược Westeros luôn. Về tới nơi chắc không ai hoan nghênh.

thế thí chủ nghĩ bọn dan nó hoan nghênh Cersei hơn hay mẹ rồng hơn,mẹ rồng trước khi về king landing chắc dân nó cũng biết là người giải phóng nô lệ,người không cháy,mẹ rồng....dân nó sẽ theo thôi
 
Myrcella trong truyện bị Arianne Martell (con gái Doran, phim không có) dụ trốn khỏi Sunspear rồi lập làm Queen of Westeros dành ngôi với Tommen. Không ngờ là bị lính của Doran chặn đường. Biết là thoát không được nên Darkstar (một thành viên trong nhóm của Arianne) quay sang định giết Myrcella để ép nhà Lannister gây chiến với Dorne. Anh này fail, Myrcella không chết nhưng mất một tai với mang sẹo nửa khuôn mặt.

Nói chuyện chị em rắn cát mới để ý, cái băng của Dany đang tiến về Westeros toàn thành phần tai tiếng. Tyrion thì là kingslayer + kinslayer x2, nhà Greyjoy thì là một lũ cướp biển, Varys là thái giám + gián điệp, hội Dorne thì là một đám con hoang giết cả nhà Martell để cướp quyền. Quân của Dany thì là một bầy nô lệ, lính đánh thuê với dân dothraki ngoại bang mọi rợ. Toàn hạng người bị khinh ghét trong xã hội Westeros. Có mỗi nhà Tyrell là còn tiếng tốt một chút. Người ngoài nhìn vô thì đúng kiểu một băng phản diện chuẩn bị xâm lược Westeros luôn. Về tới nơi chắc không ai hoan nghênh.
Kể ra cast Arienne chuẩn chuẩn 1 chút rồi nhét vào cái plot của Dorne còn tý dễ chịu, dù sao Arienne cướp ngôi thì dân Dorne còn tý lý do ủng hộ, đằng này bọn rắn nát làm càn mà các nhà xứ Dorne k0 ý kiến ý cò gì hết, cực kỳ phi lý. Chưa kể còn bắt tay với kẻ thù xuyên thế kỷ là Reach nữa chứ.
 
Đâu phải chỉ vì gái không, Aegon IV lúc chết đã hợp pháp hoá họ Targaryen cho tất cả con hoang của mình, trong số đó có 3 thằng nổi bật: Daemon, Aegor và Brynden. Khi Aegon chết thì con chính thống là Daeron lên ngôi. Daeron có đầu óc nhưng không có cơ bắp, mà thời đó vua tốt là phải có cơ bắp, lại còn bị nghi không phải con ruột của Aegon IV nên bị mọi người cho là không xứng đáng. Daemon sau này lấy họ là Blackfyre. Aegor và Brynden cùng yêu một con em gái, nên hai thằng này cực kì ghét nhau. Tới khi mọi người, mà cầm đầu là Aegor, bảo Daemon nên nổi loạn giành ngôi vua của Daeron, Daemon đã làm theo. Vì Aegor đã lao động đường phố Daemon nên Brynden chọn lao động đường phố Daeron. Đó chính là cuộc nổi loạn lần 1 của house Blackfyre. Daemon bị Brynden giết trên chiến trường. Sau này Aegor cùng con của Daemon nổi loạn thêm vài lần nữa. Đến hết lần thứ 3 thì Brynden nghĩ "that's enough" và giết Aenys Blackfyre - con của Daemon với hi vọng sẽ chấm dứt các cuộc nổi loạn mãi mãi. Tuy nhiên vì Aenys vô tội nên Brynden bị đày lên The Wall mặc đồ đen. Đi cùng Brynden chuyến đó có Maester Aemon. Sau này Brynden tiếp tục thăng tiến làm Lord Commander, trong một đợt cưỡi ngựa ở ngoài The Wall thì Brynden bị lạc, lính không thèm đi tìm mà bỏ về luôn. Brynden sau đó trở thành three-eyed raven, bắt đầu cuộc chiến chống lại Night King. Three-eyed raven đã giành tuổi trẻ để chiến đấu bảo vệ nhà Targaryen, bảo vệ đất nước khỏi nội chiến triền miên, đến lúc già vẫn chiến đấu bảo vệ dân Westeros khỏi Night King. Ông này chính là Varys ngay từ khi Varys còn chưa ra đời.
ủa bác đọc truyện đoạn nào mà sao mình nghe thấy lạ lẫm vậy :4cool_oh:
 
Ấy vậy mà mỗi anh Daario bị bỏ lại, khổ :))

Bây giờ thì đã hiểu nguyên nhân vì sao mình không ưa con mẹ lồng này rồi.
Đời nó có 3 thằng đàn ồng.
Thằng đầu cưới nó vì chỉ muốn đem nó về làm sex slave. Ban đầu nó cũng tởm thằng này bm ra, nhưng vì anh cao to đen hôi, nhà có điều điện có thể giúp nó đạt được mục đích nên mới bắt đầu chuyển sang hợp tác, quyến rũ.
Thằng thứ 2 yêu nó, sẵn sàng bán mạng vì nó nhưng vì anh nghèo, già và xấu nên nó cho vào servantzone hắt hủi như con cún.
Thằng cuối cùng đẹp trai cao ráo, thấy hợp nhãn nên nó cho chịch, chịch sướng rồi bây giờ nó có điều kiện tiếp cận giai mới thì nó sút. Rõ khổ thân cậu.

-> con này đúng tiêu chuẩn bitchy bây giờ
 
Bây giờ thì đã hiểu nguyên nhân vì sao mình không ưa con mẹ lồng này rồi.
Đời nó có 3 thằng đàn ồng.
Thằng đầu cưới nó vì chỉ muốn đem nó về làm sex slave. Ban đầu nó cũng tởm thằng này bm ra, nhưng vì anh cao to đen hôi, nhà có điều điện có thể giúp nó đạt được mục đích nên mới bắt đầu chuyển sang hợp tác, quyến rũ.
Thằng thứ 2 yêu nó, sẵn sàng bán mạng vì nó nhưng vì anh nghèo, già và xấu nên nó cho vào servantzone hắt hủi như con cún.
Thằng cuối cùng đẹp trai cao ráo, thấy hợp nhãn nên nó cho chịch, chịch sướng rồi bây giờ nó có điều kiện tiếp cận giai mới thì nó sút. Rõ khổ thân cậu.

-> con này đúng tiêu chuẩn bitchy bây giờ

Ui giời phụ nữ đứa nào xinh đẹp mà chả bitchy, trước thời em Dany còn đầy em bitchy hơn. Ví dụ như lão Aegon the Conqueror tai to mặt lớn anh hùng vang danh ngàn đời hạn nổi tiếng vãi ra, cưới 2 con vợ 1 bà chị già là hôn nhân, còn 1 em gái trẻ đẹp là vì yêu. Bà chị già thì chung thuỷ còn con em trẻ đẹp mà lão yêu thì cứ xổng ra 1 cái là lên giường với thằng khác, nhưng mà vì "yêu" rồi nên kệ bố nó, con nó đẻ ra vẫn phong là thái tử. Hoặc như bồ của ông Quạ già sư phụ Bran đó, cầu hôn 50 lần nó ko chịu vì nó khoái thấy lão ....lên cơn ghen điên điên rồ rồ, đã thế sau này còn bị 1 thằng bồ khác cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của lão khoét nửa mắt nữa chứ.
Hãm nhất là có 1 bà nữ hoàng thời legendary heroes ngày xưa là founder của 3 gia tộc, mà bà làm founder bằng cách nuôi giai cưới 1 đống chồng =)) và sau đó còn dc liệt vào hàng nhân vật nữ huyền thoại của thời kỳ anh hùng nữa chứ :)) ko hiểu lúc viết sử cho truyện này ông Martin có hút cần phê đá ko nữa :)):)):))
 
Bây giờ thì đã hiểu nguyên nhân vì sao mình không ưa con mẹ lồng này rồi.
Đời nó có 3 thằng đàn ồng.
Thằng đầu cưới nó vì chỉ muốn đem nó về làm sex slave. Ban đầu nó cũng tởm thằng này bm ra, nhưng vì anh cao to đen hôi, nhà có điều điện có thể giúp nó đạt được mục đích nên mới bắt đầu chuyển sang hợp tác, quyến rũ.
Thằng thứ 2 yêu nó, sẵn sàng bán mạng vì nó nhưng vì anh nghèo, già và xấu nên nó cho vào servantzone hắt hủi như con cún.
Thằng cuối cùng đẹp trai cao ráo, thấy hợp nhãn nên nó cho chịch, chịch sướng rồi bây giờ nó có điều kiện tiếp cận giai mới thì nó sút. Rõ khổ thân cậu.

-> con này đúng tiêu chuẩn bitchy bây giờ

Ko yêu giả dép bố về nói lời chia tay cho rồi, chứ ai như con mụ Cersei có Jaime chung thủy đẹp dai yêu thương như thế mà mụ ý ăn nằm với 1 đống thằng, cả thằng hề Moonboy cũng chịch.
 
Ui giời phụ nữ đứa nào xinh đẹp mà chả bitchy, trước thời em Dany còn đầy em bitchy hơn. Ví dụ như lão Aegon the Conqueror tai to mặt lớn anh hùng vang danh ngàn đời hạn nổi tiếng vãi ra, cưới 2 con vợ 1 bà chị già là hôn nhân, còn 1 em gái trẻ đẹp là vì yêu. Bà chị già thì chung thuỷ còn con em trẻ đẹp mà lão yêu thì cứ xổng ra 1 cái là lên giường với thằng khác, nhưng mà vì "yêu" rồi nên kệ bố nó, con nó đẻ ra vẫn phong là thái tử. Hoặc như bồ của ông Quạ già sư phụ Bran đó, cầu hôn 50 lần nó ko chịu vì nó khoái thấy lão ....lên cơn ghen điên điên rồ rồ, đã thế sau này còn bị 1 thằng bồ khác cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của lão khoét nửa mắt nữa chứ.
Hãm nhất là có 1 bà nữ hoàng thời legendary heroes ngày xưa là founder của 3 gia tộc, mà bà làm founder bằng cách nuôi giai cưới 1 đống chồng =)) và sau đó còn dc liệt vào hàng nhân vật nữ huyền thoại của thời kỳ anh hùng nữa chứ :)) ko hiểu lúc viết sử cho truyện này ông Martin có hút cần phê đá ko nữa :)):)):))
Mười đêm, Rhaenys 9 đêm ngủ với Aegon, 1 đêm ngủ lang; Visenya 1 đêm ngủ với Aegon và 9 đêm nghĩ chuyện thiên hạ, kết quả dân chúng yêu Rhaenys còn Visenya trong mắt họ là 1 bà hoàng hà khắc :)).
Mà sao mình k0 nhớ bà trong đoạn in đậm nhỉ :|, nữ hoàng thời loạn nhớ mỗi Nymeria và Night's Queen.
__________________________________________________
Có 1 điểm, Casterly Rock của nhà Lannister cho đến thời điểm này vẫn bất khả xâm phạm, nó đc đục từ ngọn núi cao gấp 2 -3 lần the Wall ra, có cảng thông, có chỗ trú cho cả vạn lính, cất trữ lương thảo trong nhiều năm, nếu ngày xưa nhà Lann khô máu với Aegon the Conqueror thì chưa chắc Aegon đã làm đc gì, đó là có 2 bộ óc quân sự xuất sắc và có con Balerion siêu khủng. Dany k0 có 1 tướng nào ra hồn và 3 con rồng còi có lẽ cũng chỉ thắng nhờ chính trị thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mười đêm, Rhaenys 9 đêm ngủ với Aegon, 1 đêm ngủ lang; Visenya 1 đêm ngủ với Aegon và 9 đêm nghĩ chuyện thiên hạ, kết quả dân chúng yêu Rhaenys còn Visenya trong mắt họ là 1 bà hoàng hà khắc :)).
Mà sao mình k0 nhớ bà trong đoạn in đậm nhỉ :|, nữ hoàng thời loạn nhớ mỗi Nymeria và Night's Queen.
__________________________________________________
Có 1 điểm, Casterly Rock của nhà Lannister cho đến thời điểm này vẫn bất khả xâm phạm, nó đc đục từ ngọn núi cao gấp 2 -3 lần the Wall ra, có cảng thông, có chỗ trú cho cả vạn lính, cất trữ lương thảo trong nhiều năm, nếu ngày xưa nhà Lann khô máu với Aegon the Conqueror thì chưa chắc Aegon đã làm đc gì, đó là có 2 bộ óc quân sự xuất sắc và có con Balerion siêu khủng. Dany k0 có 1 tướng nào ra hồn và 3 con rồng còi có lẽ cũng chỉ thắng nhờ chính trị thôi.

Đọc cái này thấy Casterly Rock khủng thật, chiều rộng bằng cả thành phố :-ss : http://joannalannister.tumblr.com/post/108252698471/casterly-rock-is-no-ordinary-castle-imagine-a
 
Mười đêm, Rhaenys 9 đêm ngủ với Aegon, 1 đêm ngủ lang; Visenya 1 đêm ngủ với Aegon và 9 đêm nghĩ chuyện thiên hạ, kết quả dân chúng yêu Rhaenys còn Visenya trong mắt họ là 1 bà hoàng hà khắc :)).
Mà sao mình k0 nhớ bà trong đoạn in đậm nhỉ :|, nữ hoàng thời loạn nhớ mỗi Nymeria và Night's Queen.
__________________________________________________
Có 1 điểm, Casterly Rock của nhà Lannister cho đến thời điểm này vẫn bất khả xâm phạm, nó đc đục từ ngọn núi cao gấp 2 -3 lần the Wall ra, có cảng thông, có chỗ trú cho cả vạn lính, cất trữ lương thảo trong nhiều năm, nếu ngày xưa nhà Lann khô máu với Aegon the Conqueror thì chưa chắc Aegon đã làm đc gì, đó là có 2 bộ óc quân sự xuất sắc và có con Balerion siêu khủng. Dany k0 có 1 tướng nào ra hồn và 3 con rồng còi có lẽ cũng chỉ thắng nhờ chính trị thôi.

Jon muốn cứu Rickon, đánh trận ngu chết gần hết lính, fan vẫn cho là anh tình nghĩa, nhân hậu. Sansa thấy đc tình hình, khuyên ko đánh thì bị cho là máu lạnh, để em chết.
 
mong 1 cuộc hội ngộ 8-}
13652913_1215014171866133_8852515698094314263_o.jpg
 
Cứ đà này thì sang phần 7 bẻ kịch bản cho Lyanna làm POV luôn đi ;))
 
Jon muốn cứu Rickon, đánh trận ngu chết gần hết lính, fan vẫn cho là anh tình nghĩa, nhân hậu. Sansa thấy đc tình hình, khuyên ko đánh thì bị cho là máu lạnh, để em chết.
chuẩn mẹ nó rồi, xem hết season 6 thì anh ấy éo thể hiện được mẹ gì, thêm qua yolo epic ngu học ep9 nữa, kị binh không theo kịp là anh ấy thành tương con mẹ nó rồi, vậy mà cuối cùng cũng thành vua, nhà stark này may là còn có con sansa đẹp + khôn

thêm đám lính nhà tuly cũng éo kém, đi theo cha blackfish chiếm lâu đài, xong thằng lord quay lại kêu bỏ vũ khí đầu hàng là nghe theo luôn, thế từ đầu tụi nó đi theo blackfish chiếm lâu đài làm cc gì vậy nhỉ ???
 
Mười đêm, Rhaenys 9 đêm ngủ với Aegon, 1 đêm ngủ lang; Visenya 1 đêm ngủ với Aegon và 9 đêm nghĩ chuyện thiên hạ, kết quả dân chúng yêu Rhaenys còn Visenya trong mắt họ là 1 bà hoàng hà khắc :)).
Mà sao mình k0 nhớ bà trong đoạn in đậm nhỉ :|, nữ hoàng thời loạn nhớ mỗi Nymeria và Night's Queen.
__________________________________________________
Có 1 điểm, Casterly Rock của nhà Lannister cho đến thời điểm này vẫn bất khả xâm phạm, nó đc đục từ ngọn núi cao gấp 2 -3 lần the Wall ra, có cảng thông, có chỗ trú cho cả vạn lính, cất trữ lương thảo trong nhiều năm, nếu ngày xưa nhà Lann khô máu với Aegon the Conqueror thì chưa chắc Aegon đã làm đc gì, đó là có 2 bộ óc quân sự xuất sắc và có con Balerion siêu khủng. Dany k0 có 1 tướng nào ra hồn và 3 con rồng còi có lẽ cũng chỉ thắng nhờ chính trị thôi.

Thì đấy, mình thấy cơ bản cả những ông thuộc diện huyền thoại 1 thời trong lịch sử GOT như Aegon the Conqueror, Rob Béo,..v...v... đều không hoàn hảo tuyệt đối như Aragorn của LOTR mà đều có 1 điểm chung rất loser đó là ăn phải skill pussy whipped. Cái ông Aegon sau khi đứa em gái chết trong trận với Dorne còn đau khổ chán đời tự cô lập mình, bà chị vợ cả cũng chả màng, bảo lấy thêm vợ nữa ko lấy, cuối cùng còn hạ lệnh bắt bà đó phải ở lại 1 mình điều hành xây cái Red Keep, còn lão quay về cái chuồng Dragonstone khóc thương bà vợ bé đến lúc chết :)) Rob béo thì bà Lyanna chạy theo trai từ tám kiếp nào rồi mà có thể nói cả đời lão vẫn luôn luôn ám ảnh với mối tình đầu :-?? Thà thánh Martin cứ viết truyện tình cảm thẳng tưng như kiểu Tolkien A lấy B, C lấy D + vài cảnh rồ man tích kiểu tình yêu Disney còn đỡ, đằng này nó lại sến sẩm dai dẳng, nhân vật nam giỏi cỡ mấy ko bị friendzone thì cũng bị pussy whipped phải khóc thương cho những mối tình ko đáng giá :-?? Jon với Tyrion từ giờ đến lúc end game mà cũng thế nữa thì chắc là... %-(%-(%-(
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top