Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chẳng thấy đạo đức giả gì , bạn xúc phạm vừa thôi!Khác ở chỗ là Bác Hồ, Gandhi không biết biểu diễn phép màu như miễn nhiễm với lửa hay có sinh vật thần thoại để thiên hạ tôn lên làm thánh sống bạn ơi ~
Và như đã nói, như con gà con thấy con gì đầu tiên thì mù quáng tôn làm mẹ thôi , cái cụm "đầu tiên" nó mang sức nặng ghê gớm lớm~
Mà thôi, tùy quan điểm cá nhân vậy, bạn thấy Dany như thánh mẫu thì mình thấy Dany như con dẫm lừa người đạo đức giả
Ơ mà cái post Stannis kia typo thiếu mịa chữ l trong wildling :(


![]()
Lão đóng Jaime chăm dùng mạng xh nhất dàn cast luôn lão đọc mấy dòng này không biết có tủi thân ko nhỉ![]()

Ban cái ý tưởng "tự do"cho 1 đám nô lệ dek biết cái vẹo gì cả, xong để cho nó quyết định cái thứ mà nó không hiểu, nói là cho lựa chọn "theo hoặc bỏ" nhưng thực chất chỉ có 1 là theo nó, không theo thì trở về cái kiếp nô lệ vì con Dany nó không có ở đây mà trị, mà có trị thì chế độ nó vẫn tồn tại; còn nếu theo thì nói văn vẻ tự do nhưng thực chất nó là 1 dạng "nô lệ tinh thần" cmnr. Cái hay ở đây là việc khó đều lừa tình cho các thanh niên khác làm, bản thân thì chọn thời điểm lên tiếng + giọng văn hào hùng tài tình quá nên ai nghe cũng tin mà dek có 1 thứ gì gọi là thắc mắc, dek khác gì tẩy não, cái này hiểu được do nhìn tận mắt cảnh con Dany miễn nhiễm với lửa với cả có 3 con rồng chạy theo, thành ra tôn lên làm thánh sống.
Còn nói đám nô lệ/unsullied nó ngu là vì nó chỉ biết nghe lời và mù quáng tin vào con Dany như thánh mẫu không ý kiến do cái đức tin "tự do" suông mà con Dany ban cho tụi nó, ca tụng nào là chụy ấy thế này, chụy ấy thế kia, nhưng dò lại thì toàn là những lúc chụy ấy vừa mới phát biểu "Tự do dân tộc" xong hoặc là từ miệng của vài mống xung quanh chị ấy, trong khi cái cảnh dân sống thế nào ngoại trừ khúc tả lũ quý tộc nó nổi dậy thì gần như không hề nhắc tới ( thật ra có nhắc vài cảnh khi dân nó vào điện, nhưng toàn là vấn đề này vấn đề nọ), nên 1 là cả đám nó hút cần như đám theo cult ảo tưởng về 1 miền đất hứa đầy mùi tự do, 2 là chế độ cai trị nó như mơ thật, mỗi tội cái như mơ đấy nó dek có thật, có thì bạo loạn ngay từ bên trong nó đã không xảy ra .
Dân West nó không gọi là khôn, ba phải lại còn hơi nhiều, nhưng ít ra tụi nó còn biết vua chúa nó thế này thế nọ để còn biết mà sợ, nên tính ra vẫn khôn hơn đám theo con Dany. Chưa kể vua chuá bên này nó biết trị để dân nó sống giàu sống thịnh, dân nó vẫn theo ( ngay cả lúc thằng Joff nó làm vua, dm thằng này may mắn có lão Tywin gánh team) và không có quân nổi loạn ngay ở đất nó sống, dính cái là lũ bên cạnh nó đâm đít kinh vcl thôi, đến cả con lao động đường phố Cersei lên ngôi rồi dân nó vẫn sống ổn, trong khi con Dany từ khi nó lên ngôi trị trước khi vượt biển thì thế nào?
nói như oxcho thì trong thế giới GOT bọn này sinh ra là nô lệ và vĩnh viễn là nô lệ
không có thằng lãnh đạo hay vua chúa nào có thể thay đổi đc hết
khổ vl
Giáo trị kiếm, kiếm trị cung, cung trị ngựa.Trận này có rồng đúng thừa, quân Lannister bị bọn Dothraki lùa như vịtXếp hàng đội hình các kiểu mấy con ngựa xông vào cái nát tươm
Rồng chắc mang theo để thị uy là chính.
vì chủ nô rất giàu có, tường thành kiên cố, thừa lính đánh thuê, sát thủ ám sát, nhưng dân vẫn theo vì người ta chờ cả đời để có người đòi lại công bằng tự do, cho con cái họ được quyền làm người hơn thì theo thôi. Cũng như dân VN mình hồi chiến tranh thôi. Thế nên lão Tyrion mới bảo Dany quân của ẻm quyết tử cho nữ hoàng vì tình yêu và sự biết ơn. Còn với Cersei là nỗi sợ.
đúng kiểu được định hướng chỉ biết lo thân hôm nay mai mặc kệ, cái này thời Pháp thuộc ở VN mình gọi là chính sách ngu dân đó 
"Em hổng biết cãi thế nào nên thôi em gọi anh là oxcho cho đỡ nhục"Oxcho giải thích ngu vlnói như oxcho thì trong thế giới GOT bọn này sinh ra là nô lệ và vĩnh viễn là nô lệ
không có thằng lãnh đạo hay vua chúa nào có thể thay đổi đc hết
khổ vl
P/S: kiểu cố gắng anti nghĩ ra đủ đường anti![]()
Sự thật không thể bàn cãi là dân thời xưa họ... ngu, hoặc ít nhất là không thông minh như bây giờ để hiểu và đấu tranh được cho quyền lợi của mình, mà có đấu thì cũng mất xác nếu chả có sức thuyết phục hay lực lượng hậu thuẫnChả hiểu sao lại nghĩ nô lệ đi theo em Dany vì họ ngu nhỉ. Thực ra vì người ta bị đàn áp khổ quá, đến quyền duy nhất của con người là được tự do cũng ko có, con gái đẻ ra thì bị bắt làm tỳ nữ thê thiếp công nhân nghành điếm cho nhà giàu, con trai thì bị bắt đi phu lính hoặc bị thiến để phục vụ cho nhiều mục đích khác của chủ nô, nên họ mới đủ thông não để hiểu mình phải làm gì nhất đấy. Khi có cơ hội thì phải vùng lên bằng được, dù chỉ là mong manh, người xem ai chả biết em Dany sẽ thắng, nhưng ở tư cách là dân nghèo thì họ không biết đâuvì chủ nô rất giàu có, tường thành kiên cố, thừa lính đánh thuê, sát thủ ám sát, nhưng dân vẫn theo vì người ta chờ cả đời để có người đòi lại công bằng tự do, cho con cái họ được quyền làm người hơn thì theo thôi. Cũng như dân VN mình hồi chiến tranh thôi. Thế nên lão Tyrion mới bảo Dany quân của ẻm quyết tử cho nữ hoàng vì tình yêu và sự biết ơn. Còn với Cersei là nỗi sợ.
Đám dân thường Westeros là cái lũ bị mị dân, bị bóc lột hết, tước hết quyền lợi, không được đi học không biết chữ, làm việc hùng hục cho quý tộc như con trâu, gọi là ngu si tứ chi phát triển đó, cứ mớm cho tự do và chủt lương thực quần áo là lại răm rắp làm theo, mặc kệ tương lai của con cháu mình sau này ra sao, mặc kệ việc liệu có phải đời đời nhà mình có phải cứ làm culy cho người ta khôngđúng kiểu được định hướng chỉ biết lo thân hôm nay mai mặc kệ, cái này thời Pháp thuộc ở VN mình gọi là chính sách ngu dân đó
![]()
, chỉ nói là dân bên West nó vẫn khôn/hiểu biết hơn bên con Dany, dân Dany thì độ mù = 10 nên thấy Dany lên tiếng ngon cơm lại chả tôn lên làm thánh.cãi làm éo j, toàn là dẫn chứng tự phịa"Em hổng biết cãi thế nào nên thôi em gọi anh là oxcho cho đỡ nhục"
Rồi, o kê cám ơn em đã lên tiếng sủa
đéo hiểu sao tự phán lũ nô lệ éo biết cái vẹo j
nó vẫn phát triển bt thôi, chẳng qua được giáo dục định hướng từ nhỏ, rèn luyện tinh thần chứ nó vẫn là con người
làm như đám đó là bọn thiểu năng
đám đó đc huấn luyện bài bản kiểu lol j chả tự kiếm đc việc làm, săn bắn
ngồi xiaolin tự thẩm du ra chứ có mẹ j đâu mà cãi 
giờ 1 thằng ất ơ thix xiaolin cố gắng ngược dòng lấy tiếng 

Sự thật không thể bàn cãi là dân thời xưa họ... ngu, hoặc ít nhất là không thông minh như bây giờ để hiểu và đấu tranh được cho quyền lợi của mình, mà có đấu thì cũng mất xác nếu chả có sức thuyết phục hay lực lượng hậu thuẫn
Bởi thế có khen dân bên nào là khôn đâu, ngoại trừ đám quý tộc hoặc có tên họ nổi nổi, chỉ nói là dân bên West nó vẫn khôn/hiểu biết hơn bên con Dany, dân Dany thì độ mù = 10 nên thấy Dany lên tiếng ngon cơm lại chả tôn lên làm thánh.
À ừ "nếu thì", "chẳng qua"cãi làm éo j, toàn là dẫn chứng tự phịađéo hiểu sao tự phán lũ nô lệ éo biết cái vẹo j
nó vẫn phát triển bt thôi, chẳng qua [[[[[KHÔNG]]]]] được giáo dục định hướng từ nhỏ, rèn luyện tinh thần chứ nó vẫn là con người
làm như đám đó là bọn thiểu năng
đám đó [[[[[NẾU]]]]]đc huấn luyện bài bản kiểu lol j chả tự kiếm đc việc làm, săn bắn
ngồi xiaolin tự thẩm du ra chứ có mẹ j đâu mà cãi
Nói chung lão Martin build rõ ràng là cho nhân vật Cô Long là một người chống lại chủ nghĩa nô lệ và giải phóng họgiờ 1 thằng ất ơ thix xiaolin cố gắng ngược dòng lấy tiếng
![]()

![]()
Móa bỉ vlJon từ khi biết tin Night King đến chơi thì bận ghê nhỉ
ngồi ngắm vếu gái với vẽ bậy lên hang
![]()
bất công vl 
Vãi cả phân tích với suy diễn,con người chứ có phải con chó đâu mà éo biết tự do,ngay cả con vật bị gông cùm lâu ngày nó còn muốn tự do nữa là....dân nó ngu vì nó ít học chứ có phải dạng bại não éo đâu.Ban cái ý tưởng "tự do"cho 1 đám nô lệ dek biết cái vẹo gì cả, xong để cho nó quyết định cái thứ mà nó không hiểu, nói là cho lựa chọn "theo hoặc bỏ" nhưng thực chất chỉ có 1 là theo nó, không theo thì trở về cái kiếp nô lệ vì con Dany nó không có ở đây mà trị, mà có trị thì chế độ nó vẫn tồn tại; còn nếu theo thì nói văn vẻ tự do nhưng thực chất nó là 1 dạng "nô lệ tinh thần" cmnr. Cái hay ở đây là việc khó đều lừa tình cho các thanh niên khác làm, bản thân thì chọn thời điểm lên tiếng + giọng văn hào hùng tài tình quá nên ai nghe cũng tin mà dek có 1 thứ gì gọi là thắc mắc, dek khác gì tẩy não, cái này hiểu được do nhìn tận mắt cảnh con Dany miễn nhiễm với lửa với cả có 3 con rồng chạy theo, thành ra tôn lên làm thánh sống.
Còn nói đám nô lệ/unsullied nó ngu là vì nó chỉ biết nghe lời và mù quáng tin vào con Dany như thánh mẫu không ý kiến do cái đức tin "tự do" suông mà con Dany ban cho tụi nó, ca tụng nào là chụy ấy thế này, chụy ấy thế kia, nhưng dò lại thì toàn là những lúc chụy ấy vừa mới phát biểu "Tự do dân tộc" xong hoặc là từ miệng của vài mống xung quanh chị ấy, trong khi cái cảnh dân sống thế nào ngoại trừ khúc tả lũ quý tộc nó nổi dậy thì gần như không hề nhắc tới ( thật ra có nhắc vài cảnh khi dân nó vào điện, nhưng toàn là vấn đề này vấn đề nọ), nên 1 là cả đám nó hút cần như đám theo cult ảo tưởng về 1 miền đất hứa đầy mùi tự do, 2 là chế độ cai trị nó như mơ thật, mỗi tội cái như mơ đấy nó dek có thật, có thì bạo loạn ngay từ bên trong nó đã không xảy ra .
Dân West nó không gọi là khôn, ba phải lại còn hơi nhiều, nhưng ít ra tụi nó còn biết vua chúa nó thế này thế nọ để còn biết mà sợ, nên tính ra vẫn khôn hơn đám theo con Dany. Chưa kể vua chuá bên này nó biết trị để dân nó sống giàu sống thịnh, dân nó vẫn theo ( ngay cả lúc thằng Joff nó làm vua, dm thằng này may mắn có lão Tywin gánh team) và không có quân nổi loạn ngay ở đất nó sống, dính cái là lũ bên cạnh nó đâm đít kinh vcl thôi, đến cả con lao động đường phố Cersei lên ngôi rồi dân nó vẫn sống ổn, trong khi con Dany từ khi nó lên ngôi trị trước khi vượt biển thì thế nào?


oxcho tự suy diễn tự đem làm dẫn chứng để cãi cùn 
