Vãi cả phân tích với suy diễn,con người chứ có phải con chó đâu mà éo biết tự do,ngay cả con vật bị gông cùm lâu ngày nó còn muốn tự do nữa là....dân nó ngu vì nó ít học chứ có phải dạng bại não éo đâu.

Mà như ý bác thì phải làm sao mới vừa lòng,dùng miệng lưỡi thuyết phục thì mắng đạo đức giả,còn vũ lực thì kêu đàn áp éo có tính người hôn quân vô đạo...
Con người muốn ăn còn phải dạy, muốn chùi đít còn phải học, trẻ sơ sinh thì chỉ biết thở, khóc, ị, đái ngay từ lúc mới sinh ra, đến bú sữa còn phải dạy, còn nô lệ nó gắn sẵn cái mác nô lệ từ trước khi được sinh ra thì ở đó mà biết tự do nhé, bác được dạy dỗ giáo dục thì mới thấy nó tự nhiên thế thôi, hoặc ít nhất là trên phim chả thấy đám nô lệ đứa nào biết đến cái định nghĩa cho tới khi con Dany nó ban phát cái ý tưởng "tự do"
Nói là đạo đức giả vì ngày trước chị gặp ai cũng tinh tế thế này thế kia, giờ có quyền thì hở tý là "muốn sống/chị giúp thì quỳ cho chụy"
Bạn cãi cùn vl, từ chuyện con Dany xong lái qua cái diễn xuất của đứa diễn viên, xong lái qua chính trị rồi lái tiếp qua chửi dân nó ngu, chốt là bảo vệ ý kiến cá nhân nhưng mà cùn vl bạn ơi.
Bạn so sánh dân 2 xứ Đông và Tây, nhưng mà đúng ra là bạn đang so sánh giữa dân thường xứ Tây với nô lệ xứ Đông, bạn chửi tụi nó ngu mù quáng tin răm rắp con Dany, hỏi thiệt chứ tự nhiên 1 đứa đứng trong lửa k chết, có 3 con pet rồng rồi lại giải phóng cho bạn - nô lệ đối xử như chó, bạn có theo k ? nói đúng ra là nô lệ k có sự lựa chọn, đấu tranh hoặc chết, còn cái dân xứ Tây nó có bị còng xích như đám nô lệ k mà bạn lại đi so sánh ?
Bạn lái qua chuyện dân bây giờ với dân ngày xưa, vl, bạn lái hay quá, cái này để người khác trong đây thông cho ha chứ mình chẳng tiếp xăng để bạn lái xa lái cao thêm làm gì.
Ý chính là gồm 2,
Dân Dany theo nó ngu muội, và, con Dany nó lừa người đạo đức giả (mị dân tôn nó lên làm thánh sống)
Muốn lột tả được nhân vật thì ngoài cái lối viết truyện/ lột tả sẵn có và đạo diễn chỉ đạo thì còn cần cái diễn xuất của nhân vật, mà chị chán quá nên phần lớn( không phải toàn bộ) nhân vật của chị toàn được lột tả thông qua nhân vật khác, ngoại trừ những phần liên quan đến Dothraki mà chị solo gần như không cần giúp đỡ, cái trò lừa người mị dân của chị bắt đầu xuất hiện từ hồi chị bước ra từ lửa với 3 con rồng con ở cái khu góa phụ đám Dothraki
Nói đến chính trị là do con Dany miệng bô la "tự do tự do" nhưng thực chất là ngoài phá xích phá xiềng và đá sứt khoái lạc song châu lũ quý tộc ra thì chị có biết làm thế nào để dân nó tự do đâu, nó giống như là việcmua lại dân xong ban cho lời ngon tiếng ngọt rồi để cho dân nó sống trong cái ý tưởng đó chứ chẳng thực sự giúp được gì cả, ví dụ tựa tựa thì chắc nó giống như bán hàng đa cấp ấy, bởi thế nên dân nó tấu cả 1 đống vấn đề ở thánh điện mà rốt cuộc là có xử lý được đâu? Rốt cuộc là ngoài việc không xiềng không xích ra thì vẫn trở về như cũ, nhưng lần này đổi mới ở chỗ tuy không là nô lệ nhưng vẫn là nô lệ, không phải tự nhiên mà phim đề cập vẫn có 1 phần muốn trở về với cái ách nô lệ do dek biết phải làm gì với cái "tự do" của con Dany, cứ giả sử cho là Dany nó thành tâm đi nhưng nhìn toàn cục thì kết quả nó vẫn thế, và như đã nói, trên phim nó đề cập rất ít vào cái cuộc sống "tự do" của dân bên đấy.
Cái vụ đứng trong lửa không chết với 3 con rồng là chỉ có tụi Dothraki nó chứng kiến, còn tụi dân nó chỉ nghe truyền miệng thôi....
Cái ý so sánh độ khôn/hiểu biết dân 2 bên, thế rốt cuộc là bạn đang đồng tình là Tây nó khôn hơn Đông (do Tây nó bỏ cái chế độ nô lệ) hay đang phản đề? Mấy cái tại vì Tây nó thế này, Đông nó thế kia thế nào thực sự là đã nói cả rồi, và dù bạn có thương hại dân bên Đông thế nào thì kết quả nó vẫn như vậy nên mình không cần phải lặp lại ha....
Đm giờ mới để ý, còn có thể loại quote bài người khác rồi tự thêm chữ vào để cãi cho hay, vl
Thêm vào là do thanh viên đấy viết văn như cái lờ, thử bỏ cái chữ "Không" trong [[[[[ ]]]]] ra xong đọc thử cả vế câu nó thế nào nào, dek phải tự nhiên mà phải nhấn mạnh cái [[[[[]]]] đâu
Thật chứ ngán nhất cái thể lọai ý thì dek có, câu cú thì như bòi, chỉ biết đá lon là giỏi nên cũng chả muốn tiếp nữa