█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

mới đánh sập nhà tyrell, cướp hàng ngon lành xong chuẩn bị đem trả nợ thì bị chị rồng đốt hết ... kỳ này jaime về bị cersei cạch luôn khỏi cho chịch. :3cool_shame:
 
vàng qua cổng thành KL rồi mà bạn oy, cái kia là lương thực mà
 
Định gom lúa về nuôi quân mà giờ nguyên cánh quân chủ lực bị thành thịt nướng cmnr nên khỏi phải nuôi nữa =))
 
Mà xem bộ này thấy khổ sở nhất là cái hội North, lãnh thổ thì rộng nhưng nhà nào cũng bé tí tẹo, người thì bẩn bẩn xấu xấu , cá biệt có nhà người ít tới đếm trên đầu ngón tay. Đến là khổ. Giờ thì mùa đông tới dek có lương thực nữa tính sao ?
 
Tụi north nó khổ quen rồi, mà tụi này chịu đựng giỏi hơn tất cả đám còn lại, nên đéo chết được đâu. Cái khó là tập hợp tất cả the north lại dưới trướng thì mới mạnh được.
 
ông dv đóng bronn đã bị hàng xóm tẩy chay vì lỡ bắn con rồng =))
20664981_1391147291002953_3620752865188052705_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng Snow nó làm bừa nhưng hành động của nó người xem dễ cảm thông , con Sansa thì toàn làm những trò chả ra cái giống ôn gì ngay từ ss1 là đã thể hiện bản chất bánh bèo chúa rồi.

trong dàn char nữ thì tuyến truyện bên nhà stark là sida nhất, con arya thì chả hiểu vừa về nhà đã bắt đầu thể hiện đòi đánh nhau với người khác. Sát thủ mà show off vl :-q
sansa nó vốn chẳng có quyền lực gì mà cuối cùng vẫn là nó gánh team đấy thôi, éo có nó thì snow thọt từ quả epit yolo cuối game rồi chứ ở đấy mà có cửa làm king of north
 
Nhưng mà Sansa không có vai trò gì trong cuộc chiến chống night king. Hiện giờ thì chỉ có Jon, Dany, Bran và Sam là 4 chủ lực gánh team con người cùng với mấy cận vệ có khả năng chết cao như Davos, Tormund, Jorah Mormont, Theon, Brienne, The Hound, Beric,...còn lại mấy đứa như Sansa, Arya, Tyrion, Cersei, Jaime, Varys, Littlefinger cuối season này chết hết cho nó sốc =))
 
Thằng varys với lf sẽ có vai trò gì đó khá quan trọng, tuyên nhân vật hai đứa này khá kín không đoán đc
 
20729284_10155057350217734_8556859066723407995_n.jpg

azq17jz_700b.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Một giải thích nữa cho vụ Hodor và lý do Bran lãnh cảm như hiện giờ là: Vụ Hodor là bằng chứng cho sự an bài của định mệnh. Hodor là một vòng tròn lặp, sự gặp nhau của quá khứ và tương lai. Tức là từ trước khi Bran ra đời thì định mệnh đã bắt buộc nó vào một ngày sẽ vượt qua The Wall, đến chỗ Quạ ba mắt, nghịch dại và dẫn đến sự kiện Hodor. Đó là kết quả bắt buộc phải xảy ra.

Điều này đặt câu hỏi ngược lại là: Vậy tất cả sự việc trước đó, tất cả bi kịch của gia tộc Stark đều đã được an bài? Từ sự kiện Bran tình cờ nhìn thấy Jaime và Cersei rồi bị què, cái chết của bố, mẹ, anh trai, thậm chí trước đó cả cuộc bỏ trốn của Lyanna, cuộc nổi dậy của Robert Baratheon, sự sụp đổ của vương triều Targaryen. Những thứ tưởng như liên quan đến rất nhiều âm mưu, đến sự tình cờ éo le của số phận hóa ra đều được viết sẵn. Nên nhớ Bran đã từng đau khổ như thế nào khi bị què, khao khát vượt qua The Wall để có thể bay, để không phải làm người tàn phế, và chắc Bran cũng rất đau khổ khi chứng kiến bi kịch của gia tộc. Nhưng cuối cùng câu trả lời lại chẳng có gì cả. Vì thế Bran trở nên vô cảm khi nhận ra quy luật của cuộc sống, khi tương lai được định sẵn, và quá khứ chẳng có điều gì để oán hận, LF là người bày ra âm mưu hại chết Ned, nhưng đó là do LF hay LF cũng chỉ là một con rối của số phận?

Rồi đâu mới là nguyên nhân, đâu là hậu quả? Vì Theon tấn công Winterfell nên Bran phải lưu lạc? Hay vì Bran phải trở thành Three eyed raven nên Winterfell mới mất? Ned, Cat với Robb mới phải chết? Hoặc như Arya giết nhà Frey vì nhà Frey giết nhà Stark, hay vì định mệnh của nhà Frey là bị giết bởi Arya nên mới có Red Wedding?

Có lẽ vì thế nên Bran bây giờ chỉ tập trung vào nhiệm vụ cuối nó phải làm, những cái còn lại đều không quan trọng.

Và có thể tuyến truyện của Bran cũng giống như Sam vậy, đều thể hiện quyền năng tuyệt đối của Georgre R. R. Martin, lão muốn giết ai thì giết, muốn cho nhà nào tiêu tùng thì cho, chúng ta chỉ có thể bất lực ngồi xem :2onion16:
 
Cứ động đến time travel là thấy thốn rồi. Nói chung nhân vật nào chứ thằng Bran là xác định số phận sẽ như Frodo, khó mà được trở lại như xưa, mọi người có thể đánh xong thì quay về nhưng thằng cu này thì phải chịu khổ nhiều, mà kể sau khi đánh xong cũng sẽ bị PTSD, bao nhiêu đau khổ + lịch sử chiến tranh hàng ngàn năm của lục địa nhớ hết có được quên đi đâu.
 
Thằng Bran hiện tại vẫn đang trong quá trình khám phá năng lực bản thân, nó chưa biết nó có thể làm đc những gì. Nhưng rõ ràng khả năng nó tác động vào quá khứ là có thể.
 
Lão LF có quân mà,trong tình cảnh thiếu người như hiện nay thì phải tận dụng lão thôi
 
Vụ hodor thằng bran fuck timeline là có trong truyện hay phim tự chế v mấy thím?
 
Nhưng mà Sansa không có vai trò gì trong cuộc chiến chống night king. Hiện giờ thì chỉ có Jon, Dany, Bran và Sam là 4 chủ lực gánh team con người cùng với mấy cận vệ có khả năng chết cao như Davos, Tormund, Jorah Mormont, Theon, Brienne, The Hound, Beric,...còn lại mấy đứa như Sansa, Arya, Tyrion, Cersei, Jaime, Varys, Littlefinger cuối season này chết hết cho nó sốc =))
thế nó gom lương thục quản lý tài chinh ăn hồ bách thảo ah =))
 
Sansa có thể sida, có thể ngu nhưng nó là Main, aura + plot armor
 
Back
Top