█ Game of Thrones Saga █ A Knight of the Seven Kingdoms (18/01/2026) - HBO Max

Bạn GAO bên trên như kiểu Chí Phèo của gamevn vậy, sao 1 tay kêu mọi ng ignore mình, 1 tay tạo clone. Rồi những người chưa kịp ignore, bị spoil, bị đọc những comment khó chịu lên tiếng thì quy hết thành fanboy.
 
Bọn undead này ko fai như zombie lừ đừ đâu nó nhanh mạnh vl cphép thuật bọn da vương nữa , chiến thật ki binh xông thẳng vào địch dưới thì máy ném đá rồi mở đường cho 2 em rồng số lượng áp đảo nên tach thôi
 
Bạn GAO bên trên như kiểu Chí Phèo của gamevn vậy, sao 1 tay kêu mọi ng ignore mình, 1 tay tạo clone. Rồi những người chưa kịp ignore, bị spoil, bị đọc những comment khó chịu lên tiếng thì quy hết thành fanboy.
Vì mình...thích, tạo clone cũng cần lý do sao? Cảm xúc của bạn như nào, trải nghiệm ra sao mình đâu có chịu trách nhiệm được, cũng lạ là mình có quan tâm mấy tới các bạn đâu cớ sao các bạn phải quan tâm và ám ảnh đến mình như thế hả fan M? Plz Ignore me. Bạn có quan tâm thì inbox mình trả lời cho, ở đây đừng công kích cá nhân. Đa tạ...
Bọn undead này ko fai như zombie lừ đừ đâu nó nhanh mạnh vl cphép thuật bọn da vương nữa , chiến thật ki binh xông thẳng vào địch dưới thì máy ném đá rồi mở đường cho 2 em rồng số lượng áp đảo nên tach thôi
Nhưng đoạn đám xác mới chết còn đầy đủ thịt da gặp Jon Snow thì nó đi lù khù đánh yếu xìu, trong khi lũ xác còi xương đi từ the wall vào thì chạy như ngựa chém chết người như ngóe.
 
Fanboy GOT và Arya đây:

1- Trong GOT có cái gọi là hội chứng tâm thần do loạn luân sinh ra. Vua điên Targeryan do loạn luân mà ra nên luôn nghe bên tai nói có kẻ hại mình nên muốn giết hết, cuối cùng bị Jamie đâm chết.

Thằng Joffrey cũng do loạn luân mà ra nên độc ác điên khùng, sau bị thuốc chết.

Danny cũng do loạn luân mà ra - dòng Targeryan thích máu thuần nên hay bị hội chứng này, nên anh Danny điên thì đừng hỏi, còn bản thân Danny ngày càng ác và tham quyền, sớm muộn cũng đi theo bố.

Nếu Danny cưới Jon thì 1 mối tình loạn luân lại hình thành, con cái sẽ lại điên khùng, thiên hạ lại đại loạn.

2- Vậy ai xứng đáng ngồi ngai vàng sắt? Chính là dòng Baratheon, vốn dĩ đã đánh bại bọn Targeryan điên loạn do loạn luân mà ra, chỉ vì bị bọn Cersei hãm hại mà tan cửa nát nhà, Cersei ngồi trên ngai vàng là láo, phải là nhà Baratheon. Gia tộc này vốn kết nghĩa với gia tộc Starks. Người thừa kế hợp lệ chính là Gendry. Gendry cũng không chèo thuyền tới 6 năm được, nên trong phim thời gian mới diễn ra tầm 3 năm, nên dù đạo diễn một mực khẳng định Arya trên 18 trong phim rồi, thực ra vẫn là con bé 14-15 tuổi thôi, đủ chuẩn Loli :))

3- Arya đã có tình yêu, lại ngầu, không vụ lợi toan tính, chiến đấu vì người thân và vì loài người, không phải quỳ xuống dưới chân thằng nào con nào cả, lại chủ động trong quan hệ với Gendry. Arya cũng không ngủ lang với hàng loạt thằng như Danny hay Cersei, không bị cưỡng bức như Sansa, cả phim Arya mới dùng plot armor để bay vào lấy mạng Night King có 1 lần, còn bọn khác như Jon, Danny hay thằng Sam béo phải dùng plot armor tới hàng chục lần rồi, nên Arya không có gì đáng chê trách.

4- Đã là phim có phép thuật, bà phù thủy lửa dùng phép nhờ Lord of light đưa Arya bay trực tiếp tới đâm chết Night King cũng được, vì trong người Arya có thể đã mang giọt máu của Vua - giọt máu của Baratheon sau trận mây mưa với Gendry, nên không cần chạy đi đâu cả mà bay ra từ không trung, cả team Wraith lẫn White Walker tự nhiên thấy 1 con bay ra phi về chủ tướng, và bùm cái trong 5 giây Night King đã tan xác thì sao phản ứng kịp.


Tóm lại, Loli for the win, Game of Thrones muôn năm, Arya muôn năm. Giờ phù thủy lửa chết rồi không làm phép cho bay vào chém Cersei được, liệu Arya và Gendry có cùng nhau lên ngai vàng được, hay để Jon và Danny loạn luân lên ngôi rồi lại đẻ ra con điên phá hủy thiên hạ? Và còn Tyrion phá team bao giờ chết. Hãy cùng chờ xem bộ phim tuyệt tác này :))
Tổ tiên của cái dòng họ với tuổi đời ngắn ngủi Baratheon là em hoang của 3 vị Conqueror; Robert béo lên ngôi vì có quan hệ gần gũi nhất với nhà Targ (bà ngoại hoặc bà cố Bob là công chúa nhá Targ). Arya k0 có plot armor là nhận định của fanboy Arya thôi, mà các bạn có lẽ chả còn tư cách mà nói đến chuyện này nữa, vì sau cái tập này "Arya" sẽ đc rất nhiều người (chắc chắn có tôi trong đó) dùng thay cho "Mary Sue". Dany với Jon, Tyrion, Sansa ... có lúc này lúc khác có khoảnh khắc của Mary Sue chứ Arya thì cả hành trình (trong show) đều là Mary Sue.

Còn cái đoạn shock factor của D&D thì có 1 chuyện thế này: Sophie Turner (Sansa) đc hỏi "tại sao mày k0 báo cho Jon biết về đội kỵ sỹ xứ Vale", Sophie trả lời "tao cũng đéo biết luôn, nhưng như vậy có vẻ ngầu).

Shock factor sản xuất lên đầu logic, sản xuất lên đầu build up nhân vật. Lẽ sống của đời Jon là diệt mối nguy White Walker bất chấp có những quyết định không sáng suốt và nguy hại cho bản thân; xòn của Arya trong show là ... eh, uhm ... chắc sống làm sao cho cool ngầu ). Và ai được kết liễu NK.

Nói thật ta k0 kỳ vọng vào 2 anh D tý nào má bằng cách nào đó 2 ảnh vẫn làm ta thất vọng.
 
Nhưng mà làm coi thấy hụt hẫng quá Tụi Unsullied cũng bị đem ra nướng quân nhưng ít ra còn thấy được vai trò của chúng nó cho phe mình :( Còn cách sắp xếp tụi kia charge thẳng vào + tối + thời lượng quá ngắn cho 1 đội quân như thế chỉ để làm nổi bật sức mạnh tụi zombie thì thấy không cần thiết lắm vì những cảnh phim sau cũng thấy no hope rồi.
Ngựa mà, đâu núp sau hào bao giờ. Mà ai bảo ngựa chọc bên hông vào là chưa nhìn cái sa bàn tập trước rồi. Quân nó quây kín từ mọi phía, làm gì có khái niệm cạnh sườn mà đâm vào. Việc duy nhất có thể làm là đâm trực diện thôi chứ làm gì nữa giờ. Kêu 2 con rồng ra đốt NK nó cho 2 cây lao viêm cmn phổi là thọt luôn. Tập này coi thấy hài lòng nhất cảm giác bế tắc, nhất là khi NK nó hồi sinh cả đám vừa chết lên. Mặt đứa nào cũng kiểu đợi chết :))
 
Các cái khác không bàn vì drop lâu rồi nhưng trận công thành thật không thể tin được :)) Quân đội là lá mít thích thì vứt
 
đm cái đám dothraki trước h có chiến thuật gì hả? sao giờ nó máu chó charge xong thọt quay ra chửi nó vậy. bọn đó lúc éo nào chả cục súc vậy
 
Tổ tiên của cái dòng họ với tuổi đời ngắn ngủi Baratheon là em hoang của 3 vị Conqueror; Robert béo lên ngôi vì có quan hệ gần gũi nhất với nhà Targ (bà ngoại hoặc bà cố Bob là công chúa nhá Targ). Arya k0 có plot armor là nhận định của fanboy Arya thôi, mà các bạn có lẽ chả còn tư cách mà nói đến chuyện này nữa, vì sau cái tập này "Arya" sẽ đc rất nhiều người (chắc chắn có tôi trong đó) dùng thay cho "Mary Sue". Dany với Jon, Tyrion, Sansa ... có lúc này lúc khác có khoảnh khắc của Mary Sue chứ Arya thì cả hành trình (trong show) đều là Mary Sue.

Còn cái đoạn shock factor của D&D thì có 1 chuyện thế này: Sophie Turner (Sansa) đc hỏi "tại sao mày k0 báo cho Jon biết về đội kỵ sỹ xứ Vale", Sophie trả lời "tao cũng đéo biết luôn, nhưng như vậy có vẻ ngầu).

Shock factor sản xuất lên đầu logic, sản xuất lên đầu build up nhân vật. Lẽ sống của đời Jon là diệt mối nguy White Walker bất chấp có những quyết định không sáng suốt và nguy hại cho bản thân; xòn của Arya trong show là ... eh, uhm ... chắc sống làm sao cho cool ngầu ). Và ai được kết liễu NK.

Nói thật ta k0 kỳ vọng vào 2 anh D tý nào má bằng cách nào đó 2 ảnh vẫn làm ta thất vọng.

Nhất trí Arya là Mary Sue :)) Cuộc sống chỉ cần cool và ngầu là Sansa và Arya cứu được Jon 2 lần.

Nếu Sansa nói trước cho Jon biết về đội quân xứ Vale thì Jon ngu diễn không đạt, quân Bolton không lao lên thì quân xứ Vale không đánh lại. Sansa biết Jon ngu chả biết gì nên không nói.

Lẽ sống của Jon là đc loạn luân với Cô Long. :))
 
Đồng ý vụ Doth ra feed khá ngu nhưng chắc ý đồ nghệ thuật thôi.

Lửa bừng sáng, hy vọng tràn trề, lao vào với tâm thế 5 ăn 5 thua, nhưng bị dập tắt, vì bóng tối quá mạnh quá bí hiểm rợn người. Cái cảnh từng thanh kiếm lửa trên tay Doth vụt tắt dần từ xa xem khá phê, sau đó quay lại cảnh bọn lính còn lại run sợ, rồi nét mặt của friendzone khi quay về... từ hy vọng tụt phát xuống sợ hãi, khá hay.
 
Thì do tầm nhìn chỉ huy thôi, máu đúng lúc cũng đỡ hơn hoặc ít ra thì cũng show cho tụi nó tầm 1 phút đi :( chạy lên cán qua zom 1 luợt, rồi bị vùi lấp từ từ trong biển zom quay vài pha show hàng cận cảnh chứ coi khúc đó chả thấy sợ bọn zom hay bi tráng mà chỉ thấy tụt mood voãi.
 
Ngựa mà, đâu núp sau hào bao giờ. Mà ai bảo ngựa chọc bên hông vào là chưa nhìn cái sa bàn tập trước rồi. Quân nó quây kín từ mọi phía, làm gì có khái niệm cạnh sườn mà đâm vào. Việc duy nhất có thể làm là đâm trực diện thôi chứ làm gì nữa giờ. Kêu 2 con rồng ra đốt NK nó cho 2 cây lao viêm cmn phổi là thọt luôn. Tập này coi thấy hài lòng nhất cảm giác bế tắc, nhất là khi NK nó hồi sinh cả đám vừa chết lên. Mặt đứa nào cũng kiểu đợi chết :))
Núp trong rừng đợi quân Zom bu vào thành thì lao ra Charge thôi.việc gì phải nướng quân thế kia.
 
À mà con rồng của chú Snow còn sống hay chết queo rồi, thấy rớt xuống nằm 1 đống r mất tích luôn.
 
Đồng ý vụ Doth ra feed khá ngu nhưng chắc ý đồ nghệ thuật thôi.

Lửa bừng sáng, hy vọng tràn trề, lao vào với tâm thế 5 ăn 5 thua, nhưng bị dập tắt, vì bóng tối quá mạnh quá bí hiểm rợn người. Cái cảnh từng thanh kiếm lửa trên tay Doth vụt tắt dần từ xa xem khá phê, sau đó quay lại cảnh bọn lính còn lại run sợ, rồi nét mặt của friendzone khi quay về... từ hy vọng tụt phát xuống sợ hãi, khá hay.
wua hy vọng clgt , mấy thằng ở truớc thành ngồi thủ dâm hy vọng mình bọn kia charge lên phát ăn luôn ah
thế thì bu trong thành làm đéo gì ban ngày lùa hết nhau xông mẹ lên mà đánh
thêm cả thằng trên kia nữa , thủ thành ngựa phế thì feed đầu cho chết mẹ hết đi là xong đúng ko :)
 
ơ mà nghe bảo Jaime có đem theo quân Lannister đến mà đâu rồi nhỉ,hay mình nhớ nhầm :5cool_bad_smelly:
 
ơ mà nghe bảo Jaime có đem theo quân Lannister đến mà đâu rồi nhỉ,hay mình nhớ nhầm :5cool_bad_smelly:
jamie nó bỏ đi chi chứ mang quân nào theo, con cersei hứa cho vui thôi. nó còn bảo bronn đi giết cả Jamie lẫn Tyrion kìa.
 
Vừa xem phim xong, vốn là silent reader từ mùa đầu mà xem xong tập này lần đầu tiên phải vào comment trút bực. Đm, là con gái, kinh nghiệm xem phim công thành thủ thành chỉ qua mấy cái phim Trung Quốc nhưng xem tập này cũng phải thốt lên: Ngu đéo thể tả. Đoạn nướng quân Dothraki, ít nhất thấy thấp thoáng hình bóng đối thủ hẵng lao lên. Đây chả biết phía trước có gì mà cũng lao. Xong các ông đã có kinh nghiệm chiến với bọn xác sống, biết chúng nó gặp lửa là chết, vậy mà chuẩn bị lửa rất lèo tèo. Máy bắn đá tẩm lửa cho lên trước, bắn được 1 loạt là thôi??? Cung thủ thì ít. Không chuẩn bị chất cháy gì cả, ví như lúc lũ xác sống leo thành nếu có dầu đổ xuống rồi cho mồi lửa là đi 1 mớ không. Hoặc ít nhất cũng chuẩn bị 1 đống đá to, trong lúc bắn cung xen kẽ bê đá ném xuống, kiếm chém 1 phát là tan xác thì đá to ném vào cũng phải đi 1 mớ nữa. Phim Trung người đánh người mà còn có đủ mấy cái đấy, cũng tiêu hao sinh lực địch nhiều và cầm chân được kha khá thời gian.

Xong 3 con rồng đánh nhau, con rồng băng thì phun khí thế mà 2 con rồng lửa ko phun được 1 phát nào??? Không hiểu nổi. Rồi chị Dany cứ ở trên không chiến đi, đây còn đáp xuống, xong giữa chiến trường mải nhìn bóng anh ra đi suýt chết cả mình lẫn rồng, báo hại Ser Friendzone toi mạng. Đến anh Jon, chạy chạy né né, tưởng anh luồn lách chiến thuật thế nào xong chém đầu được con rồng băng, ai dè định lao ra khè thi vào mặt nhau. Chị Sansa với anh Tyrion nhìn nhau, rút vũ khí, lấy tinh thần, hôn tay, mặt anh dũng, xông ra, và... hết, hụt hẫng vc. Các nhân vật đinh khác như Jamie, Brienne, Sam, Podric thì chả có cảnh nào nổi bật xứng đáng với nhân vật. Chỉ thấy mấy anh chị bị xác sống bu đầy tứ phía tưởng chết chắc, xong cắt cái xoẹt, lúc sau quay lại vẫn sống 1 cách thần kỳ. Bọn xác sống vừa nhanh vừa đông, cả lũ lao lên đè thì cũng chết bẹp chết ngạt chứ chúng nó lại đi từ từ để chém xong con trước con sau mới lao vào. Thấy ác liệt thật đấy nhưng số người chết và tầm quan trọng của nhân vật chết ko tương xứng. Trận chiến vĩ đại, hung hiểm nhất của loài người suốt mấy nghìn năm mà các key character vẫn sống nhăn.

Cả ss7 mình chỉ xem có vài ba tập, sau đó ko nuốt nổi nữa. Đã định bỏ phim, nhưng vì còn mỗi ss cuối nên ráng xem nốt, tập 2 hay quá đang hype thì gặp tập này. Chả lẽ đợi phim ra hết xem phim có ngu ko rồi mới quyết định xem hay ko xem.
 
jamie nó bỏ đi chi chứ mang quân nào theo, con cersei hứa cho vui thôi. nó còn bảo bronn đi giết cả Jamie lẫn Tyrion kìa.

cái dm :4cool_confuse:

thôi đánh chết mẹ con Cersei được rồi đấy

dồn tiền hết cho trận tới rồi nên dự sẽ còn ngon hơn trận này,mong là đánh ban ngày luôn cho máu nhé

con rồng bay bay khạc được tí bị Ballista nó bắn rớt đi cho đỡ tiền CG để đó làm cái khác =))
 
Ờ con rồng của John đâu chết rồi hả ta?
 
Back
Top