[Góc cực sốc] D&D là 2 nhà biên kịch đại tài??!!
vì sao mình lại nói như vậy. Sau đây mình xin phân tích về nhân vật Dôn snow lừng danh jon snow knows nothing, king of the north, lord commander of the night's watch:
Thực sự Jon Snow thật đã chết, thằng được Mỹ Lệ San Đế (melisandre ) hồi sinh là Don snow??!!
Các bạn đừng vội nhao nhao, hãy nghe phân tích tiếp đây:
- MÌnh bắt đầu nghi ngờ từ khi thằng này rũ bỏ con chó alaska mang tên Ghost nó được ông bác Ned cho hồi nhỏ. Ai nuôi chó đều biết, chó chỉ quấn bên chủ. Nhưng động thái con Ghost này cứ nép nép góc xa từ khi thằng này từ cõi chết đi về. Đến khi chia tay cả chủ cả chó chẳng thèm nhìn nhau. Bởi vì đây ko còn là Jon Snow nữa rồi mà là Dôn Snow, giác quan loài chó đã cho nó biết điều đó.
- Dàn quân trận Night King, trận này anh em chửi chán chửi chê, chửi 3-4 ngày chiến thuật bóp team đạt chuẩn thần thánh rồi. Thực ra đó là ý đồ chiến thuật của Dôn Snow hết, y tính trước điều đó để gạt bớt quân Dany, tội nghiệp Dany yêu dấu thiếu thốn tình cảm bị thằng chó đẻ này lừa.
- Dàn quân trận King Landing. Trận này các anh em chắc chửi mệt rồi nên cũng ko thấy chửi nhiều nữa. Nhưng mà rõ ràng thấy rõ bất hợp lý, công thành gì mà ko thang ko máy bắn đá, ko cờ ko lối , để hình dung rõ công thành trong GoT như nào mời anh em xem lại đội hình Jamie công High Garden, lên youtube tìm với từ khóa "Jaime and The Lannister Army arrive at Highgarden" kích ngay cái đầu tiên sẽ thấy . Phát đấy mà con rồng của Dany bị Euron bật hack bắn chết thì anh em công thành có mà áp sát thành rồi đứng dưới chửi đổng. Vậy ai bày ra cái đội hình ối giời ơi này? Còn ai đủ thẩm quyền ngoài King of the north
- Khi quân Lanister buông kiếm, Anh Dôn lại ko kêu gọi các lãnh chúa thu quân mà lại giả vờ kêu ngừng 1 cách yếu ớt. Xong lại đâu vào đấy xách gươm đi nhìn quân ta cướp, hiếp, giết. Lâu lâu làm thịt vài anh Lanister giải quyết khâu vui. 1 hành vi vô cùng đạo đức giả.Chưa tính đến phân đoạn 1 người anh em thiện lành phương bắc vui vẻ với chiến lợi phẩm thì từ đâu thằng Dôn chui ra không cho làm. Quá căm phẫn, ức chế vì cùng liều mạng như nhau mà bọn kia thì được hưởng thành quả còn riêng mình thì bị phân biệt liền bị Dôn cầm kiếm đâm chết luôn.
=> Với các luận điểm trên chứng tỏ thằng này đã sắp đặt 1 màn kịch lộ rõ ý đồ tiêu hao cả quân lực Dany và Cersei, ngoài ra còn rất đạo đức giả. Hợp lý ko các bạn?
Dỏng tai mà nghe tiếp đây: Thằng Dôn Snow này rất biết điều khiển nữ nhi vào ý đồ của nó
- Trước đó thì trai tân, chả biết cái mả mẹ gì đến nỗi ygritte còn bảo: mày ngu lắm Jon, You know nothing. Mà giờ nửa đêm nửa hôm vào gõ cửa phòng Dany!!! Mình nhắc lại, đấy là Dany - đứa con bão tố - Mẹ rồng - Người giải phóng xiềng xích... bla bla. Người ngoài chắc sẽ đánh giá thằng này ko còn tôn ty trật tự gì nữa, thứ mất dạy, nữ hoàng nhà nó mà còn đêm hôm sang quấy rối, nhưng thực sự là thằng này Là Dôn mà, ko còn là Jon Snow ngu ngơ nữa, Dôn này rất biết nắm bắt tâm lý chị em,cũng biết Dany có tình cảm rồi mới dám cả gan làm hành động bố láo bố toét như vậy. Lúc đầu còn có yếu tố lợi dụng thì ngọt ngào lắm,dẫn đi chơi đi dạo các thứ, các bạn để ý ánh nhìn của drogon lúc Dôn hôn Dany tập 2, con này cũng thông minh ngang con ghost. Chân tướng Dôn nó biết hết. Xong sau khi giúp nó đạt được mục đích giết night king rồi thì mồm leo lẻo: "i love my queen" mà Dany mới hôn 1 phát thì nó phụng phịu, khó chịu. "love my queen" cái mả cha mày chứ "love" hả Dôn. Tội nghiệp Dany sống thiếu thốn tình cảm, nghe đâu còn đang mang thai mà hết chết con hầu làm nail làm tóc, lại chết mẹ ông anh trai nuôi trái gió trở trời vẫn đi mua trà sữa cho, nuôi 3 con pet hết 1 con bị thằng night king nó câu, 1 con thì bị thằng Euron nó đánh bả... Chưa đủ đau khổ ư mà còn bị thằng này ruồng bỏ rồi đến phát điên.
- Nói thân phận thực sự cho Sansa. Thằng này thì chắc ko lạ gì tính con chị nó. Cuối cùng như các bạn thấy đó, đến cả thằng gác cổng cũng biết Dôn là ai. Mà khốn nạn ở chỗ là nguồn tin thân phận nó cũng ko xác thực, 1 thằng thì là thằng Bran từ hôm ngã cây bị chấn thương thùy não cứ hoang tưởng lung ta lung tung có siêu năng lực mà có giúp được gì cho đời đâu, 1 thằng thì là cái thằng Sam béo bạn thân, thằng này nói thì nói khơi khơi cái mồm nó đọc ở Citadel. Hỏi nguồn đâu, ai viết, ai làm chứng, có dấu cơ quan thẩm quyền nào cấp thì ko nói. Bảo sao Dany bé nhỏ không phát điên. Tự nhiên tòi ra đâu thằng chịch mình là thằng cháu mất nết, chưa kể nó chơi chán còn hắt hủi
Vậy là như các bạn thấy đó, các yếu tố vô lý trong phim đều đã có lời đáp một cách logic. Các bạn nghĩ thân phận thực sự của Dôn Snow là gì? Night king giả trang hay là 1 thằng đạo đức giả, thâm hiểm hơn cả litte finger. GIờ chỉ đợi 2 nhà biên kịch đại tài sẽ hé lộ tập cuối: LẬT MẶT . GoT sẽ trở thành series đẳng cấp nhất mọi thời đại, breaking bad chỉ đáng tuổi em, tuổi cháu.
Bonus: Mấy season trước Kit cũng xác nhận Jon Snow đã chết, rợn tóc gáy chưa các bạn