- 24/1/10
- 2,436
- 2,095
+1 đoạn này epic vãi ra.với mình đây chính là finale của GOT, còn sau đó đơn giản là fanmade
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
+1 đoạn này epic vãi ra.với mình đây chính là finale của GOT, còn sau đó đơn giản là fanmade
mà mấy bạn diễn viên trẻ to còi hôm qua chắc còn trẻ người non dạ, tưởng HBO thấy thế sẽ chơi lớn làm lại thật nên rét run phải lên chửi fans rồi kêu làm thế là ko đúng, ai lại yêu cầu làm lại thế
mà đứa chửi fans toàn mấy đứa có kết HE trong khi không công lao gì nên nó càng lố 
thì tôi có nói tất cả đều hợp lý đâu. Đấy cũng là chi tiết ngu của 2 thằng biên kịch màƠ thế sao ông Bron lại được vào bộ máy chính phủ thế ???

Hợp lý so với chính cái ngu của season chứ đâu có hợp lý với toàn series. Như kiểu dí người ta ra mép vực rồi đạp người ta xuống kêu “hợp lý” .Tập cuối này đương nhiên vẫn có nhiều chi tiết ngu nhưng tổng quan vẫn thấy hợp lý.
thấy nhiều người chửi cái kết nhưng toàn để cảm xúc chen vào. Nào là ghét con bitch sansa nên muốn nó chết, ghét thằng bran nên ghét việc nó lên làm vua, Dany sau màn burn them all khiến nhiều người thỏa mãn mà những mất mát khiến nhiều người cảm thông nên muốn ẻm lên làm vua mặc cho tư tưởng độc tài...
Bran thì do biên kịch ngu ko khai thác skill support với nâng tầm vai trò của nó lên nên thấy nó như thằng ngồi ko. Nó lên làm vua ko phải vì tài trị quốc mà là vì vai trò ổn định Westeros.
Phương bắc cuối phim độc lập là đúng rồi. Đó cũng là mục đích của con Sansa nên nó cư xử với Dany hay bất cứ ai muốn thống trị phương bắc như thế chẳng có gì là bất hợp lý cả. Nhiều người vẫn lôi mấy thứ ơn nghĩa vào trong GOT này nghe vớ vẫn vãi. Thêm nữa việc trợ giúp của Dany chỉ như đồng minh ngang hàng thôi, chẳng việc gì phải dâng phương Bắc hay phục tùng tuyệt đối cả. Dany muốn rush game, Sansa chỉ muốn delay tí mà đã chửi vô ơn này nọ rồi.
Tyrion thì cố vấn cho Dany ngu nhưng các màn khích đểu của anh vẫn nghe hay với hợp lý vkl.
Jon thì qua nhiều mùa đc buff nên fan cứ nâng tầm ảnh lên làm nhân vật chính. Kết mà Jon lên làm vua mới đúng kiểu phim quân tử tàu. Vai trò của Jon thì chỉ ngang với Ned Stark thôi, giữ mấy cái lý tưởng anh hùng trong chính trị thì để người khác tận dụng rồi nhận lấy kết cục tồi vẫn là bản sắc của GOT.
Hợp lý so với chính cái ngu của season chứ đâu có hợp lý với toàn series. Như kiểu dí người ta ra mép vực rồi đạp người ta xuống kêu “hợp lý” .
Nhìn cái hội đồng đất nước đã thấy facepalm rồi:
- Bronn mù chữ đòi quản lý tài chính? Nó quản lý bằng cái gì vậy? Từ xưa đến nay ngoài đi đâm thuê chém mướn nó biết làm gì khác đâu
- Podrick là thằng người hầu cầm kiếm chẳng biết mà lại đi đòi làm King guard?
- Sam chỉ là cái thằng bỏ học, không có bằng mà lại tò tò được làm đại học sĩ?
Cả cõi westeros hết người rồi à mà cho cái bọn này trị vì đất nước? Đêm trường (Long Night) của westeros là đây chứ đâu, cho lũ ngu lên làm lãnh đạo thì dân chúng cứ xác định khổ dài dài.
Toàn mấy đứa ranh con với dăm ba thằng vớ vẩn thiếu năng lực, bọn này có được quyền lực đơn giản vì nó quen biết với dàn nhân vật chính, biên kịch không biết đưa ai lên nên gượng ép cho nó lên chức - một cách biên kịch đậm chất teen tập viết.
sansa ngon vcl *liếm*George R.R Martin chia sẻ sau khi GoT kết thúc, bài viết trên trang chính thức của ông được dịch lại.
___
'Game of Thrones' kết thúc, tác giả George R.R. Martin viết 'tâm thư' cho biết truyện sẽ có cái kết khác phim
Sau 8 mùa phim hoành tráng, Trò Chơi Vương Quyền của HBO cũng đã đi đến hồi kết. Khó có thể tin được sự thật rằng phim đã kết thúc, thời gian cứ trôi nhanh như chớp mắt ấy.
Thực sự thì đã hơn 1 thập kỷ kể từ ngày đầu tiên Vince Gerardis - quản lý của tôi sắp đặt cuộc hẹn đầu tiên với David Benioff và D.B. Weiss ở nhà hàng The Palm, Los Angeles. Trong bữa ăn trưa đó, tôi đã hỏi họ rằng mẹ của Jon là ai và họ đã đoán đúng.
Mọi chuyện bắt đầu như vậy đấy, giờ thì đã kết thúc rồi.
Tôi không ngờ rằng buổi trưa hôm ấy ở The Palm sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã từng viết truyện để dành làm kịch bản cho phim và series truyền hình trước đây, thậm chí một số đã trở thành hiện thực và được lên sóng.
Thế nhưng tôi không nghĩ rằng Game of Thrones sẽ khác biệt đến vậy, có thể trở thành series ăn khách nhất lịch sử HBO, thắng một vài giải Emmy, tất nhiên cũng trở thành show truyền hình phổ biến nhất trên thế giới và cũng bị chiếu lậu nhiều nhất trên thế giới.
Bên cạnh đó cũng không thể phủ nhận rằng tựa phim đã nâng tầm một nhóm diễn viên tài năng (nhưng chưa nổi tiếng) trở thành những ngôi sao sáng giá. Thậm chí tôi cũng không tin rằng bản thân mình cũng được thơm lây và trở nên nổi tiếng, đến bây giờ tôi cũng không biết điều đó thực sự đã diễn ra như thế nào.
Ít nhất, nó cũng thật thú vị.
Tôi muốn cảm ơn tất cả, nhưng có quá nhiều người mà tôi chịu ơn. Có 42 diễn viên xuất hiện trong buổi ra mắt ở New York và đó không phải tất cả dàn cast. Chưa kể ê kíp quay phim, họ ít xuất hiện trước truyền thông hơn, nhưng vai trò của họ rất quan trọng.
Tất cả thành viên đã làm việc không mệt mỏi, và xứng đáng với giải Emmy. David & Dan đã tập hợp được một đội ngũ tài năng, các đạo diễn cũng tuyệt vời, lẽ ra tôi phải nêu tên tất cả họ ra đây, nhưng tôi sợ là sẽ quên mất một ai đó vì có rất nhiều.
Thế nhưng, tôi đặc biệt phải nhắc đến David, Dan và Bryan Cogman, cả đội ngũ của HBO được dẫn đầu bởi CEO Richard Plepler nữa. Nếu chúng tôi không hợp tác với HBO mà với một kênh khác thì Game of Thrones có thể chả bao giờ thành công được như vậy.
Tôi có thể cứ thế mà cảm ơn, hết người này đến người nọ, trong đầu tôi xuất hiện nhiều cái tên để viết ra trong bài này, nhưng thực sự là có quá nhiều. Phải chia tay họ, tôi buồn, nhưng đó là nỗi buồn ngọt nhào.
Trong những tuần và tháng tới đây, tôi có thể đăng về một số khoảnh khắc yêu thích của tôi từ khi thực hiện dự án này cùng với những hoài niệm. Tuy nhiên hiện tại thì sẽ có quá nhiều thứ phải nói và tôi khó có thể kể hết ra mà không bỏ quên một số thứ quan trọng.
Có thể nói rằng, cái kết này, là một khởi đầu cho những điều mới mẻ. Dan và David sẽ tiếp tục dự án Star War, và một số dự án khác nữa. Bryan Cogman thì về làm cho Amazon với những series phim của riêng họ, tất nhiên là anh ta cũng sẽ góp phần trong dự án liên quan đến Tolkien.
Dàn cast của chúng tôi thì sẽ tản ra, tung hoành khắp 4 phương, các bạn sẽ còn thấy họ tỏa sáng thêm nhiều năm nữa, cả trên TV lẫn màn ảnh rộng. Các đạo diễn thì cũng bận bịu việc riêng. Có thể đảm bảo rằng Game of Thrones không phải là những gì cuối cùng về Westeros mà các bạn được xem trên màn ảnh nhỏ, tôi đoán mọi thứ sẽ phụ thuộc vào những show kế thừa về sau này.
Riêng phần tôi, tôi vẫn ở đây và làm việc không ngừng nghỉ. Tôi cũng là một nhà sản xuất, hiện tại tôi bận bịu với 5 show cho HBO (một vài show không liên quan gì tới thế giới Westeros), 2 show với Hulu và 1 với History Channel. Tôi tham gia vào nhiều dự án, một số dựa trên sáng tạo của chính tôi, một số lấy từ tác phẩm của người khác.
Có những phim ngắn mà tôi muốn làm, rồi những phiên bản chuyển thể từ tiểu thuyết cổ điển từ những tác giả tài năng, kỳ quặc nhất trong thể loại mà chúng tôi đang khai thác. Tôi cũng tham gia cố vấn cho một video game ở Nhật Bản. Rồi hợp tác với công ty Meow Wolf...
Tôi cũng viết, tôi biết THE WINDS OF WINTER trễ hẹn với các bạn, tôi biết chứ, nhưng nó sẽ được hoàn thành, tôi không nói chắc là khi nào, nhưng rồi sẽ xong và sau đó đến lượt quyển A DREAM OF SPRING.
Kết thúc trong truyện sẽ như thế nào? Có giống trong phim không? Và sẽ khác ra sao?
Tôi trả lời rằng sẽ có cái giống và có cái khác.
Nên nhớ rằng tôi viết truyện, chứ không làm phim, tôi đang làm việc với một quy chuẩn rất khác so với Dan và David. Đối với phim, họ có khoảng 6 giờ để truyền tải mọi thứ, còn tôi, tôi có 3000 trang bản thảo để chỉnh sửa.
Nếu tôi cảm thấy một trang nào đó, một cảnh, một chương nào đó mà cần thêm thắt thì tôi sẽ thêm vào được. Có nhiều nhân vật chưa hề được đưa lên màn ảnh, một số nhân vật đã chết trong loạt phim nhưng vẫn còn sống trong truyện.
Nếu không có gì thay đổi, người xem sẽ được biết chuyện gì đã xảy ra với các nhân vật như Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny and her pig, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan the Gallant, Aegon VI...và cơ số những nhân vật khác được tôi viết 1 cách chi tiết và thú vị mà họ chưa bao giờ có cơ hội được lên phim. Và tất nhiên, sẽ có điều bất ngờ, sẽ có phép màu.
Đừng hỏi tôi cái kết trong sách hay trong truyện mới là kết thực. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.
Cứ thế nhé, nhận xét về bài viết này thế nào là tùy các bạn, vì tôi viết, còn người đọc là các bạn. Hãy để mọi người có suy nghĩ của riêng mình và bàn luận nó trên internet.
Thêm nữa, tôi viết bài này với tâm trạng u sầu.
![]()
Riêng cái này ta thấy hợp lý bởi lẽ thằng này hầu người nào thì người đó cũng còn sống, với cũng được Brienne huấn luyện và sống sót sau trận với NK thì kỹ năng ko tầm thường chút nàoHợp lý so với chính cái ngu của season chứ đâu có hợp lý với toàn series. Như kiểu dí người ta ra mép vực rồi đạp người ta xuống kêu “hợp lý” .
Nhìn cái hội đồng đất nước đã thấy facepalm rồi:
- Bronn mù chữ đòi quản lý tài chính? Nó quản lý bằng cái gì vậy? Từ xưa đến nay ngoài đi đâm thuê chém mướn nó biết làm gì khác đâu
- Podrick là thằng người hầu cầm kiếm chẳng biết mà lại đi đòi làm King guard?
- Sam chỉ là cái thằng bỏ học, không có bằng mà lại tò tò được làm đại học sĩ?
Cả cõi westeros hết người rồi à mà cho cái bọn này trị vì đất nước? Đêm trường (Long Night) của westeros là đây chứ đâu, cho lũ ngu lên làm lãnh đạo thì dân chúng cứ xác định khổ dài dài.
Toàn mấy đứa ranh con với dăm ba thằng vớ vẩn thiếu năng lực, bọn này có được quyền lực đơn giản vì nó quen biết với dàn nhân vật chính, biên kịch không biết đưa ai lên nên gượng ép cho nó lên chức - một cách biên kịch đậm chất teen tập viết.
Đó k0 phải là Sansa mà là gián điệp nhà Lannister cài vào nhóe.sansa ngon vcl *liếm*
con Dany chết là đúng rùi