@Cái thoại của John Sand thì hóa ra chỉ để đá đểu mấy cuộc đối thoại ngoại giao, nghĩa là rốt cuộc éo có thằng nào giữ lời cả, cứ hứa đại cho xong, thì thôi đây, anh mày nói thật.
Baelish nằm vì để Sansa nắm phải điểm yếu, Sansa biết Baelish chỉ muốn chịch và muốn ngai vàng.
Thứ 2 là LF đánh giá thấp cái "family of wolf ", thằng cha nghĩ chỉ cần vài phốt là gia đình có thể ly tán, nhưng nguyên tắc này ko áp dụng cho the pack, rõ ràng Arya mò được tờ giấy kia, chỉ cần nó kể với Sansa là tìm được trong phòng LF là Sansa biết phản rồi. Muốn lừa được Sansa hoàn toàn thì tờ giấy đó phải bị tiêu huỷ chứ ko để Arya tìm thấy.
Player kiểu LF giai đoạn này vẫn thủ lá bài phòng thân kiểu đấy thì chết chắc. Vì trong địa bàn WF tay này chỉ là 1 thực khách ko hơn ko kém, ko có quyền bính gì.
Trong phòng xử lúc đó về cơ bản kiểu gì cũng ăn 1 đao của Arya bất kể là ngón tay cãi giỏi đến đâu, quả quỳ xuống là khôn phết đấy nhưng mà vẫn tạch.