Cái trò đi bắt con wight về quá nhảm và fail, kịch bản hiến rồng quá lộ liễu.
Cơ mà đến giờ vẫn không hiểu mục đích và động cơ thật sự của đám White Walker và anh NK là gì ? Ví dụ Cersei tranh đấu vì thù hận và ham muốn cá nhân, Jon thì vì người dân (và vì gái). Có cảm giác anh NK giống với Eredin trong The Witcher 3, một con bot được dựng lên chỉ để làm villain, vô tri vô giác, không hề có mục đích rõ ràng cho hành động của mình.
Dù sao vẫn ủng hộ anh NK dẹp loạn thành công, thống nhất bờ cõi. Lúc đấy sẽ không còn cảnh đất nước chia năm sẻ bảy nữa, dân chúng đồng lòng, mùa đông không sợ đói cũng không sợ rét. Kịch bản quá đẹp cho Westeros.