Fanboy Game of Thrones sau bao ngày trằn trọc cuối cùng cũng quay lại bênh phim đây
Bài cũ đã đăng về cái chết của Little Finger đây:
http://forum.gamevn.com/threads/kho...-series-ongoing.721076/page-650#post-27680503
có cả link post về Tyrion.
Chuyện phải kể từ tập 7 phần 7. Arya về gây sự với Sansa và muốn lấy mạng chị mình. Bran què xuất hiện và ngơ ngơ.
Ảnh đây:
https://screenrant.com/game-thrones-theory-littlefinger-alive-faceless-man/
Cách duy nhất thoát thân lúc ấy là lấy 1 kẻ vô diện nhân thế mạng, Arya chém chết kẻ ấy và chị em hoà thuận với nhau.
1/ Nhưng lúc ấy xem phim không để ý các bạn ạ, là kỳ lạ thay trước đó khả năng của quạ 3 mắt Bran hiển thị sống động từng cảnh một, từ việc bố nó là Ned Stark ăn hôi chém trộm chết Arthur Dayne, tới việc xem được dì nó Lyana sắp chết giao con cho Ned Stark nhờ nuôi, cảnh rõ mồn một (còn sau đó Ned có đập thằng bé vào đá cho vỡ sọ chết rồi bế đứa con hoang của mình với 1 mụ hầu gái đặt tên là Jon Snow về không thì không chiếu

) - thì từ sau cái chết của Little Finger không bao giờ thấy Bran có 1 vision nào nữa, Night King is coming: không, trong khi trước đó thấy liên tục, còn bị sờ cả vào tay, và khiến quân Dothraky táng mạng trong bóng đêm.
2/ Bran tiếp cận Sam béo đang thù hận đầy mình vì bố và anh bị mẹ rồng Danny thiêu chết, khôn khéo mớm lời cho Sam rằng hãy tới bảo với Jon là cậu chính là Targeryan đấy, là người thừa kế chính thống đấy, sách ở Citadel viết thế, không sai đâu, rằng anh là bạn thân nói thì ảnh Jon Snow sẽ tin chớ tôi Bran mà nói ảnh hem tin đâu.
Việc này rất giống lời Sansa nói về ai đó:
xem phút 4:25
"that's what you've always done, turn family against family, turn sister against sister"
và bây giờ là khiến người yêu chống lại lẫn nhau.
Little Finger chỉ có 1 học trò xuất sắc là Sansa, vậy mà lạ thay Bran không học 1 ngày nào lại biểu diễn tuyệt học này thuần thục, kết thúc bằng kiếm Jon Snow xiên thủng tim Danny, 1 nhát chết ngay.
3/ Arya nấp vào lùm cây và nhẩy ra đâm chết Night King bằng con dao mà Little Finger đã đưa cho Bran, là đưa Bran hay xiên cho Bran một nhát mất mạng, sau đó đeo mặt nạ và giả dạng Bran, ra ngồi sẵn dưới gốc cây chờ, có thể Night King chỉ muốn tới cây đó để được hoá lại thành người, Bran đã thư từ qua lại hứa giúp y toại nguyện, và bất thần Arya nhẩy ra xiên 1 nhát Night King chết tốt.
4/ Từ đó tới cuối phim Bran thông thái không một lần nào biểu diễn vision về quá khứ hay về tương lai, không dùng hiểu biết của mình để làm một chuyện gì có ích mà luôn miệng nói tôi không quan tâm làm chúa tể, tôi chả quan tâm tới quyền lực, nhưng cuối cùng lại vội chạy tới King's Landing và phối hợp với Tyrion cùng Sansa diễn trò hề để Bran lên ngôi vua. Nếu Sansa không chặn họng Edmure Tully và Tyrion không chặn Sam béo thì quyền lực có thể đã thuộc nhà Tully hoặc dân chủ cho toàn Westeros.
5/ Bran là người nhà Stark, Sansa cũng là người nhà Stark nhưng Bran lên ngôi 7 nước thì Sansa lại muốn có riêng phương Bắc cho nhà Stark nhà mình. Ấy là bởi Bran thật đã bị giết chết ở Winterfell rồi, kẻ ngồi trên xe lăn kia là kẻ giả dạng đeo mặt nạ, nên nhà Stark cần chiếm được phương Bắc độc lập, và Sansa sẽ ngồi ngôi nữ hoàng phương Bắc, còn thầy mình sẽ là vua 6 nước còn lại.
Vậy còn việc tàn tật của Bran - hay kẻ giả dạng Bran đang giả vờ tàn tật? Sẽ giống thế này khi không có người ở bên cạnh:
Từ các điều trên thì mọi chuyện đều trở nên logic. Quạ 3 mắt Bran rất thông thái, biết được Night King chỉ muốn hoá làm người nên sẽ tiến tới cái cây trên, khi vừa kể xong chuyện ấy thì bị kẻ ác sát hại, kẻ này giả dạng làm Bran rồi bầy mưu cho học trò Sansa lừa Arya Stark, giết chết Little Finger rởm.
Sau đó 2 bên tung hứng cùng nhau cùng Tyrion, chia rẽ ly gián Jon và Danny khiến 2 bên lưỡng bại câu thương, xua bừa quân Dothraky vào Wights cho chết bớt, lừa giết Varys bởi tên này chỉ muốn đem lại lợi ích cho cộng đồng, cố ý cho Jon hành quân chậm phía sau để Danny hoá điên vì hứng tình và sát hại tất, kết quả kẻ giả dạng Bran đàng hoàng lên ngôi.
6/ Cuối phim Tyrion và Bronn cùng bàn nhau tương lai sẽ làm gì, và họ quyết định sẽ xây thật nhiều nhà thổ. Muốn được xây nhà thổ tất phải có sự đồng ý của vua Bran. Và dĩ nhiên, ông vua này chính là trùm xây dựng nhà thổ từ lâu, nên dĩ nhiên vô cùng ủng hộ:
vâng, người thầy và người yêu của Sansa, người được ủng hộ từ Bravos và Faceless men, người đâm chết Bran và giả dạng, lừa giết Night King, lừa giết Danny và cuối cùng có được thiên hạ, người từ đầu phim đã lừa Lysa giết Jon Arryn rồi đổ tội cho nhà Lannister, tới cuối cùng đã chiến thắng.
Từ bấy về sau, 6 vương quốc sống hạnh phúc dưới sự điều hành tài ba của vua Little Finger và Hand of the King Tyrion, phương Bắc sống hạnh phúc dưới sự điều hành của Nữ hoàng Sansa, học trò của Little Finger, và với Arya đã du lịch và có thể chết mất xác trên biển, Bran - Little Finger có thể tới thăm "chị" Sansa và khi không ai ở quanh có thể cởi mặt nạ mà vui vẻ bên nhau.
Bộ phim kết thúc có hậu, người chơi trò chơi vương quyền giỏi nhất, từ một gia tộc không có gì trong tay từng bước bầy mưu tính kế suốt 8 phần Game of Thrones kết cục đã ngồi trên ngai vàng.
Phim hay vậy mà không hiểu sao nhiều người lại chê
