hatuan1983
Donkey Kong
- 14/3/04
- 306
- 89
Thế giới game cũng tuân theo 1 quy luật hết sức nghiệt ngã của cuộc sống, đó là đào thải, ko cái gì tồn tại mãi mãi,ko có cái gì là hay mãi, từ game 4 nút, game ps1 game ps2, rồi game pc, game 2d , game 3d , game online, tất cả đều nằm trên 1 dòng phát triển của thời gian, cái này sẽ thay thế cái kia, và hiện giờ game online dần sẽ thay thế hết các game khác, có thể nhiều bạn ko tin, nhưng chỉ 1,2 năm nữa nhà nào cũng có ADSL thay vì dial up, bạn sẽ thấy chơi online rùi, thật chẳng muốn chơi offline tẹo nào . Thứ nhất game online cũng như game khác có điều đối thủ của bạn ko phải là AI mà là những cái đầu thực sự, bạn lại còn chat được kết bạn được thật sự là rất vui, nhiều game thường cũng hỗ trợ chơi online nhưng rất tiếc vì đích nhăm lúc đầu đã để cho 1 người chơi, nên khi online sẽ có rất nhiều hạn chế ko thể hay như 1 game chỉ cho online ! Và sau game online tui biết sẽ có 1 dòng game mới đó là Virtual Reality, nếu ai đã từng xem loạt film hoạt hình hack/Slash trên animak sẽ thấy dạng game đó đã nằm trong ý tưởng của các nhà sản xuất rồi, chỉ còn chờ công nghệ thôi, đó là kiểu đội cái mũ vào thế là chìm đắm trong thế giới game luôn, suốt ngày gặp nhau hỏi bạn học trường gì ... rồi rủ nhau đi chăn quái vật, xem film đó ngộ lắm,
uh đang rỗi ko biết làm gì, viết vài suy nghĩ cùng anh em bình luận chơi, cũng có lúc chơi game nào cũng chán , kẹt thiệt !
uh đang rỗi ko biết làm gì, viết vài suy nghĩ cùng anh em bình luận chơi, cũng có lúc chơi game nào cũng chán , kẹt thiệt !


