Bạn hiền ạ, tớ đi chơi bên Tung Của, đến một công ty ở Hàng Châu, công ty nó chỉ có tổng cộng khoảng 50 người, cái mẹ gì cũng thiếu nhưng cái sản phẩm nó làm ra thì đừng hỏi về chất lượng (ít ra là so với đại ka game Thuần Việt kia). Thằng chủ công ty, nó giám mang nhà ra thế chấp để mua engine Unreal 2.5 về làm game, mua 1 bộ truyện để làm cốt truyện. Nó chỉ mất 1 năm để làm game đó. Sản phẩm nó làm ra tuy có thể tính là "lợn con" ở Trung Quốc nhưng nó chỉ cần phát hành thành công ở Hàng Châu là công ty đó đổi đời ngay.
Nhà mình thì sao? Đại gia đứng đầu làng game Việt, tiền không thiếu. Vậy cái thiếu quan trọng ở đây là gì?
Về chuyện cái áo: tớ có nói là cái áo tớ mặc nó may ở đâu không nhỉ? Nó may ngay cạnh nhà tớ cũng được, may ở nhà cậu cũng okie. Vấn đề, những người may nó có cái tâm, kỹ lưỡng trong từng đường khâu vì những điều đó là quy chuẩn về chất lượng của Pi - e Các - đanh.
Làm cái mịa gì cũng vậy bạn hiền ạ:'> Cái "tâm" mới là cái quan trọng. Cái Studio của Đại Gia đứng đầu kia, những nhân viên thực hiện không có lỗi, lỗi là do đội leader thôi. Ngay từ đầu anh đã không có ý định làm một sản phẩm nghiêm túc thì về sau đều là khiên cưỡng hết. Cái Kim Chỉ Nam đã lệch thì cái mịa gì cũng là vớ vẩn hết
Tớ không hề có ý bài trừ hàng Made In Việt, nhưng làm ơn, đừng vì được bảo hộ mà bắt NTD Việt chịu thiệt.