Thiệt là. Mình phải biết mình đang đứng ở vị trí nào trong cái thế giới này chứ. Tự hào mấy cái vớ vẩn, nào là 70% công sức gia công, nào là Việt Nam mình nhiều nhân tài lắm, rồi là tiền ít thì làm sao làm được phim hay... Thử hỏi ở cái nước Việt Nam này thu nhập nuôi sống cả đất nước phụ thuộc vào ai, thử hỏi VN mình xuất khẩu được cái gì? Thế mà những người nông dân nước mình thu nhập thế nào, toàn chục triệu chắc. Thanh niên mình kêu ca nhiều nhưng thực sự đóng góp cho đất nước được những gì hay toàn đang tiêu tiền bạt mạng. Thử hỏi ở đâu trên TG này mà điện thoại di động đời mới nhất luôn được lăng xê tít mù, ở đâu trên TG này mà mẫu điện thoại mới ra 3 năm nay đã lỗi thời.
Nói thật, tôi cũng là một lập trình viên tham gia khá nhiều vào các dự án gia công. Nhưng nói là 70% công sức gia công thì quả thật lố bịch. Thử hỏi chi phí cho một dự án như thế nào? Đã bao giờ bạn đọc về các qui trình của một dự án chưa và mức phân bổ chi phí như thế nào?. Còn nói người VN nhiều nhân tài, xin thưa ở đâu cũng có người nọ người kia, người giỏi là người 99% lao động tìm tòi và 1% tài năng thôi. Thử hỏi lên cái 3dvn xem mấy cái 3d project của người việt với nước ngoài nó khác nhau thế nào? thử xem mấy cái animation xem? VN giỏi ở đâu không thấy nhưng khoản giấu nghề thì bậc nhất thế giới đó. Lên mấy cái forum nước ngoài thấy chúng nó thân thiện và dễ mến hơn mấy forum VN nhiều. Nếu không loại bỏ cái tư tưởng tao sống mày chết thì còn khuya mình bắt kịp chúng nó.
Còn nói chuyện so sánh với nước ngoài thì nhiều khi cũng hơi khập khiễng. Cơ chế của mình là vậy. Nhân tài phải biết tạo ra cơ hội để thăng tiến. Khoảng 5, 10 năm nữa, chính các bác là những người vị lãnh đạo của đất nước đó, thử hỏi lúc đó các bác có lại đi đúng đường mà các vị quan quan liêu nước mình đang đi. Nói thì dễ làm mới khó. Bớt kêu ca, bằng lòng với những gì và phấn đấu cho một xã hội trong tương lai. Thân.