Hôm nay cá biệt ở khu console có thằng ôm cái XBOX của người ta chơi ninja gaiden từ 9h cho tới 11h cũng chưa tha. Nó có ở nhà rồi thì về nhà chơi đi, tự nhiên chỗ game show người ta mah nó đứng đó biểu diễn suốt. Đã vậy mấy cái thằng ở đó cũng bịnh, khu console gì mah để có Burn out với gaiden, thêm cái Tekken với cái Gặt lúa trên PS2, có cái máy X rảnh tưởng chơi được ai dè nó nói để chiếu trailer, bực chết cha.
Chỗ Red fox thì dzui khỏi nói. Đi quảng cáo mah nó để cái máy chơi hình giựt như thú, đã vậy còn bày đặt đưa ba cái phiếu thăm dò vớ vẩn. Trường hợp xấu nhứt trong ngày mah tui từng thấy là có cha nội kia vô đứng cái game Shadow ops mah cứ bấm Space bar hoài rồi tự hỏi sao nv mình nó hông chạy. Pó tay.
Cái pc cài cái Battle field với MoH PA nó muốn giết người ta mah. Đứng chơi phải vừa cuối xuống cái bàn phím vừa phải ngước cổ lên. Hình thì răng cưa với răng lược bầy hầy. Cái MoH PA cài trên cái máy gì xịn quá mah có chỗ gần như không chơi được vì giựt quá.
Trên PCW có tri hô là trong đây có demo của những game như FEAR, chơi LAN BiA. Chạy dzô hỏi, trả lời: FEAR hả? Demo trên màn hình kìa em ?!?!?!?!??!?!! BiA? Máy đây yếu quá, cài cái đó chơi hông được. Cái đồ.. cái đồ *%*!^#(&)$&)@#%^$@#(^$(
Toàn cảnh cntt VN là vậy sao trời??? Đúng là giải pháp "toàn mạng"