hung6767
Mayor of SimCity
- 21/7/13
- 4,341
- 1,067
- Thread starter
- #21
Chương 8:
- Mỹ nữ, cho bổn trại chủ cười một cái - Cao Dương nhe răng nhếch miệng nhưng Đông Phương Ngọc quay đầu né tránh, vẻ mặt lạnh lùng.
- Mỹ nữ, bổn trại chủ hát cho nàng nghe nha ! - Cao Dương tiếp tục phát huy bản tính lưu manh của mình, mặc kệ người ta nghe hay không hắn vẫn hát. Giọng hát không đặc sặc nhưng cũng coi như rõ ràng, nghe có thể hiểu hắn hát gì.
Đông Phương Ngọc nhìn người thanh niên này, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường. Sau đó không để ý tới hắn nữa, quay đầu sang chỗ khác.
Lại nói, hiện tại nàng đang là phạm nhân, dù có logout cũng không thể trốn thoát được. Nếu không muốn đối mặc với thực tại, chỉ còn cách là nghỉ chơi game một tháng, hoặc là xóa nick chơi lại. Nhưng nàng không đành lòng, dù sao xóa nick phải chờ ba tháng sau mới được phép lập nhân vật mới, chẳng bằng ngồi tù một tháng cho rồi.
Cao Dương bắt Đông Phương Ngọc về Hắc Phong trại đã ba ngày rồi. Trong ba ngày, trừ khi hắn cùng Vương Hoài bàn bạc phát triển lãnh địa ra, sau đó dẫn đám người Ngô Hào, Lý Tráng ra ngoài đánh quái luyện cấp ra thì quay về lãnh địa của mình chọc mỹ nhân Đổng Phương Ngọc này.
Chọc hoài cũng chán, Cao Dương đứng dậy phủi vạt áo, kéo cửa bước ra khỏi phòng, phân phó tỳ nữ.
- Hầu hạ nàng cẩn thận, nếu như nàng muốn gặp bổn trại chủ thì nói ta bận việc rồi.
- Này, đừng đi - Đông Phương Ngọc vội la lên.
- Mỹ nữ có chuyện gì à ?! - Cao Dương quay lại, không lẽ mỹ nhân hồi tâm chuyển ý, động lòng với ta ?!
- Khi nào ngươi mới thả ta ra ?! - Đông Phương Ngọc chau mày - Đã ba ngày rồi, ngươi chưa thấy đủ sao ?
- Sao mà đủ, ta muốn giam cô một tháng, hê hê ...
- Hừ, mọi người đều là player với nhau, sao không giúp đỡ nhau chứ ?! - Đông Phương Ngọc viện dẫn lý lẽ.
- Cô nói cũng đúng. Thế này vậy, bản trại chủ rộng lượng chỉ cần cô nương giao cho ta vài chục tên NPC tư chất S trở lên là được.
- Sao ngươi không đi ăn cướp đi, lãnh địa của ta không có - Đông Phương Ngọc trở nên gắt gỏng.
- Biết ngay là không có mà. Thế cô có cái gì để chuộc bản thân mình, nói thử nghe xem. Nếu như đồ vật làm cho bổn trại vừa ý, ta sẽ thả cô - Cao Dương kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô gái này.
- Hừ ! Ta có một Kiến Thôn lệnh ( Hoàng Kim).
- Không cần, bổn trại chủ không thèm. - Nói gì chứ Kiến Thôn lệnh trong mắt Cao Dương chỉ là rác rưởi, ngay cả tấm Kiến Thôn lệnh Bạch Kim của hắn cũng ném xó trong túi đồ rồi, chỉ chờ sau khi xây dựng xong tiệm bán đấu giá sẽ bán quách cho rồi.
- Ngươi ... - Đông Phương Ngọc chỉ tay, cảm thấy tức giận, nhưng nàng biết mình đang là cá trên thớt, bèn nhỏ giọng nói tiếp : - Nếu không ta có một đầu mối nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể trở thành đệ tử của Trương Giác, học được Thái Bình Yêu Thuật. Nếu như may mắn có thể trở thành tâm phúc trong Hoàng Cân quân. Thế nào ?! Nếu như ngươi thả ta, ta sẽ cung cấp manh mối cho ngươi.
- Ồ, cái này có vẻ hay à ?! - Cao Dương vuốt vuốt cằm, vẻ mặt biến ảo vài phút sau đó hỏi:
- Chu Thương cũng là cô làm nhiệm vụ này thù phục luôn à ?
- Cũng không phải, Chu Thương chỉ nghe lệnh Trương Giác tới trợ giúp chúng ta mà thôi. Sau khi xong việc liền trở về rồi - Đông Phương Ngọc nói xong liền buồn bã.
- Ầy, làm tưởng Chu Thương là người của cô chứ. Ta còn muốn mang hắn về làm tiểu đệ đây - Cao Dương thở dài - Xem ra ta không thả cô được rồi.
- Ngươi không muốn manh mối nhiệm vụ sao ? - Đông Phương Ngọc quýnh lên.
- Muốn, nhưng mà cô làm một nửa rồi còn gì. Ta có nhận không hay lắm chứ ?
- Nhiệm vụ này ta còn chưa tiếp nhận, tại yêu cầu quá cao, trong bang không ai đủ điều kiện cả - Đông Phương Ngọc vội vàng giải thích.
- Cô nói thử xem, nếu điều kiện cao quá ta không nhận được không phải uổng công à ?! - Cao Dương mỉm cười.
- Hừ - Thấy mình không lừa được tên khốn này, nàng liền nói: - Nhiệm vụ yêu cầu một nhóm hai trăm người, có ít nhất hai tên võ tướng Sơ Cấp trở lên. Mục tiêu là hộ tống Trương Ninh ( con gái Trương Giác) từ Nghiệp Thành tới Bộc Dương gặp Trương Bảo.
- Chỉ vậy thôi !? - Cao Dương nhướng mày.
- Đúng, chỉ vậy thôi - Đông Phương Ngọc gật gù.
Cao Dương thầm tính, trong lãnh địa của mình có hai võ tướng cấp cao là anh em nhà Hổ, Ô Ma hôm qua xuất quan cũng trở thành võ tướng cấp trung rồi, có Ngô Hào và Lý Tráng hôm nay chuyển chức thành võ tướng Sơ Cấp, quân số hai trăm người cũng không quá nhiều. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không đơn giản là đi một vòng trái đất như thế. Chắc chắn trên đường có mai phục không chừng, nhiệm vụ này độ khó không thể nói trước được.
Nhưng trở thành đồ đệ của Trương Giác coi bộ hay à nha ?! - Cao Dương chau mày, suy nghĩ một hồi liền nói:
- Được rồi, cô nói thử nhiệm vụ này đi. Ngày mai ta thả cô đi.
- Sao phải tới ngày mai ?!
- Ta phải xem xem cô nói có thật không ?! Với lại phải chuẩn bị nhân thủ nữa, không lẽ cô nghĩ ta hô lên một cái có hai trăm người, hai võ tướng bay tới liền à ?! - Cao Dương thuận miệng nói bậy, thật ra hắn có ý đồ khác.
Đông Phương Ngọc đành nói ra, sau đó hai người lại chém gió một chút thì Cao Dương cáo từ. Hắn tìm tới Vương Hoài, hỏi xem tình hình bây giờ ra sao.
- Bẩm minh công, mấy ngày qua tình trạng trong lãnh địa của chúng ta khá tốt. Do có hai NPC thành công lên cấp Thợ rèn [ Cấp Trung] nên sản lượng trang bị sản xuất tăng lên rất nhanh. Hiện tại trong lãnh địa có hơn 5000 thiết thuẫn, 6000 thiết thương, 5000 cung tên, 4 vạn mũi tên, 4000 bộ giáp da, 3000 bộ trọng giáp. Về phần đốn củi, đào khoáng rất khả quan, hiện tại lãnh địa tích trữ được hơn 5 vạn Đá, 6 vạn Gỗ, 3 vạn Quặng sắt thô, 2 vạn Than Đá và gần 700 Kim tệ.
- Thế còn lương thực sao rồi ?! - Đây là vấn đề Cao Dương quan tâm nhất, không có lương thực sống bằng răng à.
- Bẩm minh công, mấy ngày qua sản lượng săn bắn thú rừng tăng lên, một phần thuẫn dưỡng thành gia súc như trâu bò để cày ruộng, một phần nuôi để lấy thịt ( như heo rừng). Hiện tại lúa vừa nẩy mầm, khoảng cách thu hoạch còn hai tháng nữa. Thuộc hạ đề nghị minh công nên mua lương thực ở thị trường chợ đen, chứ hiện tại chúng ta chỉ còn đủ mười ngày lương thực nữa mà thôi.
- Ầy, chuyện này ta cũng quên. - Cao Dương vỗ đầu một cái, sau đó thiết lập quyền hạn của Vương Hoài thêm phần tự do mua bán trong thị trường thương mại, rồi cho hắn có quyền thu chi trong lãnh địa, tối đa chỉ hai trăm Kim tệ.
- Vương lão cứ thoải mái mua đi, bây giờ ta đi tìm Ngô Hào xem xem bọn họ chuyển chức xong chưa. Ta vừa biết được một manh mối nhiệm vụ, có thể đi xa khoảng hai tháng, mọi chuyện trong lãnh địa phải trông chờ vào Vương lão rồi.
- Minh công cẩn thận, thuộc hạ thấy nên để Vương Tiểu Hổ cùng Đại Hổ đi theo cho an toàn.
- Ầy, họ theo ta thì ai thủ thành à. - Cao Dương vỗ vai Vương Hoài, sau đó bước tới quân doanh. Đám người Ngô Hào hôm nay chuyển chức, thấy trại chủ tới thì vội vã chào đón.
- Thế nào rồi, chuyển chức có khó khăn gì à ? - Cao Dương nhìn hai người mặt mày hớn hở, đoán chắc đã thành công.
- Trại chủ quá khen, chúng tôi may mắn không làm nhục mệnh, thành công trở thành võ tướng rồi. Chỉ là tại hạ ngu dốt không lĩnh hội được skill gì, chỉ mới ở võ tướng cấp thấp thôi - Lý Tráng nói xong liền cúi đầu, hắn cũng tận lực nhưng ai bảo npc trong phó bản biến thái quá chi.
Ngô Hào ở bên cạnh gãi gãi đầu, nói:
- Thuộc hạ may mắn hơn Lý huynh, lấy được một thanh binh khí. Nói xong liền đem thanh trường thương giơ ra, Cao DƯơng liếc mắt một cái mém nữa chửi lên.
Bà mẹ nó! Hàng này cầm cái thương gãy lúc trước lão tử ném đi mà. Hệ thống cũng keo kiệt quá đi à nha !
An ủi hai người một phen, sau đó nói:
- Ngày mai hai người các ngươi điểm hai trăm binh sĩ theo ta đi làm nhiệm vụ. Nhớ mang theo lương khô, nhiệm vụ này phải đi xa, trên đường có thể gặp nhiều trắc trở.
- Vâng, minh công - Hai người Ngô Hào, Lý Tráng nghe nói được ra ngoài đánh trận tự nhiên hào hứng lắm, chạy về suất lãnh sĩ tốt của mình rồi.
Nhìn hai tên ngố này chạy đi, Cao DƯơng lắc lắc đầu. Xem bảng thuộc tính của bọn họ:
- Họ và tên: Ngô Hào
Nghề nghiệp: Võ tướng Sơ cấp - Danh vọng: 0
Thân phận: Sơn tặc Công huân:0
Trung thành: 100
Chỉ số:
Lead: 53 War: 51 Int: 23 Pol: 20
Skill:
- Thiết bích ( Level 1)
- Chỉnh đốn ( Level 1)
- Thuẫn kích ( Level 1)
Sở trường: Trọng thuẫn binh
Họ và tên: Lý Tráng
Nghề nghiệp: Võ tướng sơ cấp - Danh vọng: 0
Thân phận: Sơn tặc Công huân: 0
Trung thành: 100
Chỉ số
Lead: 51 War: 52 Int: 25 Pol: 15
Skill:
- Liên trảm ( Level 1)
- Bộc phá ( Level 1)
- Thiết bích ( Level 1)
Sở trường: Cấm Vệ binh.
Nói một chút về các skill của 10 loại binh chủng:
- Hãm Trận: Là binh sĩ sử dụng trường thương làm vũ khí, mặc trọng giáp, chuyên công thành nhổ trại. Có sự tương khắc nhất định với kỵ binh ( phụ thuộc vào địa hình, hoàn cảnh thời tiết)
Võ tưởng chỉ huy Hãm Trận sẽ học được ba skill là:
- Cường công : Là kỹ năng tương cường % công kích của toàn quân. Level càng cao thì tỷ lệ % tăng lên càng cao. Tối đa tăng 100%
- Cùng đánh : Là kỹ năng tạo thêm 20% sát thương lên quân đội địch nên như có một nhánh quân phe mình cùng chiến đâu
- Trảm tướng: Là kỹ năng dựa vào sự chênh lệch giữa số lương quân phe mình và phe địch nhằm tăng sát thương cho toàn quân. Nếu phe mình thấp hơn, chỉ tăng 10%, nếu phe mình cao hơn. Mỗi 1000 quân sẽ tăng thêm 5%.
- Cấm Vệ: Là binh sĩ sử dụng trường kiếm, trường đao mặc giáp da, mang theo khiên sắt, chuyên trách phòng thủ ở trung quân bảo vệ tướng lãnh chủ chốt của quân ta. Có tỷ lệ nhất định tương khắc với Trường Cung, Trọng Nỏ hoặc Nỏ kỵ.
Võ tướng chỉ huy Cấm Vệ sẽ học được ba skill là:
- Liên trảm: Khi đối diện với quân địch mang trọng giáp sẽ có tỷ lệ xuất hiện gấp ba lần sát thương. Level càng cao thì tỷ lệ ra skill càng lớn.
- Bộc phá: Cấm vệ binh liều chết xung phong. Nếu nhân số quân mình cao hơn quân địch 2000 quân thì sẽ tăng cường 25% sát thương. Nếu nhân số quân mình thấp hơn quân địch 2000 quân thì tăng cương 15% sát thương toàn quân.
- Thiết bích: Cấm Vệ binh dùng khiên sắt tạo thành một bức tường thép bảo vệ chủ soái, tăng cường 50% phòng thủ, có tỷ lệ loại bỏ trạng thái hỗn loạn cho toàn quân. Level càng cao tỷ lệ càng lớn
Đan Dương: Là binh sĩ sử dụng trường thương làm vũ khí, mang theo khiêng phòng thủ, mặc giáp nhẹ. Có tốc độ di chuyển nhanh, sát thương cao, khi mai phục có tỷ lệ làm cho cả trận hình bị choáng trong vài phút ( Tùy theo Lead của tướng lãnh như thế nào mà khả năng làm choáng sẽ dài hay ngắn)
Võ tướng chủ huy Đan Dương sẽ học được ba skill là :
- Mai phục: Toàn quân sẽ dựa vào địa hình rừng núi mai phục kẻ địch. Nếu như kẻ địch lọt vào phạm vi mai phục chắn chắn bị hỗn loạn 10 giây ( thời gian hỗn loạn có thể tăng cao nếu như chủ tướng quân địch có chỉ số Lead thấp hơn chủ soái quân mình. Mỗi chênh lệch 1 điểm Lead sẽ tăng cường 2 giây hỗn loạn )
- Cùng đánh: Tăng thêm 20% sát thương nếu lên quân đội đích nếu như có 1 cánh quân phe mình đồng thời tấn công.
- Trảm tướng: Là kỹ năng dựa vào sự chênh lệch giữa số lương quân phe mình và phe địch nhằm tăng sát thương cho toàn quân. Nếu phe mình thấp hơn, chỉ tăng 10%, nếu phe mình cao hơn. Mỗi 1000 quân sẽ tăng thêm 5%.
- Trường Cung: Là binh sĩ sử dụng trường cung làm vũ khí, mặc giáp da, có tầm bắn cao nhất trong các loại binh chủng tầm xa. Thích hợp thủ thành
Võ tưởng chỉ huy Trường Cung sẽ học được ba skill sau:
- Liên Xạ: Khi đối đầu với bộ binh, lính Trường Cung sẽ có tỷ xuất hiện bạo kích hai lần. Level càng cao thì tỷ lệ xuất hiện càng cao.
- Cung thuật: Tăng cường tầm bắn cho toàn quân nhưng không được phép di chuyển. Level càng cao thì tầm bắn càng xa.
- Mưa tên: Bắn lên trời một loạt tên tào thành cơn mưa trút xuống đầu kẻ địch, tăng cường 30% sát thương, có tỷ lệ làm cho quân địch hỗn loạn. Level càng cao tỷ lệ càng lớn.
- Trọng Nỏ: Là binh sĩ sử dụng Trọng Nỏ làm vũ khí, mặc giáp da, tốc độ di chuyển linh hoạt hơn trường cung nhưng tầm bắn thấp hơn. Có thể dùng thủ thành hoặc mai phục. Có tỷ lệ nhất định tăng gấp đôi sát thương lên kỵ binh.
Võ tưởng chỉ huy Trọng Nỏ sẽ học được ba skill như sau:
- Bạo Kích: - Trọng Nỏ binh gặp phải quân địch không mang thuẫn ( như Trường Cung, Trọng Nỏ, Du Kỵ, Nỏ Kỵ) có tỷ lệ bạo kích gấp hai lần. Level càng cao tỷ lệ càng lớn.
- Liên Xạ: Khi đối đầu với bộ binh, Trọng Nỏ binh có tỷ lệ xuất hiện bạo kích hai lần. Level càng cao thỉ tỷ lệ càng lớn.
- Mai phục: Lợi dụng địa hình để ẩn nấp, khi quân địch tiến vào trong tầm bắn lập tức xuất hiện hỗn loạn, thời gian là 10 giây. ( Hỗn loạn có thể kéo dài dựa vào độ chênh lệch chỉ số Lead của hai chủ soái. 1 điểm Lead tăng cường 5 giây hỗn loạn)
- Trọng Thuẫn: Là binh sĩ xung phong nơi tiền tuyền, từ bỏ tấn công chỉ mang theo một tấm thiết thuẫn dày che chắn trước mặt. Là một loại binh chủng vững như cục gạch, tạo cảm giác an tâm cho đồng đội khi công thành
Võ tướng chỉ huy Trọng Thuẫn sẽ có ba skill như sau:
- Thiết Bích: Tăng cường 50% phòng ngự, có tỷ lệ loại bỏ trạng thái hỗn loạn cho toàn quân. Level càng cao thì tỷ lệ càng lớn.
- Chỉnh đốn: Có tỷ lệ giảm 15% sát thương từ bộ binh, 10% sát thương từ kỵ binh. Level càng cao thì tỷ lệ giảm sát thương càng lớn.
- Thuẫn kích: Khi phát động kỹ năng này, có tỷ lệ nhất định làm cho quân địch đối diện tấn công quân mình, bỏ qua đối tượng khác. Level càng cao thì tỷ lệ càng lớn.
Đối với Kỵ Binh
- Trọng kỵ: Kỵ binh mang trên người trọng giáp, thiết thương, có lực sát thương rất mạnh nhưng gặp phải địa hình đầm lầy thường dễ bị sa lầy.
Võ tướng chỉ huy Trọng Kỵ sẽ học được ba skill sau:
- Kỵ thuật: Tăng cường 20% tấn công, tốc độ cho toàn quân. Level càng cao thời gian duy trì skill càng dài. Skill này chỉ phát động trước khi bắt đầu trận chiến, trong chiến trận không thể phát động skill
- Hộ Thể: Giảm 15% sát thương trong cận chiến, Có tỷ lệ xóa bỏ hỗn loạn cho toàn quân. Level càng cao thì tỷ lệ xuất hiện càng lớn.
- Bộc phá: Trọng kỵ binh liều chết xung phong. Nếu nhân số quân mình cao hơn quân địch 2000 quân thì sẽ tăng cường 25% sát thương. Nếu nhân số quân mình thấp hơn quân địch 2000 quân thì tăng cương 15% sát thương toàn quân.
- Tây Lương thiết kỵ: Kỵ binh danh trấn thời Đông Hán, mang trên mình thiết giáp, trường thương, lấy công làm thủ là tư tưởng của binh chủng này. Chỉ thích hợp xuất hiện ở vùng Tây Lương, nếu ở nơi khác cần phải có danh mã mới lập được quân đội này.
Võ tướng chỉ huy Tây Lương thiết kỵ sẽ học được ba skill sau:
- Xung kích: Gây thêm 25% sát thương đối với bộ binh, có tỷ lệ xuất hiện hiệu quả đầy lùi quân địch. Level càng cao tỷ lệ xuất hiện càng lớn.
- Phá giáp: Thiết kỵ phá tan mọi chướng ngại, gây thêm 15% sát thương với quân địch mang trọng giáp.
- Kỵ thuật: Tăng cường 20% tấn công, tốc độ cho toàn quân. Level càng cao thời gian duy trì skill càng dài. Skill này chỉ phát động trước khi bắt đầu trận chiến, trong chiến trận không thể phát động skill
- Du kỵ: Kỵ binh trang bị giáp nhẹ, tốc độ cao nhất trong các loại binh chủng, lực tấn công không cao như Trọng kỵ nhưng chiến thuật Vu Hồi đánh liên tục hai lần có tỷ lệ làm cho bộ binh choáng váng.
Võ tướng chỉ huy Du Kỵ có thể học được ba skill sau:
- Vu Hồi: Khi quân địch là bộ binh, Du kỵ binh triển khai chiến thuật đánh Vu Hồi, công kích mục tiêu hai lần. Có tỷ lệ nhất định làm choáng quân địch.
- Du kích: Du kỵ lợi dụng tốc độ di chuyển nhanh của mình nhanh chóng di chuyển tới vị trí hiểm yếu, lợi dụng địa hình tiến hành phục kích kẻ địch.
- Kỵ thuật: Tăng cường 20% tấn công, tốc độ cho toàn quân. Level càng cao thời gian duy trì skill càng dài. Skill này chỉ phát động trước khi bắt đầu trận chiến, trong chiến trận không thể phát động skill
- Nỏ kỵ: Một loại kỵ binh kết hợp giữa Du kỵ và Trọng Nỏ, trên người mặc giáp nhẹ mang theo Trọng nỏ tấn công từ xa. Tốc độ không nhanh bằng Du kỵ nhưng đây là binh chủng tấn công từ xa duy nhất của kỵ binh.
Võ tướng chỉ huy Nỏ Kỵ sẽ học được ba skill như sau:
- Trọng tiễn: Tăng cường 20% sát thương đối quân địch mang trong giáp.
- Cưỡi Ngựa Bắn Cung: Chiến thuật đặc trưng của Nỏ kỵ, vừa bắn vừa chạy, lợi dụng tốc độ cao thả diều bộ binh cho tới chết. Tăng cường 10% tốc độ, có tỷ lệ nhất định là cho bộ binh của địch hỗn loạn.
- Bắn trả: Khi bị lính tầm xa tấn công, Nỏ Kỵ binh có tỷ lệ bắn trả đối phương.
- Mỹ nữ, cho bổn trại chủ cười một cái - Cao Dương nhe răng nhếch miệng nhưng Đông Phương Ngọc quay đầu né tránh, vẻ mặt lạnh lùng.
- Mỹ nữ, bổn trại chủ hát cho nàng nghe nha ! - Cao Dương tiếp tục phát huy bản tính lưu manh của mình, mặc kệ người ta nghe hay không hắn vẫn hát. Giọng hát không đặc sặc nhưng cũng coi như rõ ràng, nghe có thể hiểu hắn hát gì.
Đông Phương Ngọc nhìn người thanh niên này, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường. Sau đó không để ý tới hắn nữa, quay đầu sang chỗ khác.
Lại nói, hiện tại nàng đang là phạm nhân, dù có logout cũng không thể trốn thoát được. Nếu không muốn đối mặc với thực tại, chỉ còn cách là nghỉ chơi game một tháng, hoặc là xóa nick chơi lại. Nhưng nàng không đành lòng, dù sao xóa nick phải chờ ba tháng sau mới được phép lập nhân vật mới, chẳng bằng ngồi tù một tháng cho rồi.
Cao Dương bắt Đông Phương Ngọc về Hắc Phong trại đã ba ngày rồi. Trong ba ngày, trừ khi hắn cùng Vương Hoài bàn bạc phát triển lãnh địa ra, sau đó dẫn đám người Ngô Hào, Lý Tráng ra ngoài đánh quái luyện cấp ra thì quay về lãnh địa của mình chọc mỹ nhân Đổng Phương Ngọc này.
Chọc hoài cũng chán, Cao Dương đứng dậy phủi vạt áo, kéo cửa bước ra khỏi phòng, phân phó tỳ nữ.
- Hầu hạ nàng cẩn thận, nếu như nàng muốn gặp bổn trại chủ thì nói ta bận việc rồi.
- Này, đừng đi - Đông Phương Ngọc vội la lên.
- Mỹ nữ có chuyện gì à ?! - Cao Dương quay lại, không lẽ mỹ nhân hồi tâm chuyển ý, động lòng với ta ?!
- Khi nào ngươi mới thả ta ra ?! - Đông Phương Ngọc chau mày - Đã ba ngày rồi, ngươi chưa thấy đủ sao ?
- Sao mà đủ, ta muốn giam cô một tháng, hê hê ...
- Hừ, mọi người đều là player với nhau, sao không giúp đỡ nhau chứ ?! - Đông Phương Ngọc viện dẫn lý lẽ.
- Cô nói cũng đúng. Thế này vậy, bản trại chủ rộng lượng chỉ cần cô nương giao cho ta vài chục tên NPC tư chất S trở lên là được.
- Sao ngươi không đi ăn cướp đi, lãnh địa của ta không có - Đông Phương Ngọc trở nên gắt gỏng.
- Biết ngay là không có mà. Thế cô có cái gì để chuộc bản thân mình, nói thử nghe xem. Nếu như đồ vật làm cho bổn trại vừa ý, ta sẽ thả cô - Cao Dương kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô gái này.
- Hừ ! Ta có một Kiến Thôn lệnh ( Hoàng Kim).
- Không cần, bổn trại chủ không thèm. - Nói gì chứ Kiến Thôn lệnh trong mắt Cao Dương chỉ là rác rưởi, ngay cả tấm Kiến Thôn lệnh Bạch Kim của hắn cũng ném xó trong túi đồ rồi, chỉ chờ sau khi xây dựng xong tiệm bán đấu giá sẽ bán quách cho rồi.
- Ngươi ... - Đông Phương Ngọc chỉ tay, cảm thấy tức giận, nhưng nàng biết mình đang là cá trên thớt, bèn nhỏ giọng nói tiếp : - Nếu không ta có một đầu mối nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể trở thành đệ tử của Trương Giác, học được Thái Bình Yêu Thuật. Nếu như may mắn có thể trở thành tâm phúc trong Hoàng Cân quân. Thế nào ?! Nếu như ngươi thả ta, ta sẽ cung cấp manh mối cho ngươi.
- Ồ, cái này có vẻ hay à ?! - Cao Dương vuốt vuốt cằm, vẻ mặt biến ảo vài phút sau đó hỏi:
- Chu Thương cũng là cô làm nhiệm vụ này thù phục luôn à ?
- Cũng không phải, Chu Thương chỉ nghe lệnh Trương Giác tới trợ giúp chúng ta mà thôi. Sau khi xong việc liền trở về rồi - Đông Phương Ngọc nói xong liền buồn bã.
- Ầy, làm tưởng Chu Thương là người của cô chứ. Ta còn muốn mang hắn về làm tiểu đệ đây - Cao Dương thở dài - Xem ra ta không thả cô được rồi.
- Ngươi không muốn manh mối nhiệm vụ sao ? - Đông Phương Ngọc quýnh lên.
- Muốn, nhưng mà cô làm một nửa rồi còn gì. Ta có nhận không hay lắm chứ ?
- Nhiệm vụ này ta còn chưa tiếp nhận, tại yêu cầu quá cao, trong bang không ai đủ điều kiện cả - Đông Phương Ngọc vội vàng giải thích.
- Cô nói thử xem, nếu điều kiện cao quá ta không nhận được không phải uổng công à ?! - Cao Dương mỉm cười.
- Hừ - Thấy mình không lừa được tên khốn này, nàng liền nói: - Nhiệm vụ yêu cầu một nhóm hai trăm người, có ít nhất hai tên võ tướng Sơ Cấp trở lên. Mục tiêu là hộ tống Trương Ninh ( con gái Trương Giác) từ Nghiệp Thành tới Bộc Dương gặp Trương Bảo.
- Chỉ vậy thôi !? - Cao Dương nhướng mày.
- Đúng, chỉ vậy thôi - Đông Phương Ngọc gật gù.
Cao Dương thầm tính, trong lãnh địa của mình có hai võ tướng cấp cao là anh em nhà Hổ, Ô Ma hôm qua xuất quan cũng trở thành võ tướng cấp trung rồi, có Ngô Hào và Lý Tráng hôm nay chuyển chức thành võ tướng Sơ Cấp, quân số hai trăm người cũng không quá nhiều. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không đơn giản là đi một vòng trái đất như thế. Chắc chắn trên đường có mai phục không chừng, nhiệm vụ này độ khó không thể nói trước được.
Nhưng trở thành đồ đệ của Trương Giác coi bộ hay à nha ?! - Cao Dương chau mày, suy nghĩ một hồi liền nói:
- Được rồi, cô nói thử nhiệm vụ này đi. Ngày mai ta thả cô đi.
- Sao phải tới ngày mai ?!
- Ta phải xem xem cô nói có thật không ?! Với lại phải chuẩn bị nhân thủ nữa, không lẽ cô nghĩ ta hô lên một cái có hai trăm người, hai võ tướng bay tới liền à ?! - Cao Dương thuận miệng nói bậy, thật ra hắn có ý đồ khác.
Đông Phương Ngọc đành nói ra, sau đó hai người lại chém gió một chút thì Cao Dương cáo từ. Hắn tìm tới Vương Hoài, hỏi xem tình hình bây giờ ra sao.
- Bẩm minh công, mấy ngày qua tình trạng trong lãnh địa của chúng ta khá tốt. Do có hai NPC thành công lên cấp Thợ rèn [ Cấp Trung] nên sản lượng trang bị sản xuất tăng lên rất nhanh. Hiện tại trong lãnh địa có hơn 5000 thiết thuẫn, 6000 thiết thương, 5000 cung tên, 4 vạn mũi tên, 4000 bộ giáp da, 3000 bộ trọng giáp. Về phần đốn củi, đào khoáng rất khả quan, hiện tại lãnh địa tích trữ được hơn 5 vạn Đá, 6 vạn Gỗ, 3 vạn Quặng sắt thô, 2 vạn Than Đá và gần 700 Kim tệ.
- Thế còn lương thực sao rồi ?! - Đây là vấn đề Cao Dương quan tâm nhất, không có lương thực sống bằng răng à.
- Bẩm minh công, mấy ngày qua sản lượng săn bắn thú rừng tăng lên, một phần thuẫn dưỡng thành gia súc như trâu bò để cày ruộng, một phần nuôi để lấy thịt ( như heo rừng). Hiện tại lúa vừa nẩy mầm, khoảng cách thu hoạch còn hai tháng nữa. Thuộc hạ đề nghị minh công nên mua lương thực ở thị trường chợ đen, chứ hiện tại chúng ta chỉ còn đủ mười ngày lương thực nữa mà thôi.
- Ầy, chuyện này ta cũng quên. - Cao Dương vỗ đầu một cái, sau đó thiết lập quyền hạn của Vương Hoài thêm phần tự do mua bán trong thị trường thương mại, rồi cho hắn có quyền thu chi trong lãnh địa, tối đa chỉ hai trăm Kim tệ.
- Vương lão cứ thoải mái mua đi, bây giờ ta đi tìm Ngô Hào xem xem bọn họ chuyển chức xong chưa. Ta vừa biết được một manh mối nhiệm vụ, có thể đi xa khoảng hai tháng, mọi chuyện trong lãnh địa phải trông chờ vào Vương lão rồi.
- Minh công cẩn thận, thuộc hạ thấy nên để Vương Tiểu Hổ cùng Đại Hổ đi theo cho an toàn.
- Ầy, họ theo ta thì ai thủ thành à. - Cao Dương vỗ vai Vương Hoài, sau đó bước tới quân doanh. Đám người Ngô Hào hôm nay chuyển chức, thấy trại chủ tới thì vội vã chào đón.
- Thế nào rồi, chuyển chức có khó khăn gì à ? - Cao Dương nhìn hai người mặt mày hớn hở, đoán chắc đã thành công.
- Trại chủ quá khen, chúng tôi may mắn không làm nhục mệnh, thành công trở thành võ tướng rồi. Chỉ là tại hạ ngu dốt không lĩnh hội được skill gì, chỉ mới ở võ tướng cấp thấp thôi - Lý Tráng nói xong liền cúi đầu, hắn cũng tận lực nhưng ai bảo npc trong phó bản biến thái quá chi.
Ngô Hào ở bên cạnh gãi gãi đầu, nói:
- Thuộc hạ may mắn hơn Lý huynh, lấy được một thanh binh khí. Nói xong liền đem thanh trường thương giơ ra, Cao DƯơng liếc mắt một cái mém nữa chửi lên.
Bà mẹ nó! Hàng này cầm cái thương gãy lúc trước lão tử ném đi mà. Hệ thống cũng keo kiệt quá đi à nha !
An ủi hai người một phen, sau đó nói:
- Ngày mai hai người các ngươi điểm hai trăm binh sĩ theo ta đi làm nhiệm vụ. Nhớ mang theo lương khô, nhiệm vụ này phải đi xa, trên đường có thể gặp nhiều trắc trở.
- Vâng, minh công - Hai người Ngô Hào, Lý Tráng nghe nói được ra ngoài đánh trận tự nhiên hào hứng lắm, chạy về suất lãnh sĩ tốt của mình rồi.
Nhìn hai tên ngố này chạy đi, Cao DƯơng lắc lắc đầu. Xem bảng thuộc tính của bọn họ:
- Họ và tên: Ngô Hào
Nghề nghiệp: Võ tướng Sơ cấp - Danh vọng: 0
Thân phận: Sơn tặc Công huân:0
Trung thành: 100
Chỉ số:
Lead: 53 War: 51 Int: 23 Pol: 20
Skill:
- Thiết bích ( Level 1)
- Chỉnh đốn ( Level 1)
- Thuẫn kích ( Level 1)
Sở trường: Trọng thuẫn binh
Họ và tên: Lý Tráng
Nghề nghiệp: Võ tướng sơ cấp - Danh vọng: 0
Thân phận: Sơn tặc Công huân: 0
Trung thành: 100
Chỉ số
Lead: 51 War: 52 Int: 25 Pol: 15
Skill:
- Liên trảm ( Level 1)
- Bộc phá ( Level 1)
- Thiết bích ( Level 1)
Sở trường: Cấm Vệ binh.
Nói một chút về các skill của 10 loại binh chủng:
- Hãm Trận: Là binh sĩ sử dụng trường thương làm vũ khí, mặc trọng giáp, chuyên công thành nhổ trại. Có sự tương khắc nhất định với kỵ binh ( phụ thuộc vào địa hình, hoàn cảnh thời tiết)
Võ tưởng chỉ huy Hãm Trận sẽ học được ba skill là:
- Cường công : Là kỹ năng tương cường % công kích của toàn quân. Level càng cao thì tỷ lệ % tăng lên càng cao. Tối đa tăng 100%
- Cùng đánh : Là kỹ năng tạo thêm 20% sát thương lên quân đội địch nên như có một nhánh quân phe mình cùng chiến đâu
- Trảm tướng: Là kỹ năng dựa vào sự chênh lệch giữa số lương quân phe mình và phe địch nhằm tăng sát thương cho toàn quân. Nếu phe mình thấp hơn, chỉ tăng 10%, nếu phe mình cao hơn. Mỗi 1000 quân sẽ tăng thêm 5%.
- Cấm Vệ: Là binh sĩ sử dụng trường kiếm, trường đao mặc giáp da, mang theo khiên sắt, chuyên trách phòng thủ ở trung quân bảo vệ tướng lãnh chủ chốt của quân ta. Có tỷ lệ nhất định tương khắc với Trường Cung, Trọng Nỏ hoặc Nỏ kỵ.
Võ tướng chỉ huy Cấm Vệ sẽ học được ba skill là:
- Liên trảm: Khi đối diện với quân địch mang trọng giáp sẽ có tỷ lệ xuất hiện gấp ba lần sát thương. Level càng cao thì tỷ lệ ra skill càng lớn.
- Bộc phá: Cấm vệ binh liều chết xung phong. Nếu nhân số quân mình cao hơn quân địch 2000 quân thì sẽ tăng cường 25% sát thương. Nếu nhân số quân mình thấp hơn quân địch 2000 quân thì tăng cương 15% sát thương toàn quân.
- Thiết bích: Cấm Vệ binh dùng khiên sắt tạo thành một bức tường thép bảo vệ chủ soái, tăng cường 50% phòng thủ, có tỷ lệ loại bỏ trạng thái hỗn loạn cho toàn quân. Level càng cao tỷ lệ càng lớn
Đan Dương: Là binh sĩ sử dụng trường thương làm vũ khí, mang theo khiêng phòng thủ, mặc giáp nhẹ. Có tốc độ di chuyển nhanh, sát thương cao, khi mai phục có tỷ lệ làm cho cả trận hình bị choáng trong vài phút ( Tùy theo Lead của tướng lãnh như thế nào mà khả năng làm choáng sẽ dài hay ngắn)
Võ tướng chủ huy Đan Dương sẽ học được ba skill là :
- Mai phục: Toàn quân sẽ dựa vào địa hình rừng núi mai phục kẻ địch. Nếu như kẻ địch lọt vào phạm vi mai phục chắn chắn bị hỗn loạn 10 giây ( thời gian hỗn loạn có thể tăng cao nếu như chủ tướng quân địch có chỉ số Lead thấp hơn chủ soái quân mình. Mỗi chênh lệch 1 điểm Lead sẽ tăng cường 2 giây hỗn loạn )
- Cùng đánh: Tăng thêm 20% sát thương nếu lên quân đội đích nếu như có 1 cánh quân phe mình đồng thời tấn công.
- Trảm tướng: Là kỹ năng dựa vào sự chênh lệch giữa số lương quân phe mình và phe địch nhằm tăng sát thương cho toàn quân. Nếu phe mình thấp hơn, chỉ tăng 10%, nếu phe mình cao hơn. Mỗi 1000 quân sẽ tăng thêm 5%.
- Trường Cung: Là binh sĩ sử dụng trường cung làm vũ khí, mặc giáp da, có tầm bắn cao nhất trong các loại binh chủng tầm xa. Thích hợp thủ thành
Võ tưởng chỉ huy Trường Cung sẽ học được ba skill sau:
- Liên Xạ: Khi đối đầu với bộ binh, lính Trường Cung sẽ có tỷ xuất hiện bạo kích hai lần. Level càng cao thì tỷ lệ xuất hiện càng cao.
- Cung thuật: Tăng cường tầm bắn cho toàn quân nhưng không được phép di chuyển. Level càng cao thì tầm bắn càng xa.
- Mưa tên: Bắn lên trời một loạt tên tào thành cơn mưa trút xuống đầu kẻ địch, tăng cường 30% sát thương, có tỷ lệ làm cho quân địch hỗn loạn. Level càng cao tỷ lệ càng lớn.
- Trọng Nỏ: Là binh sĩ sử dụng Trọng Nỏ làm vũ khí, mặc giáp da, tốc độ di chuyển linh hoạt hơn trường cung nhưng tầm bắn thấp hơn. Có thể dùng thủ thành hoặc mai phục. Có tỷ lệ nhất định tăng gấp đôi sát thương lên kỵ binh.
Võ tưởng chỉ huy Trọng Nỏ sẽ học được ba skill như sau:
- Bạo Kích: - Trọng Nỏ binh gặp phải quân địch không mang thuẫn ( như Trường Cung, Trọng Nỏ, Du Kỵ, Nỏ Kỵ) có tỷ lệ bạo kích gấp hai lần. Level càng cao tỷ lệ càng lớn.
- Liên Xạ: Khi đối đầu với bộ binh, Trọng Nỏ binh có tỷ lệ xuất hiện bạo kích hai lần. Level càng cao thỉ tỷ lệ càng lớn.
- Mai phục: Lợi dụng địa hình để ẩn nấp, khi quân địch tiến vào trong tầm bắn lập tức xuất hiện hỗn loạn, thời gian là 10 giây. ( Hỗn loạn có thể kéo dài dựa vào độ chênh lệch chỉ số Lead của hai chủ soái. 1 điểm Lead tăng cường 5 giây hỗn loạn)
- Trọng Thuẫn: Là binh sĩ xung phong nơi tiền tuyền, từ bỏ tấn công chỉ mang theo một tấm thiết thuẫn dày che chắn trước mặt. Là một loại binh chủng vững như cục gạch, tạo cảm giác an tâm cho đồng đội khi công thành
Võ tướng chỉ huy Trọng Thuẫn sẽ có ba skill như sau:
- Thiết Bích: Tăng cường 50% phòng ngự, có tỷ lệ loại bỏ trạng thái hỗn loạn cho toàn quân. Level càng cao thì tỷ lệ càng lớn.
- Chỉnh đốn: Có tỷ lệ giảm 15% sát thương từ bộ binh, 10% sát thương từ kỵ binh. Level càng cao thì tỷ lệ giảm sát thương càng lớn.
- Thuẫn kích: Khi phát động kỹ năng này, có tỷ lệ nhất định làm cho quân địch đối diện tấn công quân mình, bỏ qua đối tượng khác. Level càng cao thì tỷ lệ càng lớn.
Đối với Kỵ Binh
- Trọng kỵ: Kỵ binh mang trên người trọng giáp, thiết thương, có lực sát thương rất mạnh nhưng gặp phải địa hình đầm lầy thường dễ bị sa lầy.
Võ tướng chỉ huy Trọng Kỵ sẽ học được ba skill sau:
- Kỵ thuật: Tăng cường 20% tấn công, tốc độ cho toàn quân. Level càng cao thời gian duy trì skill càng dài. Skill này chỉ phát động trước khi bắt đầu trận chiến, trong chiến trận không thể phát động skill
- Hộ Thể: Giảm 15% sát thương trong cận chiến, Có tỷ lệ xóa bỏ hỗn loạn cho toàn quân. Level càng cao thì tỷ lệ xuất hiện càng lớn.
- Bộc phá: Trọng kỵ binh liều chết xung phong. Nếu nhân số quân mình cao hơn quân địch 2000 quân thì sẽ tăng cường 25% sát thương. Nếu nhân số quân mình thấp hơn quân địch 2000 quân thì tăng cương 15% sát thương toàn quân.
- Tây Lương thiết kỵ: Kỵ binh danh trấn thời Đông Hán, mang trên mình thiết giáp, trường thương, lấy công làm thủ là tư tưởng của binh chủng này. Chỉ thích hợp xuất hiện ở vùng Tây Lương, nếu ở nơi khác cần phải có danh mã mới lập được quân đội này.
Võ tướng chỉ huy Tây Lương thiết kỵ sẽ học được ba skill sau:
- Xung kích: Gây thêm 25% sát thương đối với bộ binh, có tỷ lệ xuất hiện hiệu quả đầy lùi quân địch. Level càng cao tỷ lệ xuất hiện càng lớn.
- Phá giáp: Thiết kỵ phá tan mọi chướng ngại, gây thêm 15% sát thương với quân địch mang trọng giáp.
- Kỵ thuật: Tăng cường 20% tấn công, tốc độ cho toàn quân. Level càng cao thời gian duy trì skill càng dài. Skill này chỉ phát động trước khi bắt đầu trận chiến, trong chiến trận không thể phát động skill
- Du kỵ: Kỵ binh trang bị giáp nhẹ, tốc độ cao nhất trong các loại binh chủng, lực tấn công không cao như Trọng kỵ nhưng chiến thuật Vu Hồi đánh liên tục hai lần có tỷ lệ làm cho bộ binh choáng váng.
Võ tướng chỉ huy Du Kỵ có thể học được ba skill sau:
- Vu Hồi: Khi quân địch là bộ binh, Du kỵ binh triển khai chiến thuật đánh Vu Hồi, công kích mục tiêu hai lần. Có tỷ lệ nhất định làm choáng quân địch.
- Du kích: Du kỵ lợi dụng tốc độ di chuyển nhanh của mình nhanh chóng di chuyển tới vị trí hiểm yếu, lợi dụng địa hình tiến hành phục kích kẻ địch.
- Kỵ thuật: Tăng cường 20% tấn công, tốc độ cho toàn quân. Level càng cao thời gian duy trì skill càng dài. Skill này chỉ phát động trước khi bắt đầu trận chiến, trong chiến trận không thể phát động skill
- Nỏ kỵ: Một loại kỵ binh kết hợp giữa Du kỵ và Trọng Nỏ, trên người mặc giáp nhẹ mang theo Trọng nỏ tấn công từ xa. Tốc độ không nhanh bằng Du kỵ nhưng đây là binh chủng tấn công từ xa duy nhất của kỵ binh.
Võ tướng chỉ huy Nỏ Kỵ sẽ học được ba skill như sau:
- Trọng tiễn: Tăng cường 20% sát thương đối quân địch mang trong giáp.
- Cưỡi Ngựa Bắn Cung: Chiến thuật đặc trưng của Nỏ kỵ, vừa bắn vừa chạy, lợi dụng tốc độ cao thả diều bộ binh cho tới chết. Tăng cường 10% tốc độ, có tỷ lệ nhất định là cho bộ binh của địch hỗn loạn.
- Bắn trả: Khi bị lính tầm xa tấn công, Nỏ Kỵ binh có tỷ lệ bắn trả đối phương.



Dạo này bận tối mặt không có time viết nè anh. Chờ tết chơi rtk 13 xong có hứng viết tiếp.... hixx,