Gameboy & GBA | Một thời đã qua

Status
Không mở trả lời sau này.
Trên GB này thì khoái nhất Pokemon và đại chiến Robo :hug:
 
Thích nhất chơi Mario và Pokemon trên GBA
Bây giờ thì có loại mới tên là Micro hay sao ý, ra từ năm 2005 rồi...
 
Hồi trc' tớ được tặng cả GB Color lẫn GBA. Vẫn kết nhất series Pokemon... Dường như Pokemon là độc quyền cho hệ máy này! Sau đó thì là Flame of Recca.
 
Thực sự chưa từng có máy GB và GBA, toàn chơi giả lập thôi.
Một lô lốc game dành cho con nít chơi chủ yếu, lâu lâu kiếm được những trò khá như Golden Sun, Breath of Fire...
 
Lần đâu tiên có may GBA là ông anh bên Pháp cho, game đầu tiên chơi là bomberman, và sau đó là huyền thoại lang game: pokemon =))
H vẫn giữ, àm hỏng lâu rùi ^^
 
lần đầu chơi là ông anh cho kèm với 2 băng spiderman với tetris(gốc, ổng bên us:D)..từ ấy thì mê lun, năm ổng về 2 lần lại xách cho thằng em này cả rổ game lun hộp;)) Đến h thì đã tự mua rồi mua thêm cái gba nữa trade pkm cho tiện
 
Mình hồi trc' đc tặng cái GB Color kèm theo băng tuyển tập game chơi đã lắm :D Mặc dù máy mua ở TQ nhưng dùng vẫn tốt :)
 
_ GBA advance game đắt lòi kèn , từ lúc mua đến lúc chơi chán cũng chỉ đụng được 7-8 game 8-} . Ngày đó chỉ mê được pokemon với golden sun , pop nữa , còn lại chơi 1 lúc rồi chán . Nghĩ lại thấy tiếc tiền quá :( .
 
Nhớ cái hồi game boy màn hình con đen trắng, buổi trưa thức ko chịu đi ngủ, ngồi chơi game mà cứ phải nghiêng nghiêng cái màn hình để nhìn cho rõ. 1 trong những nguyên nhân khiến cho bây giờ phải đeo kính là nhờ cái GB =((
 
Advance đi kèm với 1 cái đèn gắn vào game, soi sáng lúc tối trời hay còn gọi là hỗ trợ trùm chăn chơi giấu bố mẹ.
Nhưng cái đèn đó chiếu thiếu khoảng 2 mm phần trên màn hình
---> chơi trò nào mà có cột máu rất là khó canh \m/
 
GBA có nhiều game hay thích hợp giải trí nhẹ
giả lập lại hoàn hảo
tuy không ấn tượng mấy nhưng đã từng chơi không dưới 30 tựa game trên đây
 
Nhớ cái hồi game boy màn hình con đen trắng, buổi trưa thức ko chịu đi ngủ, ngồi chơi game mà cứ phải nghiêng nghiêng cái màn hình để nhìn cho rõ. 1 trong những nguyên nhân khiến cho bây giờ phải đeo kính là nhờ cái GB =((

đây cũng thế mà chưa bị cận ^^....con gba đây xài là đời đầu, mua lúc nó mới ra (màu tím tím;;)) đến h vẫn còn chơi (cái máy cũ đó) nút bị lờn đôi chút nhưng vẫn ổn, hồi ấy đem lên trường chơi có đứa bạn thấy đây đem sinh tức cũng đem cái máy china của nó lên loại mí chục trò ấy (bắn xe tăng, xếp hình gì gì ấy;))) sau khi đây đưa máy cho nó xem thì nó ồ lên 1 tiếng rồi nhét cái gêm boi của nó vào cặp lun:-"

Dạo trước tại ông anh tiếp tay cho zụ game nên đâm ra giờ mê,dạo nì toàn bắt ổng gửi game về\:D/ giờ vẫn còn nhớ cái hộp gameboy đằng sau có hình 1 số game tiêu biểu thấy trò goldensun cực đẹp, khóc lóc ỷ oi đòi mua trò ấy thì ông anh gửi về cho ...đến h vẫn còn ấn tượng với cái đồ họa của nó:-*
 
Hồi đấy sưu tập nguyên 1 bộ game của bọn Nhật lùn luôn :D mê nhất là trò đá bóng của bọn Nhật lùn :x
 
Thực sự chưa từng có máy GB và GBA, toàn chơi giả lập thôi.
Một lô lốc game dành cho con nít chơi chủ yếu, lâu lâu kiếm được những trò khá như Golden Sun, Breath of Fire...

Tôi cũng giống ông :( hồi đấy xin bố mẹ tiền mua 1 cái mà mãi cũng ko cho :(
Bây giờ lớn rồi đi làm thêm thì kiếm đc tiền mua đc 1 em PSP :x
Nghĩ lại tuổi thơ cơ cực thấy cũng nhiều cái hay thật :)
 
Nhớ hồi cái máy này mới ra cũng giá 2tr 1 em này, chưa kể game cũng thuộc dạng đắt. Hồi ý phải có dịp nào đặc biệt thì mới được bố mẹ cho tiền mua 1 cái đĩa game. Hồi ý thik nhất và quí nhất vẫn là game đá bóng của bọn Nhật lùn, cái kiểu vừa đá vừa đánh nhau nhắng ko chịu được =))
 
Mấy bác cho hỏi giá 1 em gameboy colour giờ tầm bao tiền nhỉ, và game nó thì có dễ mua ko :-/ hôm trước em đi chợ trời thây chúng nó bán, cũng định mua 1 cái nhưng ko biết game thì thế nào cả
 
Mấy bác cho hỏi giá 1 em gameboy colour giờ tầm bao tiền nhỉ, và game nó thì có dễ mua ko :-/ hôm trước em đi chợ trời thây chúng nó bán, cũng định mua 1 cái nhưng ko biết game thì thế nào cả
Không hỏi đáp trong topic , trong box nhé .
Bài này sẽ xóa trong vài giờ nữa .
 
cái máy này h chơi lại chỉ mún đập vào tường nhưng nó là quà của papa nên ko dám
 
hồi xưa ,thấy đứa bạn chơi mario thik quá nên xin mama mua cái gbc ;)) giờ thì chuyển lên ds rùi :x
 
Nhớ cái hồi game boy màn hình con đen trắng, buổi trưa thức ko chịu đi ngủ, ngồi chơi game mà cứ phải nghiêng nghiêng cái màn hình để nhìn cho rõ. 1 trong những nguyên nhân khiến cho bây giờ phải đeo kính là nhờ cái GB =((

Giống mình vậy :| Cũng vì cái GB Advance k có chức năng chỉnh độ sáng lên như SP mà bây giờ bị cận nặng =.=
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top