Đừng so sánh khập khiễng thế. Người dùng các công cụ chat như YM, MSN, Paltalk...để bàn chuyện làm ăn, giao dịch đối tác ko thiếu. Ngay cả bình thường chat Ym cũng là để mở rộng mối quan hệ, bàn những chuyện thực tế...Còn Chat trong game thì sao. Thực trạng nhé ( tớ cũng mới chơi có 3 cái GO của VN với 4 cái GO của nước ngoài thôi, khỏi kể ra nhé ) là người ta chat trong MMORPG chỉ nói về kinh nghiệm chơi game, những sự kiện xảy ra trong game...là chính. CHẳng có mấy ai vào game rồi bàn chuyện thời sự "VN ra nhập WTO có lợi gì" trong Clan cả.
Nói thế càng chứng tỏ chả hiểu cái gì. Tôi nói Y!M và MSN ở đây là vấn đề
liên lạc. Chính cậu bảo là hết game thì hết liên lạc. Một khi đã thân nhau trong game. Chắc chắn là sẽ trao đổi thông tin để liên lạc. Và dễ dàng nhất chính là liên lạc qua chat Y!M hay MSN. Hỏi xem ai chưa từng nghe câu :"Bạn có nick chat kô ?" Thành ra sau này dù có kô chơi cái game đó nữa thì vẫn có thể liên lạc qua messenger. Có thể rủ nhau chơi 1 game mới, hay tán gẫu gì đấy. Tôi thì lại thích ở 1 điểm là những người ấy thường thì online khá nhiều và kiến thức IT cao. Tôi có thể nhắn tin hỏi hay nhờ vả rất dễ dàng và nhanh chóng thay vì phải vào các forum, nhiều khi post bài hỏi thì bị bảo là ngu.
Còn bảo có liên can đến các vấn đề chính trị xã hội thì kô phải lo. Bàn rất sôi nổi là khác vì kô bị luật của các diễn đàn gò ép. Mới đây nhất là vụ tình nguyện viên APEC. Và đó là ở messenger. Còn trong game thì kô bàn chuyện game thì bàn chuyện gì. Ra chợ bán cá hỏi mua......tủ lạnh ah

. So sánh để cậu hiểu thôi. Vào game thì nói chuyện game. Treo máy bán đồ thì ra chat Y!M nói chuyện khác.
Uh, học được "tí xíu" thì cũng có khả năng, nhưng mà nếu thích học về kinh doanh thật, bỏ ra 1 ngày ngồi học tử tế thì chắc bằng cả tháng buôn bán, lời lỗ để học cái "kỹ năng buôn bán" ấy đấy.
Nói thế chắc là chưa quen dân kinh doanh thứ thiệt. Nhiều người vào game kô thích đua tranh lv mà lại là buôn bán. Họ quen những người trong top lv ko thiếu. Tiền bạc kô vấn đề. Bạn bè đầy rẫy. Hỏi sao có điều kiện kô đi train lv thì được bảo là thích buôn bán hơn. Chơi TS chưa. Bên server Tào Tháo có biết SnackCay ? Thùng tiền trong tiền trang full kô thể gởi thêm là biết sao chứ gì. LV thì sao. Ban đầu chỉ lẹt đẹt. Sau đó thì sao. Sorry nói câu này hơi quá nhưng nó cũng đúng đôi phần :"CÓ TIỀN (trong game) LÀ CÓ TẤT CẢ. Chưa kể đến mối quan hệ. Kô nói giờ chơi chứ item cash thì cũng có như thường. Và tất nhiên vì sao người ta được như thế. Kiến thức ở ngoài đem vào kô nhỏ. Và đã nghe từ hướng nghiệp chưa. Mấy ai lên 12 mà biết mình thích học cái gì. Và xin thưa. Học ở trường cho lắm mà kô có kinh nghiệm thì dám kinh doanh ah. Khối người kinh doanh giàu mà chả qua trường lớp hoặc học trái ngành đấy. Khối ông bảo lưu kết quả để đi kinh doanh đấy

.
Cái này thì đồng ý. Nhưng ở đây tớ chỉ ko thích cái ý kiến đã Quote thôi, và chỉ ra là GO ko ích lợi ( kết bạn, học hỏi...

) như nhiều người "ngây thơ" nghĩ mà thôi, còn chủ topic thế nào tớ ko quen, và tớ cũng chẳng có ý kiến bình luận gì
Cái nào cũng có mặt tốt mặt xấu. Và đa số thì nhiều quá sẽ gây hại. Tập thể thao sẽ tốt cho sức khoẻ. Nhưng thể thao đỉnh cao sẽ mang lại chấn thương dồn dập và nguy cơ tai nạn cao. Ăn để có sức lao động, học tập. Ăn nhiều thì bội thực. Game cũng thế. Ai làm ra game. Làm để làm gì. Có cũng chỉ là công cụ con người tạo ra để giải trí sau khi học tập, làm việc. Rốt lại cũng chỉ là yếu tố con người. Chả ai bảo cắm đầu vào chơi cả. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Bản chất con người là ganh đua. Hơn nhau là ở chỗ biết nhận thức. Biết cái lợi cái hại. Bảo gameonline để giao lưu giải trí là sai ah. Người chơi quyết định nó thôi. Để giải trí hay để cày, nói nôm na là như thế.
Cái vụ tháng 11/06, thì đừng có so sánh ở đây. Việc chán nick cũ lập nick mới cho nó vui là chuyện hết sức bình thường, có cần lên 1 list ko ?

. Bản thân tớ tham gia từ 02, nick 2st member tớ cũng có, vừa rồi còn bị GOV 1 nick chỉ vì từ WTF, chắc nhiều người cũng biết. Ko cần so sánh nữa nhé
Xin thưa tôi có nói rõ là
lính mới. Thường có câu. Có tật thì giật mình. Kô phải biện hộ cho hành động của mình.
Tiện đây kể mọi người nghe về 1 chuyện để có cái nhìn khác. Bản thân cái game nó chả có tội tình gì. Yếu tố con người làm nó trở nên tốt hay xấu.
Anh rể tôi nhà khá giả. Học giỏi. Lương khá. Điều kiện có thừa. Ảnh cũng chơi gameonline. Game gì ? Võ Lâm

.
Lúc đầu tôi cũng như các bạn. Cũng ghét VL vì nhiều lý do. Lý do xuất phát từ VNG kô phải từ game VL. Tôi có nói chuyện với anh ấy và đã thay đổi suy nghĩ khá nhiều. Tôi hỏi anh nhà có máy xịn. CC có. Sao kô chơi game đồ hoạ đẹp. Mua game xịn nước ngoài như WOW, GW.... chơi. Thì ảnh bảo chơi VL là vì ảnh thích game kiếm hiệp. Chơi game kiếm hiệp mà chơi game tiếng anh thì kô hợp. Và ảnh chơi là vì nó có auto. Ảnh kô phải lo lắng mà cày cuốc. Có thời gian làm việc khác hơn. Thỉnh thoảng vào chat cho vui. Và tháng nào cũng có offline với nhóm bạn trong game.
Để các bạn thấy là con người là yếu tố quyết định. Đừng đổ cho game. Game cũng là do con người làm ra thôi. Ma tuý cũng thế. Hút thì chết. Hút hay kô là quyền của bạn. Và cũng chả ai cấm được cả. Game cũng thế. Chơi để vui thì chơi. Chơi để chết chả ai cấm. Kô phải cứ chơi game là biến người ta thành con người tệ hại. Bản thân là do ý thức thôi.
Thế rốt lại trả lời câu hỏi của chủ topic. gameonline có thực sự mang lại niềm vui? Xin thưa là có. 99% người chơi sẽ trả lời như vậy. Vì kô vui ai thèm chơi. Kô vui thì người ta kinh doanh nó làm gì. Kô vui thì làm gì có kẻ dư hơi quan tâm đến nó lập topic hỏi xem nó có vui hay kô

.