[K]raz1er
Youtube Master Race
- 10/11/12
- 55
- 1
Ở đây tôi nói riêng việc tranh luận giữa tôi và bạn, không liên quan đến bất kỳ thằng nào khác trong topic này cả. Bạn không hiểu à. Bạn thích thì chơi với tôi cơ mà?- Tôi băn khoăn là mỉa mai đến từ 2 chiều, mà tôi lại là bên thụ động, còn các bạn chủ động mỉa mao tại sao bạn lại chĩa mũi tên về phía tôi? Hay bạn sợ mất hữu hảo với mấy người kia? Đây là cơ hội để bạn củng cố hữu hảo với họ chăng?
Mà cmt của tôi nhắc gì đến việc mỉa mai bạn nhỉ? Bạn đang mất bình tình trước một loạt cmt khiêu khích khác mà nói cả tôi cũng gây hấn với bạn ư?

Bây giờ tôi nói thế này nhé:
- Việc bạn không cmt trả lời vào vấn đề chính tôi đưa ra, vấn đề tôi cho bạn quy chụp tôi đã có ý định war ngay từ đầu, khoe khoang thể hiện ngay từ đầu, xin lỗi bạn trẻ con bỏ mẹ. Đến khi nào bạn kông thể trả lời được vấn đề tại sao bạn không kiểm tra lại mà tiếp tục đi war với mấy bạn khác, rồi trả lời vòng vo và có ý định xoay hướng phản công bằng việc nói tôi thể hiện này nọ... thì tôi vẫn khinh bạn. Các cmt của bạn mới chính là kẻ thích gây hấn khi không muốn bình tĩnh xuy sét sự việc.
- Việc bạn liên tục không trả lời thẳng câu hỏi của tôi hoặc lấp lửng và tìm cách đá đểu lại tôi với một vấn đề khác chứng tỏ bạn là một thằng nhỏ mọn và tiểu nhân không hơn không kém. Đừng cố xoay lại mà nói tôi khoe khoang, rôi gây hận thù với bạn làm gì nữa. Đơn giản tôi đã nhìn thấy cách bạn suy xét mọi sự việc như thế nào rồi. Khi bạn đuối lý, bạn lại bắt đầu lái sang một vấn đề khác của game, hoặc phán tôi như thế này như thế nọ... Đó chính là khả năng của một con troll đấy: bạn có khả năng lập luận, diễn đạt, khi đuối lý chuyển sang đánh đòn ngầm, buông ra một câu nhằm xoay hướng dư luận,..
mình đã gặp và biết cách phải đối phó với bạn như thế nào :) Hãy nhớ, bạn chưa trả lời được câu hỏi của mình, dẫn chứng bằng cách đưa ra cái post đi sau của tôi để bác bỏ cái post đi trước, rồi bây giờ bắt đầu chuyển sang kđánh bài ngửa bằng cách:
"Gieo gió": bạn là khởi nguồn cho cuộc tranh luận -> "gặt bão": bạn nhận lại những cmt như thế này đây chứ còn gì nữa, mình chắc bạn phải hiểu chứ. Mình có nói bạn sợ đâu, bạn có thể tranh luận tiếp đến lúc nào bạn bạn muốn, và hãy về lại chủ đề cũ là DmC chứ đừng lôi cái câu chữ ra bắt bẻ người khác, vì như vậy bạn càng lộ nhiều sơ hở hơn mà thôi. :)- Bão gì hả bạn, internet fight không giết đc ai cả ! Mình cũng chả có uy tín gì trên đây với hơn có 200 post tý tẹo, thì có gì để mà mất, để mà sợ bão hả bạn?
Coi như mình mởi đường thoát cho bạn lần cuối, nếu bạn đ' thích nữa thì ta sẽ chơi đến cùng


..........
