Kazuma-san
Persian Prince
- 5/12/06
- 3,566
- 725
hợ hợ cãi nhau với con gái thảm nào ác liệt quá nhiều lúc mình đớ lưỡi ::( , đúng là con gái có khác lần sau phải phải rút kinh nghiệm mới được ::(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bạn đừng vội kết luận như vậy nhá:
thử ngẫm câu này:"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"
Đừng tưởng bọn ngoại quốc ai cũng tốt đâu nhá.
Tuy dân Việt Nam có cái khuyết điểm thật nhưng không ác "trên mặt nhân đạo".Còn bọn ngoại quốc mới đầu thấy tốt thật ,nhưng nó rất "Nham hiểm"
Bạn cứ nghĩ "chất độc màu da cam ấy","Chiến tranh phi nghĩa {châm chọc cái nước để đánh nhau rồi "Ngư ông đắc lợi"}.Tuy dân Việt là thế ,nhưng họ không hề có ác ý nhiều.Dân game Việt hư hỏng chỉ do học thói xấu từ nước ngoài chứ ở đâu nữa .
Kết luận:
Đừng bi quan.Sau vài năm nữa khi nền kinh tế ta phát triển ->Văn hóa phát triển ->Dân cũng có học thức nhiều hơn thì sẽ văn hóa hơn![]()


.Nói hoài cũng vậy à, giáo dục là trách nhiệm của toàn dân, câu này nghe quen không ^_^. Một hệ thống giáo dục có vấn đề chỉ nặng về khoa bảng (Học tài thi phận), một hệ thống giáo dục đề cao tính quan trọng của các môn tự nhiên học (Toán Lý Hóa), một hệ thống giáo dục hạn chế (Mày thi rớt đại học mày là thằng vứt đi), một hệ thống giáo dục phổ cập 3 ca (học thêm suốt đêm), một hệ thống giáo dục rèn luyện trí nhớ (Văn cũng học thuộc), một hệ thống giáo dục không rèn luyện thân thể (ngoại khóa là hình thức), một hệ thống trách nhiệm là gì nói hoài không hết
Đã đến như vậy, đừng có đòi hỏi cao về ý thức công dân, tính tự lập hoặc sáng tạo, giao tiếp, kỹ năng trình bày cũng như sức khỏe của bọn trẻ, đứa nào đàng hoàng lịch sự đích thị nó có khả năng tự học và tra cứu google để tìm và nghiên cứu tài liệu tiếng nước khác, haha.
Bây giờ có nói đến mấy, cũng chỉ loanh quanh mấy thằng trong gamevn này tự dạy nhau, nói hoài mỏi mồm, bọn "được giáo dục" kia nó có đọc cũng chẳng hiểu nổi đâu.


Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu nói ra được những câu này vậy !?
Ngựa non háu đá...
Cậu nghĩ cậu là ai mà cậu nói ra được những câu này vậy !?
Ngựa non háu đá...

Hình như Tam Tự Kinh là của Trung Quốc mà, phải không ??

_Luôn luôn chê game nay mía game kia cùi như mà thật sự thì chưa test thử hay cùng lắm chơi đến 1->1X->2x.Đa phần 1x->2X skill thường rất tệ và NPC cũng không được đặc sắc
Ở trong Nam chưa 1 lần ra Bắc ::(Chưa vào Văn miếu Quốc Tử Giám phải không![]()
Ở giai đoạn thế kỷ 18, Châu Âu hình thành phong trào Phục Hưng, là giai đoạn các hệ thống tư tưởng xã hội, chính trị, văn học nghệ thuật, thơ ca, âm nhạc... phát triển cực thịnh. Giai đoạn này cũng tồn tại 1 thứ gọi là tình yêu tinh thần đơn thuần. Như vậy trong quá trình lịch sử, Châu Âu đã tự nhiên hình thành giai đoạn này là bước đầu phát triển của văn hóa.
Với Việt Nam thì sớm hơn, hình thành Nho giáo, nhưng với thời buổi bây giờ thì không phù hợp cho lắm.
Cũng dễ hiểu tại sao 1 nước mới phát triển như Singapore lại có tham vọng tái hiện thời kỳ Phục Hưng của Châu Âu theo tuyên bố của Thủ Tướng nước này. Nhưng hiển nhiên, Singapore không tạo ra được bất kỳ giai đoạn Phục Hưng nào cả, nếu có, như hiện tại chỉ là ý thức sạch sẽ + văn minh đô thị.
Ở Việt Nam, hoàn toàn không có khái niệm này, thỉnh thoảng, có người lại so sánh với văn hóa do Pháp đào tạo trước năm 1975. Thực chất, chương trình đào tạo đó cũng đã quá lạc hậu, nhưng dù sao, nó cũng đã có 1 thời kỳ rực rỡ với phong trào tiếng Quốc Ngữ với Tự lực văn đoàn, Xuân Diệu... tư tưởng Hồ Chí Minh cũng góp 1 phần rất lớn trong giai đoạn này.
Như vậy có 1 khoảng cách rất lớn về văn hóa.
. Bàn với phê phán cho lắm mà chẳng ích gì cũng vô dụng . Sự thật nó thế nhưng để thay đổi sự thật thì phải xem mình có khả năng không đã . Nếu không thì tốt nhất tập trung đầu óc vào những chuyện thiết thực hơn , thế nhé .Vậy thì càng tệ,ăn như vầy chẳng chóng thì chầy đừng nói là chuyện Việt nam mà ngay cả liên xô cậu cũng chẳng có cơ hội nói nữa::)Tớ ăn cơm toàn ăn thịt nói chuyện Việt Nam thôi :'>
Cậu này nói chuẩn nhấtNgáp , sống làm người bây giờ thì tự lo cái ăn cái mặc cho bản thân và gia đình trước đi . Sau đó có ý tưởng cải cách văn hóa xã hội hay làm 1 cái gì đó to tát hơn thì nên dùng hành động thiết thực hơn để chứng minh . Lên đây lập 1 topic reo hò , thể hiện kiến thức văn hóa lịch sử , chê bai hay so sánh với Tây nó cũng chẳng giúp ích gì hơn là lộ cái tôi của mình cả .
Thân lo chưa đủ mà cứ bàn xa . Bàn với phê phán cho lắm mà chẳng ích gì cũng vô dụng . Sự thật nó thế nhưng để thay đổi sự thật thì phải xem mình có khả năng không đã . Nếu không thì tốt nhất tập trung đầu óc vào những chuyện thiết thực hơn , thế nhé .