Gamevn Motorcycle Club - Phượt quên tháng ngày - Khoe chơi, khoe xe

Độc thân thích nhờ. Nhìn mn nc mình lại nhớ những lần sảng xách xe bắn vèo ra Cam Ranh ở 1 2 ngày r lại chạy về hoặc đi Đà Lạt. Hình thì chả có nhiều, cũng chả nhớ lưu ở đâu :-s
 
Độc thân thích nhờ. Nhìn mn nc mình lại nhớ những lần sảng xách xe bắn vèo ra Cam Ranh ở 1 2 ngày r lại chạy về hoặc đi Đà Lạt. Hình thì chả có nhiều, cũng chả nhớ lưu ở đâu :-s
=((=((=((=((
 
Độc thân thích nhờ. Nhìn mn nc mình lại nhớ những lần sảng xách xe bắn vèo ra Cam Ranh ở 1 2 ngày r lại chạy về hoặc đi Đà Lạt. Hình thì chả có nhiều, cũng chả nhớ lưu ở đâu :-s

Có người yêu/chồng con/gia đình rồi thì cũng dễ đi mà.
Thậm chí còn nên đi hơn, chớ đâu cần phải độc thân hả Mĩm?

Hết dịch đi chơi đi cho con nó ngấm một ít máu hướng ngoại. He he
 
Các thày vẫn an toàn chứ các thày?

Vài đứa bạn mình dương tính rồi, các thày giữ sức khoẻ hen!
 
Các thày vẫn an toàn chứ các thày?

Vài đứa bạn mình dương tính rồi, các thày giữ sức khoẻ hen!
sợ khiếp thày ah càng ngày càng sát rồi
 
sợ khiếp thày ah càng ngày càng sát rồi

In fearful day, in raging night,
With strong hearts full, our souls ignite,
When all seems lost in the War of Light,
Look to the stars, for hope shines bright!
 
In fearful day, in raging night,
With strong hearts full, our souls ignite,
When all seems lost in the War of Light,
Look to the stars, for hope shines bright!
ko thấy thày dyrus đâu cả
 
Khoe khoang với mấy thày chút.

Tới giờ cũng có giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa. Hồi trước là GPKD thì làm đại lý được chứ làm tour thì về lý là không cho phép. Giờ làm thoải mái. Mà công nhận "hành chính", cũng phiền hết sức :))

8V4tFA6.jpg
 
Dắt các e gái vào tour ngay thoy thày.

Đợt này đang tập trung, chắc tầm 2024 sẽ làm 1 chuyến xuyên Việt kỹ hơn. Mà giờ chuẩn bị thời gian và sức khỏe đã hehe.

Hồi tháng 3 lên đường chẳng chuẩn bị gì, bị 1 hôm mưa hơn 7h làm sang chấn tâm lý luôn, thấy mưa là sợ vc =)))
 
Dắt các e gái vào tour ngay thoy thày.

Đợt này đang tập trung, chắc tầm 2024 sẽ làm 1 chuyến xuyên Việt kỹ hơn. Mà giờ chuẩn bị thời gian và sức khỏe đã hehe.

Hồi tháng 3 lên đường chẳng chuẩn bị gì, bị 1 hôm mưa hơn 7h làm sang chấn tâm lý luôn, thấy mưa là sợ vc =)))

Nắng mưa khó đoán thày ạ, thật chứ cả HDV kinh nghiệm tự phượt cũng dính mưa như thường ai biết được kkk :))
 
Nắng mưa khó đoán thày ạ, thật chứ cả HDV kinh nghiệm tự phượt cũng dính mưa như thường ai biết được kkk :))
Thật ra đi phượt thì cũng xác định nắng mưa là chuyện thường tình rồi, nhưng mà mưa quá thì không chuẩn bị tinh thần thôi hehe
 
Thày nào rồi cũng thành giám đốc chủ tịch mừng cho các thày buồn cho toi
 
Back
Top