Gantz ► Nuclear War!! Everything Comes To And End !!

hình như bố aquarius thì phải, đã bảo là nó chả có phép thuật, ko có kháng phép, ko có effect, ko overpower, chỉ là 1 con human bình thường có kích thước khổng lồ ko hơn và hình dáng của 1 con alien

so sánh với con boss 100 điểm thì ko ko ko ko ko và ko bao giờ có tư cách, dám nói con này là boss của boss à :))
Ấy nhầm nhé, mình không hề so sánh nó với boss 100 điểm, mà như đã phân tích, mình chửi cái trò nâng bi anh Kei quá đà. Toàn bộ team Âu-Mỹ nằm sân hết để làm nền????????????????????
 
Kei nhanh, mạnh, ứng biến trong trận đấu tốt và chiến đấu có mục đích chứ không phải như bọn kia khinh người, rồi khi bị bật thì đâm ra hoảng loạng vỡ tổ.
Còn 1 vấn đề nữa là Kei đánh sau cùng, có quan sát cách di chuyển của Boss nên có thể chủ động ở 1 số điểm nhất định.
Mình thấy Kei như vậy là bình thường chưa có gì gọi là nâng bi :7cool_feel_good:
 
Vì anh Kei cùng quê hương lão tác giả và là Protagonist nên buff là bt` =))
 
Kei nhanh, mạnh, ứng biến trong trận đấu tốt và chiến đấu có mục đích chứ không phải như bọn kia khinh người, rồi khi bị bật thì đâm ra hoảng loạng vỡ tổ.
Còn 1 vấn đề nữa là Kei đánh sau cùng, có quan sát cách di chuyển của Boss nên có thể chủ động ở 1 số điểm nhất định.
Mình thấy Kei như vậy là bình thường chưa có gì gọi là nâng bi :7cool_feel_good:

thì nâng bi cái nhanh, mạnh, ứng biến lên đẳng cấp vũ trụ để 1 on 1 với boss còn gì :6cool_smile:
 
đâu từ hồi clone đấu với anh alien đã né bt rồi lúc đó alien còn mặc giáp cơ động trông còn kinh hơn bây giờ

giờ chả qua solo lại thôi
với bọn mỹ với âu là chủ quan với đánh đùa đùa như lũ osaka mạnh nhưng toàn lũ khinh đời
 
mục đích chiến đấu khác nhau hoàn toàn, trừ team Tokyo ra các team khác toàn bọn khát máu, coi việc chém giết làm niềm vui, còn chú Kei hay chú Kaito thì chiến đấu ko vì bản thân, vì lẽ đó "mạnh" lên cũng ko quá khó giải thích
 
bọn mỹ với âu là chủ quan với đánh đùa đùa như lũ osaka mạnh nhưng toàn lũ khinh đời

Lúc đầu thì đùa đùa thật , cơ mà chết 2 chú cái xoắn đến đái ra quần rồi . Cả đám tính bu lại mà vẫn tạch còn jề .
 
đã có chap mới, và được thông báo là còn 2 chap nữa là end \m/
 
chậc chap mới đang ngon thì anh kei háo thắng thế là suýt chết thì bọn japan nhảy vào ks anh alien nhưng bất thành thành ra lại quây như lũ mỹ ko biết ăn đc ko
 
end cmn đi, đọc chán vãi ra
 
end rồi à, kịch bản dễ tưởng tượng nhất là thằng kato quay lại cứu kei rồi die, thằng kei rage lên hóa chaos làm gỏi boss cuối rồi lái tàu đâm vào nam cực ....à không sa mạc....
 
Thế solo kiểu gì mà giờ thành kiến quây voi rồi...
 
1 thằng nữa ra đi , còn 2 chap nữa là 1 cái end nhảm xịt
 
còn 2 chap nữa, chắc là ko đủ nói về bọn vampire, tự nhiên cho vào tung tăn, giết biết bao nhiêu là người cuối cùng lặn mất tăm :8cool_tire:
 
chú Kei khung hình cuối chap trước trông ngầu vãi đạn, quay đi quay lại đc có mấy trang chap này đã nằm đo ván, ko có mấy thằng đồng đội cứu thì thọt cmnr=))
 
Đầu voi đuôi chuột vẽ ra to quá giờ kết không biết kết thế nào, thôi cho anh làm Đai dũng sĩ version Gantz là đẹp.
 
chục chap may ra có cái end đàng hoàng ( trừ khi tác giả đạt công suất gấp 3-4)
Truyện thì hay được tung hô từ đầu tới cuối, cốt truyện thu hút bí ẩn (tới nổi tác giả éo biết đây là cái gì) và kết cục là cái end như nước cống
 
thôi làm mịe quả end đâm vào nổ tung trái đất , chết hết luôn đi cho hoành tá tràng :-<
 
vampire trở thành fan cuồng từ khi nào vậy =))
 
Back
Top