- 1/4/10
- 1,184
- 184
Sức mạnh cơ thể thì có bộ suit bù đắp rồi đó. Chứ cậu nghĩ sao nó có thể nhảy cao, chịu đòn, cầm cây kiếm dài sọc chém đứt đôi con khủng long?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
năng lực con boss osaka như kiểu hấp thu sức mạnh nào giết nó xong khoẻ hơn nhưng mà cũng chỉ trong tầm nào đó thôigod war không phải bos thì con nào mới là bos trong trận chiến cuối . 1 mình nó thịt bao nhiêu hàng khủng rồi.Kei theo kịp nó nhưng phải nhờ team mới giết được chứ 1 mình Kei mới chỉ cầm hòa .Tính chất giữa 2 chủng tộc thì cách biệt rõ nhất là sức mạnh cơ thể còn về cái khác cứ coi như ngang đi.Cậu thử xem loài người lấy gì để bù đắp về khoảng cách sức mạnh cơ thể??????
Mình đã nói rõ là con bos Osaka có năng lực đặc biệt lên lợi hại chứ nhìn nó chiến đấu xem .
À quên con bos Osaka mình nghĩ không tái sinh liên tục được , hình dạng khi nó giết Oka cũng là hình dáng cuối rồi , vì sau đợt tấn công của team Katou thì nó không tái sinh được nữa.




Nó không nói linh hồn là có thật, mà nó nói linh hồn (quan niệm mê tín) thực chất chỉ là 1 loại data (quan niệm khoa học), sau khi con người chết đi thì data này sẽ tái tạo lại 1 con người tương tự vào thời điểm khác. Cũng như nó bảo god không tồn tại, nhưng con người lại xem những thực thể cao cấp hơn là god.Ta chỉ thấy chapter đối diện sự thật, khi mà không có Kei thật mà team của Kei clone với em Reika với 1 đám Gantz vào 1 căn phòng mà thằng Gantz nó giải đáp là nhảm lìn. Nó giải thích là linh hồn có thật và kiếp sau ai sẽ là ai, quan hệ như thế nào. Nhưng chính trước đó nó đã nhân bản ra thằng Kei và 1 đứa nữa quên mẹ rồi, thì là làm mẹ gì có linh hồn ở đây.
nhìn nó tái sinh thế thì team nào cũng bỏ chạy thôi , nhưng cũng có giới hạn chứ nó bất tử thì nó thịt cả thế giớinăng lực con boss osaka như kiểu hấp thu sức mạnh nào giết nó xong khoẻ hơn nhưng mà cũng chỉ trong tầm nào đó thôi
vì khi bị sniper ngoài tầm thì nó phục hồi rất lâu nên mới bị dứt điểm như quả đầu tiên ko nhờ 2 con sub boss đi lùa để kiếm lại đầu khéo nó cũng đéo bao giờ hồi phục dc rồi ko cần đợi phát cuối team thằng kaito chia nhỏ ra sniper thế là ăn rùa dc![]()


nhìn nó thái độ nó đánh ko thể có giới hạn dc , rõ ràng nó luôn muốn an hành trước rồi hồi sinh lại với sức mạnh vừa giết nónhìn nó tái sinh thế thì team nào cũng bỏ chạy thôi , nhưng cũng có giới hạn chứ nó bất tử thì nó thịt cả thế giới
thằng god war thì nhìn nó giết bao nhiêu hàng khủng , các team hội đồng đều chết sạch , đến team Kei cũng chết mấy mạng mới thịt được nó![]()
Anh main chỉ vì là 1 trong những thằng Gantz nên bị tụi vampire dí (bọn vampire nghĩ tụi Gantz là thợ săn quỷ, chuyên đi giết loài chúng nó, nên nó gặp bất kỳ thằng nào mặc Gantz suit nó đều xem là kẻ thù). Nhiệm vụ trước đó anh main đã thu thập đủ 100 điểm, nhưng mà đồng thời cũng bị lộ mặt, sau đó ảnh hồi sinh và quên hết, nhưng tụi vampire vẫn điều tra và phát hiện ra chỗ ở của ảnh. Thằng em trai của anh main cũng là 1 trong đám vampire nhưng nó không muốn anh nó chết nên bí mật báo cho anh nó biết rồi thằng em bị tụi vampire khử luôn.Cái đám vamp ko đào sâu nữa nhỉ
Hay có khi cả tộc chết sạch mà mình ko nhớ ko nhỉ =.=
Nhớ có Đoạn anh main làm đèn mặt trời rọi mấy thằng vamp, mà ko nhớ là sao anh main lại bị săn nhỉ =.=
Nishi bắn trộm 2 phát cho không còn gì mà nó vẫn đứng dậy .không có giới hạn thì nó lại hồi sinh và quét sạch cả Osaka rồi.Sniper chả liên quan gì vì nếu không có giới hạn như cậu nói thì cho sniper bắn gãy súng thì nó vẫn hồi sinh thôi.nhìn nó thái độ nó đánh ko thể có giới hạn dc , rõ ràng nó luôn muốn an hành trước rồi hồi sinh lại với sức mạnh vừa giết nó
ko phải bị sniper từ xa thì còn khướt nó mới chết
thằng god war mọc ra chỉ để đưa thằng kei lên tầm hero cứu thế giới nhằm có 1 cái ending đẹp chứ bản chất chả có mẹ gì





