Khúc cuối tác giả bí ý tưởng nên cho cái kết nhảm éo thể nào chấp nhận đc...
nghĩ sao con nhỏ alien tự hủy diệt chính đồng loại của nó một cách vô điều kiện như vậy 
Khúc cuối tác giả bí ý tưởng nên cho cái kết nhảm éo thể nào chấp nhận đc...
nghĩ sao con nhỏ alien tự hủy diệt chính đồng loại của nó một cách vô điều kiện như vậy 

Lão tác giả này tư tưởng và nhân sinh nói chung là khá dị, đọc mấy bộ khác của lão thấy lão ấy dằn vặt về cuộc sống với con người rất nhiều.Đọc phần đầu thì nhớ nhất đoạn cậu main được chịch Lara Croft
Tầm giữa giữa quên sạch, mới đọc đến đoạn giải cứu con bé người yêu main khỏi bọn alien, sau khi bị bắt cóc xong cho vào bể nuôi.
Truyện đúng nghĩa lẩu thập cẩm, cái mịa gì cũng nhét vào, Lara Croft, Na'vi, Iron Man ... nhưng mà đọc sướng phết, chưa kể nhiều lúc còn gợi cho suy nghĩ deep deep nữa, ví dụ như lúc bọn alien tóm được con người xong moi gan mổ bụng ăn ấy, thấy mạng sống sao nhỏ bé quá :( Thà làm CGI như này còn đẹp, đợt lên live action trông sida vc.
Clgt? Lần đầu tiên thấy có người khen cái dòng vô hạn lưu hay hơn thằng khởi nguồn ý tưởng cho cả cái dòng truyện đấyVô Hạn Khủng Bố hay hơn cái này nhiều. Có điều chắc chả bao giờ lên phim được.
. Vô hạn lưu ý tưởng thì đếch có, toàn môi trường huấn luyện bê từ game với phim ra bao nhiêu cái hay trong cốt truyện của phim và game lấy sạch thì lại chả lôi cuốn, main char về sau tích lũy kinh nghiệm đột phá giới hạn mở khóa năng lực tiềm ẩn đề thăng lên cảnh giới phi nhân loại khác đếch gì tu tiên, chẳng qua là bối cảnh hiện đại thôi.Đang đọc lại đến Osaka arc, đọc vẫn thích thú phê như lần đầu


chết rồi còn thấy mặt gì nữaThằng kei main char đéo thấy mặt luôn
Sao chết nhỉ, coi lâu quá quên cmnrchết rồi còn thấy mặt gì nữa
. Truyện kết mỗi em diễn viên dzú bựcho hỏi gif này cắt từ trailer nào nhỉ???